Bà ơi thử đưa con qua chỗ quần áo trẻ em 1 giá 128k ở hình như là 155 Kim Mã thì phải ( ko nhớ lắm) ngay đầu núi Trúc rẽ phải ý, CH Jenny shop, có quần áo giày dép đủ cả mà cũng đẹp lắm! Thử qua đấy mà mua, tôi cũng mua cho 2 đứa mấy bộ ở đấy!
Trưa nay vừa qua nhà bà lấy 1 hộp về cho B uống, dạo này con nay nhà tôi ăn uống chán lắm không chịu uống sữa bột chỉ uống sữa hút thôi. Tôi mua thử nước Yến về cho B uống vì thấy mọi người bảo uống cái này tốt và kích thích tiêu hóa lại dễ uống nữa nhưng nó không chịu uống mới khổ, vừa uống vừa khóc rồi ọe ra bực quá cơ. Ah mà nhà bà mới về dép đi trong nhà đẹp thế, tôi lấy 1 đôi cho B nhưng lại thích đúng đôi con Linh nó chọn để nó đi rồi không biết chiều về nó có dỗi mẹ không??
Ui chán bà chưa, chiều nay tôi với bà Liên đi có chuyện, biết bà lên nhà tôi thì tôi đã lượn về. Đôi dép ý L cũng thích, nhưng tôi bảo nó là có bạn thích lắm nên mượn trước, hihi, ko sao đâu bà ah, miễn là con B nhà bà vừa chân.
Ừ, có cái cả bộ có cái chỉ áo hoặc quần không, nhưng đồng giá 128k hết, tôi thấy cũng đc phết, 251 Kim mã nhá.
hôm qua ở cty tôi tóm sống được 1 đường dây nhân viên ăn trộm các bà ạ vậy có bà nào mà chồng mở cty cố gắng về đó mà quản lý nhé, tôi điên lắm gọi ngay thằng bạn làm bên hình sự số 7 thuyền quang đến, ( bọn nó lại nghĩ vợ chồng tôi gà nên càng làm liều), tôi hôm qua tóm luôn. chồng tui phục tui sát đất luôn lúc đó tôi điên quá tát 1 cái nảy đom đóm vào mặt con kế toán mà chồng tui tin tưởng nhất, tôi bảo ông sáng mắt ra chưa cứ bảo nó hiền lành đi hay ông ăn bùa của nó rồi , tổng thiệt hại đến ngày hôm nay kế toán cty đang điều tra lên gần 100T. BỌn nó van xin tôi sẽ trả đủ số tiền và còn hơn thế nữa để ko truy cứu nhưng tôi ko thể làm đc vì sau này ko làm chỗ tôi nữa nó lại làm nơi khác thì lại thiệt hại cho ng ta. Tôi quyết đưa bọn nó ra phát luật, trước đây đã từng có 1 thằng nhân viên ở nam định đi thu tiền khách hàng 75 triệu cầm hết chơi cờ bạc hết luôn xong bỏ trốn tôi đã nhờ bạn tui tóm đc nó lên và cả bố mẹ ở quê lên để giải quyết rồi. Chồng tui hay để bọn nó nhờn qúa đà nên mới xảy ra cơ sự này. Các bà nhà có cty đừng để như nhà tui nhé
trởi ơi, tôi thấy bà tự làm khổ mình quá, tất nhiên là có những chuyện phải suy nghĩ nhưng đừng biến mình thành hòn vọng phu, cho dù mình là đàn bà tấm lòng mềm yếu nhưng lý trí phải kiên cường. Tôi tuy chưa gặp bà nhưng tôi cũng có thể hình dung ra bà ntn rùi, bà bảo ra HN mà sao ko thấy, ra ngoài này thay đổi ko khí tạm gác bỏ gia đình con cái sang 1 bên để sống cho chính mình bà nhớ nhé sống cho chính mình, chỉ 1 tuần thôi bà sẽ thấy đầu óc thoải mái nhé. Ko ai nắm đc tay từ sáng đến tối đâu bà..................
Cảm ơn các bà đã hỏi thăm, tôi vẫn vào thăm nhà thường xuyên. Trộm vía dạo này tôi cũng đỡ nghén, 2 mẹ con vẫn ổn. Tôi đang lo cuối tháng này siêu âm 12 tuần đây. Đúng là có con rồi mới biết, lo lắng từ khi mang thai đến lúc nó già rồi. Dạo này cũng buồn vì mệt mỏi, ốm nghén, lo lắng. Lại thêm ông chồng, lần trước mình có thai còn đc chiều. Lần này ông ấy lu bù nhiều việc nên chẳng quan tâm mấy, làm mình tủi thân quá. Ông ấy bảo khi nào con nó chui ra bụng mẹ thì mới hết lo, mới chắc chắn được.Thỉnh thoảng chợt nhớ ra lại bảo đưa vợ đi mua đồ bầu.Mà đã đi đâu.Tôi toàn phải tự chăm bản thân mình thôi. Cứ thui thủi ở nhà một mình, tối ông ấy mới về. Mà lười lắm các bà ah, bây giờ vẫn tị nạnh mắc màn với vợ. Tôi bảo em có thai mà anh không làm cho em. Ông ấy bảo may là con so đấy, chứ con rạ thì bố đánh 2 mẹ con luôn. Pó tay.Được cái cũng vui tính nên tôi cũng chẳng giận lâu, một tí là 2vc cười toe toét.
bà hình dung tôi như thế nào? bà hiểu sai ý tôi rùi, tôi khổ tâm chiện khác cơ...ko phải hòn vọng phu gì đó