He he, mai là sinh nhật bà ah, chúc mừng bà nhé (u) (u) (u) (u) (u) Chúc bà cầu gì được nấy nhá. Hay sáng mai bà có rỗi không, đi matxa mặt với tôi (cho phép tôi bánh bao nhé, coi như quà tặng sn) ở ngay gần Cv Thống Nhất thôi, của 1 mem trên LCM mình, mai cũng là lần đầu tiên tôi đến thử, thấy nhiều người cũng khen. Ah mà sếp cũ của tôi là nữ cũng cùng tuổi Rồng với mình cũng sn ngày mai nên chắc tương lai tươi sáng của bà cũng sẽ làm sếp đấy.
HAPPY BIRTHDAY (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) chúc bà mạnh khỏe và luôn vui vẻ p/s: khỏe để chồng được nhờ còn vui để chúng tôi hưởng =D>
Uh, chính thức là hôm nay đấy, ngày cùng tháng tận bà ạ, chẳng biết còn đường nào thoát không hay lại đào đất dưới chân mình thôi? Thanks bà đã an ủi tôi nhé.
Nghe thấy đi matxa đã muốn lắm rồi, nhưng hôm nay tôi phải ở nhà trông con, bố nó đi làm từ sáng tới tối. Hẹn bà lần khác nhé, coi như vouche của tôi chưa bị tịch thu nhỉ ??? hihi, tôi ko mong lên làm sếp đâu bà, bà chúc tôi có thêm nhiều người bạn như các bà đi, giờ tôi thèm có bạn lắm.
Cảm ơn bà nhé, nhận hết hoa của bà rồi, cắm đầy nhà nè, chắc chắn sẽ vui và phải cố gắng lấy lại phong độ để tiếp tục chiến đấu vì ngày mai tươi sáng hơn nhỉ ?? Cảm ơn tất cả các bà nhé.
Wow, chúc mừng SN lần thứ 33 của bà nhé! Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bà. Chúc bà mãi mãi xinh đẹp, trẻ trung, kiếm được 1 công việc như ý và bộn tiền, OX thì luôn luôn chiều chuộng, nghe lời răm rắp, he he ! Tặng bà những bông hoa tươi thắm nhất!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
He he bà ăn gian 1 tuổi của tôi ná, nhận hoa của bà rồi, rất đẹp, sẽ cố gắng làm được những điều bà chúc, dù biết sẽ rất khó khăn. Thanks bà nhìu.
Bà này máu nhỉ, gọi C là "nó" nhé, hi hi! Không sợ ông ý đứng sau lưng nhòm à! Ui, quân sư quạt mo ở ngay đây mà mình ko biết, hôm nào buồn tôi tâm sự với bà nhé! Bà ơi hôm nào rỗi cho mấy đứa nhỏ ra hồ Thành công chơi ko?
bà ơi sáng mai đc ko hay nhà bà và nhà tui gần nhau cho ra cho qua bigc 1 tí ý có chỗ khu vui chới đấy tôi thấy mấy người ở cq tui cho đi bảo hay lắm lên kế hoạch nhé
Máy nhà tôi hỏng nên lâu lắm không vào nhà thăm nhỉ. Chúc mừng SN Hải Anh càng ngày càng trẻ trung yêu đời, yêu chồng yêu con nhé. Tặng hoa cho bà này (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
cảm ơn bà vì đã chúc tôi nhiều thứ thế kia nhé, chữa máy sớm thì có phải tham gia off được lần vừa rồi với bọn tôi rồi ko?
Sáng mai cũng đc, mai tôi phải đưa thằng lớn đi học võ ở đó từ 7h sáng đến 8h30 nên tôi hay đi bộ ở đó đến 8h30 đón nó luôn! Đi ra bigc thằng nhà tôi chỉ chơi đc mấy trò thôi, còn lại nó chẳng biết chơi trò gì đâu, tồ lắm! Khi nào bà có thời gian thì đt cho tôi nhé!
8h30 sớm thế bà lúc đó con nhà tui mới ăn xong bình thường ngày nghỉ 7h30 mới thức đấy bà ạ sớm quá, ko phải ở bigc đâu bà chỗ đường phạm hùng ý. Mà bà bảo gọi cho bà thì gọi = số này nhé (KO CHÍN KO TÁI KO HÀNH LÁ) tôi có biết số bà đâu.
Báo cáo bà là sáng nay tôi đã đi làm chuột bạch rồi, thấy cũng ok. Tất nhiên là vouche của bà vẫn còn rồi, hôm nào đi được thì ới tôi nhé. Còn cái vụ lên sếp ấy mà, tôi chẳng mong mà vẫn tự được đấy chứ, nhưng mà là sếp xó các bà ah. hi hi vui không
Nhà này cuối tuần mà chịu khó dậy sớm nhỉ. Con Bống nhà tôi từ ngày chính thức đi học lớp 1 tôi không cho đi học thêm gì nữa, chờ khi nào đi học ổn định và vào nếp tốt thì lại cho đi học TA thôi. Mới cả ngày nghỉ mà vẫn phải lo dậy sớm đưa cúng nó đi học cái này cái kia thấy ngại nghê. Ah mà ở BigC cũng có chỗ chơi cho bọn trẻ con hả, tôi lâu lắm rồi không đến đó.
He he, tôi nt cho bà rồi nhé! Ừ, tôi chả có hôm nào đc dậy muộn hay ngủ nướng thêm 1 tí cả. Ngày nào cũng phải dậy từ 6h sáng mà vẫn thấy cập rập. CN tưởng đc ngủ bù thì vẫn phải dậy sớm đưa con đi học. Nghĩ cũng khổ thân nó, nó cứ kêu con chẳng đc ngủ dậy muộn gì cả ngày nào cũng phải dậy sớm. Nhưng phải đi học thì nó mới khỏe đc, từ hồi đi học võ đến giờ trông người nó trộm vía có da có thịt hơn, ăn tốt hơn và có vẻ ít ốm hơn! Thôi đành chịu khó vậy!