Tôi nhiều việc quá, cố làm cho xong còn bàn giao, hôm nào cũng ở lại tới 6g chiều mà ko hết việc. Oải quá các bà ơi.
Tôi vẫn làm ở cty buôn bán rau đó chỉ chuyển sang bộ phận khác thôi. Bà mong hết năm để làm gì đấy? chứ tôi thấy thời gian trôi nhanh quá, chưa làm được gì mấy đã thấy sắp hết năm rồi, già đến nơi rồi.
Ax nhà tôi được cái tốt tính khoản tụ tập, ông này rất ngại đi xa, về quê nội cũng ngại luôn toàn ông bà gọi mới về, bạn bè mà rủ ông ý cà phê bia bọt gì thì toàn phải gần khu Tôn Thất Tùng ông ý mới đi. Trong nhà có bao thuốc nửa năm kô hết vì chỉ có ai rủ ông ý mới hút, còn két bia thì ... vợ rủ mới uống.
Bà cứ kể thế này làm cho bọn tôi tủi thân quá hic hic Ah mà giai nhà tôi vừa đt bảo đến đưa đi ăn trưa đấy, không biết tại sao tự dưng lại tử tế thế, liệu có phải vừa làm điều gì tội lỗi với vợ không nhỉ ???
Nhà bà cần kiểm tra lại date toàn bộ đồ liên quan đến nhậu nhẹt ăn chơi đê ! Hi hi, bà "cai trị" tốt đấy !
mấy hôm nay tôi bận quá, có nhân viên mới đến nên luôn phải áp sát mệt, đau đầu nên ko ghé vào nhà mà các bà bỏ nhà đi đâu mà vườn ko nhà trống thế ? lại nói về cái vụ 20/10 ở cq tui mới đầu nghe tưởng bình thường 1 lúc sau mới biết bọn đàn ông này ghê thật, tôi ngồi ở trên cao nghe đc câu chuyện sau: các ông ý hỏi nhau mua quà gì tặng vợ thì có mấy ông trả lời là tặng HOA TRUYỀN THỐNG là vợ thích nhất , tôi ngồi tôi nghĩ chắc các ông ý định nói là hoa hồng nhưng tôi lại thấy thích nhất chắc là tiền cuối cùng tôi đành phải hỏi nhỏ chồng tui thế là các bà biết ko chông tui bảo tối về sẽ biết ..... lúc đó tôi mới ngã ngũ.
bà thông minh thật đấy, ấy chết nhưng mà tôi chưa nhận cái gì đâu ( chồng tôi gợi mở để tôi hình dung ra thui)
Đích thị bà này được tặng hoa truyền thống tối hôm ấy rồi còn gì nữa, sao bà cứ chối đây đẩy thế, he he! Không như mình chỉ được nhận hoa héo thui!:sad:
Nhà bà thích nhỉ, suốt ngày được đi chơi xa thôi, nhà mình thi thoảng lắm mới được về quê nhưng quê ở ngay bên Gia Lâm thôi! Lạng Sơn là quê chồng bà à? Công việc của bà thế nào rồi, đi vào guồng chưa, thế bà làm việc gì mà cứ kêu bận thế!