CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Golden, 19/6/2007.

  1. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó đừng bi quan thế! Đi ăn là ok rồi! Tớ mới là người chán chả buồn chết đây!=;
     
    Đang tải...


  2. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    bà dạo này chiến tranh à sao buồn nhiều thế, có từng giai đoạn đó bà ạ. Hôm qua ông trời đi vắng hay sao ý ox nhà tui về cho con ăn cơm, cái bồn rửa bát nhà tui bị tắc cũng hí hoáy sữa mãi tôi sợ làm thủng cái ống nên tôi cứ kêu là đừng làm ko lại hỏng cuối cùng cũng khoe với tôi là đấy em cứ bảo là anh chỉ biết đi thôi ko làm đc cái gì lúc đó tôi cũng ậm ừ cho xong nhưng chắc chỉ đc 1 hôm thôi.
     
  3. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Này bà, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu, ox bà chắc có chấn động tâm lý gì đấy, nhẻy ? He he, đùa thôi, tín hiệu mừng, có sự thay đổi là tốt rồi, hi vọng tiếp tục nghe tin vui nhé.
     
  4. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Bà ơi, buồn thì còn lâu mới chết được, nếu thế tôi chết lâu rồi, chỉ có chết vì ko có tiền thôi. He he, đừng dại dột nhé, có chết thì fải ăn một bữa hoành tá tràng đã.
     
  5. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Thích gì đâu, đang tâm trạng đây. Tối qua 2 vợ chồng đang nói chuyện linh tinh loằng ngoằng thế nào lại đến chủ đề tiền thế là lão ấy bảo mình là không làm ra tiền mà cái gì cũng thích xịn (thế có chán không cơ chứ, chẳng nhẽ mình lại bảo thế thì anh bỏ em đi mà lấy cô vợ nào làm được nhiều tiền ấy) trong khi đó cái xe máy mình đi đã gần 6 năm nay chưa đổi, đt thì mới dùng đến chiếc thứ 2 sau 5 năm còn lão chồng thì đã đổi đt đến đời thứ bao nhiêu rồi không đếm hết và oto thì cũng đã là đời thứ 2 rồi.
    Mình đi làm chỉ có mỗi lương, tháng nào cũng tiêu hết nên chẳng có quỹ đen quỹ đỏ gì.
     
  6. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi trời ơi, tớ có muốn die đâu, tớ còn phải ăn nhiều của ngon vật lạ, còn phải đi du lịch khắp nơi trên thế giới, phải xem cháu của con tớ sống thế nào, phải hưởng thụ đã thì mới die đc, he he!:D
     
  7. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Ờ, đúng đấy. Tôi cũng nghĩ thế, việc gì phải die sớm trong khi còn bao thú vui chưa được thưởng thức.
     
  8. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Giống y như lão nhà này, lúc nào cũng chê mình ko làm ra tiền, nào là mọi thứ ông ý đều mua hết! Lúc nào cũng giở cái giọng ko lấy cô thì tôi lấy đc ối đứa hơn về cả hình thức lẫn giỏi giang...:cry:(nếu mình mà làm ra tiền nhiều, mình cũng đi suốt ngày như thế thì ko hiểu con cái bỏ cho ai? Người khó tính như quỷ thế thì ma nó mới lấy!)
    Tiêu xài thì lãng phí nhưng lúc nào cũng bảo vợ tiêu ít ít thôi nhé! Trong khi đó mình cũng là 1 đứa tiết kiệm, chẳng bao giờ mua cái gì cho bản thân nhiều hay cái gì quá đáng quá, chỉ lo cho con là chính!
    Đt ông ý cũng thay ko biết bao nhiêu rồi ko đếm đc, còn ô tô thì ông ý thay cái thứ 3 rồi! Quần áo, thắt lưng, giày dép... thì toàn mua cái đắt tiền, xót hết cả ruột!:mad:
     
    Sửa lần cuối: 4/11/2009
  9. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Hê Hê, zai nhà này còn mơ tàu vũ trụ cơ. Zờ tôi đang tìm mua ống bơ để đựng tiền xu mua tàu vũ trụ đây.
     
  10. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Cái này thì không biết có nghĩ thế không nhưng chưa bao giờ dám nói, nói ra tôi đập chết.:axe:
    Thế nhưng mà cũng suốt ngày kêu mình tiêu hoang.
     
  11. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Mùa này tớ bị ngứa quá, hai chân cứ ngứa ơi là ngứa mà mình bôi dưỡng thể rồi vẫn ngứa quá! Không biết bôi gì đây các bà ơi!!!!!
     
  12. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    À khi nào tức lên thì mới nói thế thôi chứ bình thường thì ko!:D
     
  13. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Tôi cũng hay bị như thế vào mua hanh khô lắm, mà lại chỉ bị ngứa đúng 2 chân thôi, càng tắm càng ngứa nhưng cuối cùng tôi có cái này bôi cực kỳ hiệu nghiệm, bôi tối hôm trước hôm sau ok luôn. Tý nữa gửi pm cho bà.
    Vợ xinh thế mà còn nói vậy thì lần sau bà cứ bảo thế thì anh chỉ có mà lấy hoa hậu thôi.
     
    Sửa lần cuối: 4/11/2009
  14. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Kỳ nhỉ? nhà tôi thì hình như tôi là người tiêu hoang, càng ngồi nhà càng hoang vì mua ol nên cứ gọi là có người mang đến nên hay quá tay lắm (may mà giờ bận rộn quá nên time ol cũng chẳng có nhiều). Chứ tôi đi làm có khi còn đỡ tốn hơn vì cứ thấy trước CH nào đông xe hoặc vỉa hè hẹp là tôi ngại vào. Ông chồng tôi thì lại ngược với tôi, xe của ông ý từ hồi SV đến giờ mới là chiếc thứ 2, mà toàn mua xe cũ, bảo đổi xe bao nhiêu lần rồi mà kô nghe, tôi thì từ khi đi lấy chồng đã 3 đời xe rồi. ĐT của ông ý cũng toàn đt cũ, còn của tôi thì may mà tôi cũng kô máu đổi lắm nên đây mới là chiếc thứ 2 nhưng lần nào đổi thì toàn chọn cái đẹp trong thời điểm đó. QA thì tôi sắm nhiều có những cái chưa xỏ tay lần nào, còn ông ý thì nếu kô chê thật lực thì chắc chẳng cần QA mới (nhưng lại rất hay để ý đồ của vợ), muốn ông ý mua quần áo mới toàn tôi phải bảo mua đi ... vợ tặng.
    Tôi kô biết thu nhập của ax các bà nhiều kô? chứ như nhà tôi thì kô biết đến bao giờ mới thay được nhà rộng hơn 1 tí và mua ôtô, thế nên xã nhà tôi kô bao giờ nói ý là người này kiếm tiền người kia kiếm tiền. Từ khi có con Len ông ý mới để trong ví đến tiền triệu vì sẽ bị tôi điều đi mua sữa mua bỉnh bất ngờ, chứ trước đó chỉ vài trăm đối với ông ý là đủ rồi, lương của ông ý mà vài lần bỉm sữa thì chắc chẳng còn cất được bao nhiêu. Nhiều lúc cũng thấy thương ông ý ghê, mình hoang phí một đống đồ lại thấy mình ích kỷ, những lần về nhà nội ngoại chơi, ông ý ăn mặc giản dị làm tôi cũng chẳng dám ăn diện.
    Tôi cứ cay mắt mỗi lần nghĩ về vụ này: ngày trước khi vc tôi chưa có đk ra ở riêng, còn sống cùng OBNg, mỗi lần thằng em rể tôi về chơi (thường là cuối tuần) là nó mua đủ thứ bia bọt nhậu nhẹt, rồi rủ ông ngoại đi đây đi kia, hát hò ... ồn ào náo nhiệt cả 2 ngày cuối tuần, nhưng lúc như thế ax tôi thường kiến cớ là làm cả T7-CN ở cty chứ kô ở nhà ... tôi điên tiết cái thằng đó lắm. Giờ mỗi lần về nhà ông bà ax cứ hỏi tôi là nên mua gì cho ông bà nhỉ? nói thật là tôi cứ cay hết cả mũi, giờ kể với các bà tôi lại chảy nước mắt đây này.

    Bà PM cho tôi nữa đi, mùa này chân tôi nứt như người lội ruộng vậy, mà đấy là tôi kô phải lượn ngoài đường mấy và tối nào cũng dưỡng từ mặt đến chân rồi đấy.
     
  15. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi cứ cay mắt mỗi lần nghĩ về vụ này: ngày trước khi vc tôi chưa có đk ra ở riêng, còn sống cùng OBNg, mỗi lần thằng em rể tôi về chơi (thường là cuối tuần) là nó mua đủ thứ bia bọt nhậu nhẹt, rồi rủ ông ngoại đi đây đi kia, hát hò ... ồn ào náo nhiệt cả 2 ngày cuối tuần, nhưng lúc như thế ax tôi thường kiến cớ là làm cả T7-CN ở cty chứ kô ở nhà ... tôi điên tiết cái thằng đó lắm. Giờ mỗi lần về nhà ông bà ax cứ hỏi tôi là nên mua gì cho ông bà nhỉ? nói thật là tôi cứ cay hết cả mũi, giờ kể với các bà tôi lại chảy nước mắt đây này.



    Bà PM cho tôi nữa đi, mùa này chân tôi nứt như người lội ruộng vậy, mà đấy là tôi kô phải lượn ngoài đường mấy và tối nào cũng dưỡng từ mặt đến chân rồi đấy.[/QUOTE]

    cái thằng em rể nhà bà giống cái thằng em rể nhà chồng tui thế xin lỗi các bà nhé (nó thì ở quê) tôi ko phải là coi thường người ở quê đâu nhưng cái kiểu của nó chắc ai gặp cũng ghét tuy chưa lấy em chồng tui nó ở nhà tui từ t6 đến chủ nhật vì nhà nó đang xây mua đất ở trên này lúc nào cũng cho rằng là nhà mình xây đẹp nhất xịn nhất nó mà cứ về nhà tui thì tui ở trong phòng từ ngày ông bố chồng tui mất nó chưa mua nổi 1 cái kẹo bột để thắp hương nhưng cứ động nói chuyện thì ra vẻ ta là ng nhiều tiền ( vừa mới ra trường) nhưng thôi nó là dạng đàn em m ko thèm chấp chẳng lẽ mình và nó lại bằng nhau à nên tui mặc kệ

    @tqmt0106
    @bongna
    @golden
    các bà ngứa à có bị nứt chân tay ko? tui đưa cái này tham khảo nhé, mẹ chồng tui bị vào mùa này nên tui mua vế chồng và thử nghiệm luôn đó là cây lô hội bôi vào đảm bảo các bà sẽ thích


    còn việc quỹ đen á, tôi ko biết các ox nhà các bà tình tình thế nào chứ còn chồng tui mở riêng cho tui tài khoản ông ý chuyển vào cho tui nhưng ko bao h xem tôi tiêu ntn, còn phá gia chi tử trong nhà lại là tui đó he he từ đầu năm đến h tôi mất 4 cái điện thoại (mình làm mất cũng có mà con làm vỡ cũng có) chỉ có vụ ô tô là ko thấy thoải mái lắm vì chỉ có 1 lần duy nhất trong đời là đợt đó tui chưa có bằng đi trời mưa phanh gấp đâm lên cả vỉa hè ở phố bà triệu ý chỗ cửa hàng bán điện lạnh của mitsusta làm vỡ cả 1 mảng kính nhưng cách đây 3 năm rùi và từ đó đến nay mỗi lần động đền xe là ông ý nói kinh khủng.
    còn theo quan điểm của tôi nên có quỹ đen, chẳng hạn nhà mình có việc gì đó mình còn giúp đc chẳng lẽ lúc đó lại nói với ox là lý do này nọ ox mà thoải mái thì ko sao còn đếm dưa đếm hành thì mệt lắm
     
  16. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Chào các bà, thấy các bà tám về quỹ đen tôi tủi thân quá, hix, chẳng có đồng nào giắt váy cả. Lỡ miệng nói dại có làm sao, ra đường ăn mày thôi, mấy hôm nay ở nhà trông con ốm, tôi cũng ốm luôn rồi, định sáng nay đi làm mà ra đến cửa tí té xỉu. HA tụt, mệt thế.
    Lại vào nhà ngồi đây.
     
  17. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Thế à? gì chứ lô hội tôi có mấy cây nhưng toàn để dưỡng da mặt chứ chưa thử bôi chân bao giờ, tối nay thử xem sao.
     
  18. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    tôi có 2 cây chăm như chăm em bé, tôi để bà mc tôi dùng bôi mà đỡ thật sự đấy.
     
  19. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    bà bị huyết áp à. mà tui hỏi bà thật là bà đùa à, bà bán hàng như thế mà ko có đồng nào là sao, tui thấy đứa chị họ tui bán quần áo trẻ em madein vn mà nó bảo tôi mỗi tháng cũng đc hơn 10T mà cũng ở diễn đàn này đấy vì nó rủ tôi làm cùng nhưng tôi ko tham gia dc nghe bà nói tôi nghĩ bà đùa.
     
  20. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Tôi bây giờ thì cũng chỉ giắt váy đc vài xu thui, đáng gì đâu. Mấy tháng trước có 1 tí ông ý mượn hết, kêu trả ngay thế mà đến bây giờ đã đòi đc đâu, đòi thì bảo là đầu tư vào công việc rồi, chắc đến mùa quýt mới đòi lại đc mất!:cry::cry::cry:

    Mẹ nó giữ gìn sk nhé, thời tiết này càng dễ ốm, mẹ nó chịu khó uống nước đường gừng vào,ăn mặn, ăn ngọt, ăn dầu mỡ, không nên ăn chua. Tớ cóp cái này cho mẹ nó tham khảo nhé:

    Việc đầu tiên là nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu bạn sống với tốc độ quá nhanh, phải điều chỉnh lại nhịp sống và làm việc cho phù hợp với đồng hồ sinh học của bản thân. Nên ăn các loại thức ăn giàu năng lượng và giàu vitamine cũng như các yếu tố vi lượng như: vitamine A, kẽm, mange v.v... Có người cho rằng, bệnh nhân nên ăn mặm một chút để làm tăng khối lượng tuần hoàn trong cơ thể nhờ tác dụng giữ nước của muối, nhưng việc này cũng nguy hiểm vì sẽ gây tăng HA khi nằm.

    Chọn một môn thể thao phù hợp với sức khỏe như đi bộ, bơi lội hay tập yoga cũng rất tốt cho bệnh nhân bị hạ HA mạn tính. Khi tập thể thao phải điều độ, thấy mệt hay có các triệu chứng khó chịu là nghỉ ngơi ngay. Việc uống đủ nước, nhất là khi trời nắng nóng cũng góp phần làm giảm nguy cơ hạ HA ở một số người.

    NGƯỜI BỊ HUYẾT ÁP THẤP CẦN PHẢI LÀM GÌ ?
    Ăn mặn( nhiều muối hơn bình thường nhưng ko có nghĩa là lạm dụng nó ăn thật nhìu sẽ gây ra tình trang tăng huyết ap khi nằm đã kể trên ). Muối thường không được khuyến cáo ở người cao huyết áp, nhưng nó lại được khuyến kích ở người có huyết áp thấp. Uống nước khoáng rất có lợi cho người bị huyết áp thấp, nhất là nước khoáng có chứa nhiều muối Natri. Uống nhiều nước : Nước làm gia tăng thể tích máu. Không nên uống rượu. Uống rượu làm dãn mạch, làm giảm huyết áp. Không nên ngồi dậy đột ngột. Nếu như bạn có huyết áp thấp, thì việc đứng dậy đột ngột có thể gây ra hạ huyết áp nặng hơn. Lúc này gọi là « hạ huyết áp do tư thế », và bạn có thể bị xây xẩm và thậm chí ngất xỉu. Trước khi đứng dậy, bạn nên vươn vai vài cái và ngồi cạnh mép giường trong thời gian vài chục giây, sau đó hãy đứng dậy từ từ. Việc vươn vai và co cơ, giúp cho huyết áp bạn được tốt hơn. Để cho cơ thể của bạn có thời gian thích nghi với tư thế đứng sẽ giúp bạn tránh được cảm giác choáng váng. Bạn nên mang vớ (tất) ôm sát chân nếu bạn bị dãn tĩnh mạch. Bạn nên có giấc ngủ trưa sau khi ăn. Vì việc tiêu hóa thức ăn, sẽ giữ một lượng lớn máu ở dạ dày, cho nên nếu bạn hoạt động thể lực ngay sau khi ăn thì việc cung cấp máu tới não sẽ không đủ dẫn đến triệu chứng do huyết áp thấp gây ra. Bạn hãy ngọa nguậy các ngón chân, và co cơ bắp chân. Điều này rất có lợi cho sức khỏe bạn nếu như bạn thường đứng lâu. Phòng ngừa. Nếu bạn là người có xu hướng bị huyết áp thấp, thậm chí bạn vẫn còn cảm thấy khỏe mạnh, chúng tôi khuyên bạn nên uống nhiều nước và ăn đủ muối, nhất là khi trời nóng và khi bạn tập thể dục.

    Bên cạnh đó, huyết áp có thể tăng lên sau khi uống cà phê. Vì thế, đối với những người huyết áp thấp 1 cốc cà phê và 1 – 2 miếng bánh mỳ với bơ hoặc pho mát là một liệu pháp chữa bệnh hiệu quả. Ngoài ra một cốc trà xanh đặc cũng rất có lợi và đừng quên ăn 3 - 4 bữa trong một ngày, chọn thực phẩm giàu protit (đạm) như thịt nạc, cá, tôm...

    Một số thuốc có thể dùng là: Efedrin, Dyhydroergotamin, trường hợp nặng phải dùng thêm cả corticoid. Tuy nhiên các thuốc trên muốn dùng phải có chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa, không nên tự ý sử dụng. Ngoài ra cần hạn chế các thuốc an thần, có thể uống thêm trà, cam thảo...
     
    Hai Anh thích bài này.

Chia sẻ trang này