Em ơi, vào đây mà nghe các chị già suốt ngày than phiền về chồng con thì mệt lắm đấy em ạ, vào hội các em trẻ chắc khoẻ hơn! Em còn bán sứa ko?
tôi vừa đọc bài báo điện tử này xong rùng mình quá các bà xem nhé, sợ và thấy dã man http://dantri.com.vn/c20/s20-360925/ghi-an-dong-kim-khau-lop-ngap-dau-chau-be-40-ngay-tuoi.htm
Bông nhà bà đã đỡ chưa? vẫn cho đi thi chứ hay là phải nghỉ đấy? Bống nhà tôi hôm nay cũng kiểm tra giữa kỳ môn Toán đây, cô nàng này nhà tôi học thì cũng không đến nỗi quá tệ nhưng phải cái tội chậm như rùa nên toàn không viết và làm toán kịp thời gian, đã thế lại còn hay bị bỏ sót bài nữa. Cô toàn phê vào vở là con không tập trung và làm chậm thôi. Xã nhà tôi lại đi Malai từ hôm qua đến cuối tuần mới về nữa chứ nên cứ gọi là đầu tắt mặt tối, sáng nay phải dậy sớm đi mua ăn sáng cho 2 đứa sau đó phải gửi Na nhà hàng xóm để đưa Bống đi học rồi lộn về nhà đưa Na đi sau. Mọi khi lão ấy ở nhà cứ chê lão ấy lười nhưng thực ra cũng giúp mình được khối việc, hôm CN 3 mẹ con ở chơi nhà ngoại còn hắn ở nhà còn tự giác đi mua gạo rồi bảo sợ nhỡ hết gạo anh không có nhà em lại kêu (mọi khi nếu hết gạo mà tôi phải đi mua tôi chỉ mua 1-2kg cho đỡ nặng rồi sai lão đi mua sau).
Sao có cả sứa ở đây thế? hihi. Tôi vừa cmt bên kia xong, đọc xong rợn hết cả người, ác độc quá bà ah, mong trời có mắt. Kẻ xấu sẽ phải chịu trừng phạt. Con tôi vẫn nghỉ học mà thứ 6 này thi cả ngày rồi, chán quá. Bà ăn gạo gì ? tôi toàn gọi họ mang đến thôi, chẳng thể thồ được, mỗi lần mua cũng 10kg trở lên mà.
Bố tuổi rồng hay con tuổi rồng thế ? Bà nhớ nhé, tôi đang có ý định rủ rê các bà đi HC, tầm ý cũng mát mẻ rồi. Nhưng cv ở cơ quan ko biết có vơi đi ko mà tham gia được đây ???
Đúng đấy bà ah, chắc chắn sẽ không thoát được lưới trời . Con Linh ốm sao thế? Thùng gạo nhà tôi nhỏ chỉ đựng được tối đa 5kg thôi nên mua ít quá người ta không mang đến nhà
Con tôi sốt dịch và viêm phế quản, chắc mai cho đi học thôi, sốt ruột vụ thi lắm. Bà cứ alo số này: 0974068747 hỏi Mr. Điệp, bảo tôi gt nhé, hỏi giá và bảo 5kg thì ship ntn. Tôi vẫn mua lẻ được mà. Tên này = tuổi mình, nhưng chịu khó lắm. Toàn lấy gạo ở Thái Bình. Tôi gọi 8 Thái của hắn giá 170k/yến có ship trong khi hỏi chỗ khác toàn hơn 200k thôi.
Ah mà Bống nhà tôi dạo này gầy quá, chỉ còn 16,5kg thôi. Hôm mình lấy cái quần dài từ năm ngoái cho mặc cô nàng và bảo gầy quá con ah quần từ năm ngoái đến năm nay vẫn vừa thì nàng lại bảo thế thì mẹ sướng quá còn gì vì mẹ đỡ phải mua cho con quần áo mới. Tôi đang định cho nó uống viên tảo gì gì đó, thấy bảo kích thích ăn uống không biết có nên không? có nhà nào dùng chưa cho ý kiến với.
Tảo Nhật hả? khó nhai lắm đấy, mặc dù cũng tốt. Tôi cho con Linh uống Hydrosol và tích cực uống sữa, nhờ thế ốm nhưng k sụt cân, vẫn 21.3kg. Được cái cao lên nhiều, quần năm ngoái lôi ra ngắn hết rồi, đầu vụ mua mấy cái made in VN size 7 mà giờ cũng có vẻ cộc. Lúc nó bé bé ước nó lớn để được mua đồ, giờ lại tiêng tiếc tiền rồi, hì hì, đúng là mẹ tham lam.
Khổ thân, sốt dịch thì đúng là chẳng còn cách nào, chỉ chờ tự khỏi thôi mà lại đúng vào dịp thi mới khổ. Thanks bà nhé, hôm nào hết gạo tôi sẽ gọi thử, căn bản nhà mình mua có 5 kg mà bắt họ xách lên tận tầng 4 ngại ghê, nhà tôi toàn mua ngay trong khu BK mà họ còn ngại không mang lên đấy.
@ B&N: ngại thật ý chứ, hihi, nhưng mà nghề bán gạo online thì họ thường phục vụ từ ít đến nhiều bà ạ, ở LCM cũng có một bạn bán gạo online đấy, có trang web nữa nhưng tôi thấy ít loại quá.
Khó nhai lắm hả bà, thế thì con Bống nhà tôi nó chẳng ăn đâu, phải cái gì dễ ăn mà trộn được vào cơm với sữa để nó không biết cơ. Khổ lắm bà ah, người gầy và bé lắm đến nỗi chị gái tôi trong Sài Gòn lâu không gặp, hôm rồi gửi ảnh cát tóc ngắn mà chị tôi không nhận ra vì khác quá, vẫn mặc áo size 4 và quần size 5 ah.
Nếu sốt dịch mà bà không cho đi tiếp nước thì lâu khỏi lắm mà con lại mệt nữa. Con nhà tôi mỗi lần sốt dịch cho đi tiếp nước đúng 3 ngày là khỏi liền. Hoặc gọi đến nhà tiếp cũng được. Mà phải đủ 3 ngày chứ thấy đỡ thôi không tiếp nữa là lại bị lại.
Hôm qua con gái về khoe con được 2 điểm 10 toán và tiếng việt, 1 điểm 9 môn chính tả. Thế là yên tâm rồi. Con nhà mình chỉ đi đến trưa thăm quan đến trưa là phải đón rồi.