CLB "Tự nhiên buồn"

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi BanJiShop, 24/1/2010.

  1. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,877
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm nay, tự nhiên buồn cả nhà ạ. Tìm mãi để xác định căn nguyên mà thực tình là ko hiểu được tại sao là buồn.
    Cơ thể mệt mỏi, nặng nề, cảm giác khó chịu, bức xúc.
    Muốn lượn ra ngoài ngắm phố phường mà ko tìm được cạ.
    Ngồi nhà ôm máy tính lâu quá sợ tối khó ngủ với nhức đầu.
    Mà chả hiểu sao lại ko ngủ được, dù ngáp mấy phát liền rồi.
    222zzzzzzzzzzzzzzz.
    Có bác nào hứng thú ghé vào đây thì 8 với em phát cho em đỡ cảm giác cô đơn.::):):)(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BanJiShop
    Đang tải...


  2. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Mình thì chả phải tự nhiên mà là có nguyên cớ hẳn hoi. Buồn lắm cơ, dưng mà nói ra thì chỉ tổ buồn thêm. Mẹ nó đến hôm nay chắc hết buồn rùi nhỉ? Chúc vui nhé! Mình thì chắc còn lâu...lâu...
     
    BanJiShop thích bài này.
  3. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    ơ, tớ tưởng chia sẻ bớt thì sẽ đỡ buồn hơn chứ nhỉ:partyman::partyman::partyman::partyman::partyman::partyman:
     
  4. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đang rất buồn, nản khủng khiếp lên đây! Nhưng ko có "tự nhiên buồn" nha. Cái gì cũng có nguyên nhân hết á! Đã buồn nhìn cái topic này còn oải hơn ý huhu Sao ko lấy top tên cho nó tươi vui chứ em ơi!
     
  5. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,877
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ui, lúc đó buồn ơi là buồn ý ạ. Mà có khi là em do tích tụ nhiều chuyện, mỗi chuyện 1 tẹo nên thấy buồn mà chả hiểu vì sao mình buồn nữa. Nên đặt là "Tự nhiên buồn".
     
  6. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,877
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm ni em hết oy chị ạ. 222zzz. Chị có chuyện chi nếu chia sẻ được với chị em thì tốt, biết đâu nhà mình ai lại có thể giúp chị hết buồn.
    Cái buồn có nguyên nhân chắc là ko đến nỗi ko giải quyết được chị ạ.
    Chúc chị chóng vui nhé.
     
  7. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Sáng nay đọc chữ ký của 1 mẹ nào đó đại thể là: "để con được sống hanh phúc là cho con 1 gia đình hạnh phúc". THế mà mình không làm được... XIn lỗi con yêu
     
    huongtruc thích bài này.
  8. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    Đọc comment này của mẹ nó mình có lẽ đã hiểu ra, xin nắm tay bạn thật chặt. Chúc bạn có những quyết định sáng suốt trong lúc buồn nhất này:(
     
    huongtruc thích bài này.
  9. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Chúc các mẹ đang buồn sẽ tìm thấy những niềm vui.

    Hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều các mẹ nhé
     
  10. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    lúc buồn nhất . thất vọng nhất cũng là lúc cuốc sống của mình ý nghĩa nhất nếu biết vượt qua . chẳng phải làm hay nghĩ gì đâu . cứ để time từ từ trôi qua . hãy cố gắng vượt lên bằng chính tinh thần của mình . chúc mọi người hạnh phúc
     
    King of Foods thích bài này.
  11. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    híhí,tức là"hôm nay trời nhẹ,mây cao;tui buồn không hiểu vì sao tui buồn"í hở bạn?;):D
    um,nhiều lúc mình cũng trong trạng thái như vậy đấy!thả hồn theo gió,hic,làm việc mà hồn cứ lửng lơ,lang thang hết trang wedlamchame rồi lại đến wedtretho mà vẫn không hết buồn :(
     
  12. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    hãy nói chuyện với tôi . tôi sẽ nghe bạn nói . nếu bạn muốn tôi sẽ ôm bạn vào lòng tôi :finga: mà bạn có xinh đẹp ko ? :finga:
     
  13. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    hic:cool:,tớ chỉ muốn nói chuyện,còn ôm thì...hic:rolleyes:,chưa cần nha;)!
    P/s:tớ không đẹp được như Tiên,nhưng cũng không đến mức như Thị Nở :mrgreen:
     
    King of Foods thích bài này.
  14. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,415
    Đã được thích:
    1,761
    Điểm thành tích:
    913
    Úi dời k hiểu sao đôi khi mình cũng hay có tâm trạng kiểu nhu " ta buồn k hiểu vì sao ta buồn". Có những việc xẩy ra không như mong muốn là buồn, rồi thì con ốm k chịu ăn cũng buồn ..... kể ra thì nhiều buồn lắm :(
     
  15. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    đấy là tớ nói tấm lòng của tớ . chứ có yêu cầu đâu :D
     
  16. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,877
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ơi, cố lên. Em cũng ko biết phải nói gì hay có thể làm gì giúp chị. Chỉ biết nói với chị là cố lên. Nếu quá khứ đã ko thể thay đổi, mình hãy sống thật tốt để cho bé một tương lai hạnh phúc. Em tin bé sẽ hiểu chị yêu bé thế nào.
     
    meyeuchuoi thích bài này.
  17. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    mình chưa có gia đình nên ko hiểu đc tâm trạng bạn ý . hi vọng bạn sẽ giúp nhưng lời tâm sự của bạn sẽ giúp bạn ý ổn định tinh thần :D
     
  18. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,877
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    863
    Bà chị em có cho em 1 câu thế này, cả nhà đọc nhé "Quá khứ là tàn tro, tương lai là gỗ, chỉ có hiện tại lửa mới đang cháy". Em thấy tâm đắc.
    Những lúc buồn mà đúng là ko biết tại làm sao mình buồn. Bởi thực sự nếu nói ra 1 vài lí do nào đó thì thấy thật là vớ vẩn, chuyện đó mà cũng buồn.
    Em thấy cuộc sống đôi khi mệt mỏi quá, khiến người ta quên những chuyện nhỏ nhặt, vì phải cố gắng vì những cái lớn lao, rồi chợt 1 lúc nào đó, 1mình, buồn và cứ thế buồn mà chả hiểu vì sao mình lại buồn.
     
  19. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    hic,many many thanks tấm lòng của cậu!:)
     
  20. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    hum nay chắc hết buồn rồi phải ko ?:D
     

Chia sẻ trang này