Tôi cũng chưa đi TĐBS bao giờ nhưng thấy bảo khi nào nó làm xong rồi thì đi mới thích, chứ bây giờ bụi bẩn lắm, bây giờ là địa ngục thì đúng hơn!
ừ, công viên nước cũng đc đấy nhưng mà hơi xa nhỉ! Hôm 1-6, mình cũng cho con ra chỗ nhà bóng, rồi nhiều trò khác nữa, vui lắm!
Ôi sao tôi chán nản thế, các bà cứ rôm rả bàn tán, tôi vào đọc lại đi ra, chẳng có tâm trạng nào mà post. Mong sao cho trời mau sáng. Bao giờ cho hết tháng 10 ?
sao chán đời thế, hết tháng 10 sang tháng 11 nghỉ làm hử, tôi thì đầu tháng 12 đi làm nên lại mong chẳng hết tháng 10, hihi
bà đang chán gì thế chán chồng hay buôn bán ế ẩm hay làm sao bà phải nói rõ thì chúng tôi mới gỡ đc cho bà chứ,
Thanks bà, tôi cứ lúc nào ko có tiền là chán ý mà, he he he he, thôi ko fải lo gỡ cho tôi đâu, tự vận động đã, khi nào ko ổn sẽ hú các bà nhé. Cứ buôn chuyện cho khuây là được rồi mà.
Thì còn lâu là gần 10 ngày nữa mới có ấy, mà tiền trong túi thì đã hết rồi, cuối tháng bao nhiêu khoản phải đóng. Chỉ trông vào mỗi lương thôi nên khổ thế đấy bà ah.
Tôi cũng đang chán đời đây... Bà nào có công việc gì thuộc dự án mà Admin or Finance luơng kha khá chút giới thiụe tôi với
Tôi sợ fản ứng dây chuyền, ko kể đâu. Nhà tôi đang có mấy người nằm viện. Lấn bấn lắm. Chiều nay đi thi, làm ko hết khả năng, cũng hơi chán. Giờ đi đón con gái đã, các bà có gì vui thì kể cho tôi nghe cho bớt buồn nhé.
Ôi zồi, biết thế tôi alo lôi cổ bà đi giải sầu, hị hị hị. Nhà tôi cây cao bóng cả ốm hết. Tôi cũng sắp theo các cụ rồi, mấy hôm nay bị đau bụng quá, ko biết là tại cái gì, hôm trước thì có cảm giác đau như bị ngộ độc thức ăn ý.