Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Cái CLB này hay ghê ta....................hum nay không ngủ đc........buôn kinh khủng ?
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Đêm ko ngủ được...ko gian tĩnh mịch, tự nhiên thấy buồn buồn tủi thân.hix hix....
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Sao lại tự nhiên buồn, tớ thề là giờ tuy đã hơn 40 sọi nhưng tớ không bao giờ tự nhiên buồn cả !!! hic !! chỉ có bực hoặc cáu thôi khi ai đó làm mình bực, còn những lúc không như ý tớ cũng không buồn ? Tuy nhiên nếu ai đó tự nhiên buồn thì mình không nên nghĩ vậy nên tìm việc gì đó mà làm hoặc đi học, hoặc ra ngoài gặp bạn cũ, hoặc gặp ai đó tin cậy để chia sẻ ( cái này hiệu quả tuy nhiên nên thận trọng nhé vì đó là con dao hai lưỡi ). Tóm lại hình như từ buồn không có trong ý nghĩ của tớ mà chỉ cảm thấy mình chưa đạt đc cái gì và phải cố gắng thôi. Buồn hả !! đi tìm một món ăn ngon hoặc chui vào bếp hết ngay
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Đêm khuya ....mưa rơi...mắt trông về nơi cõi xa mờ....@ Đêm khuya ...tự nhiên quá buồn
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" ức chế nhiều chuyện từ lâu k đựoc giải quyết, tâm can không thoải mái lại gặp khong khí ảm đảm ữa thì dễ sinh ra buồn chán
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Buồn nào cũng có nguyên nhân cả. Nhưng đôi khi, bất chợt, chẳng kịp tìm ra nguyên nhân buồn. Chỉ thấy tự nhiên buồn ===> thế là buồn mà thôi
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Mình cũng hay buồn lắm. Nỗi buồn lớn nhất của mình là chưa vượt qua được chính mình.
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" hì hì, sao đúng tâm trạng hiện giờ của mình thế? Bỗng dưng thấy buồn mà chả biết tại sao mình buồn
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" hihi có cả cái hội này nữa hả, cho em tham gia đi hihi . tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn hihi
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Nghe tên topic đã thấy mê rồi. Đúng là Tôi buồn không hiểu vì sao... tôi buồn. Mấy hôm nay mưa bão, trời âm u, ngồi cô đơn 1 mình uống ly cafe Kim Đồng thấy sao mà buồn quá... buồn cô quạnh.
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" hẹ hẹ, buồn lãng nhách nhưng vẫn buồn vi mưa thường mang nhiều tâm trạng mừ...
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Trước em thích ngồi ở 1 quán ở Kim Đồng. Quán đó nằm trên tầng cao nhứt của tòa nhà gì ý, cũng ko nhớ rõ. Mà nhìn xuống rất thích.
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Uh, đấy là quán cafe số 43, bên dưới là ngân hàng. Mình hay ngồi quán 41 vì sang quán 43 "sợ độ cao" Bây h bạn hay ngồi ở quán nào? Hôm nào rảnh cafe nhé!
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Đợt nì lại ko cf khu đó nữa rồi ạ. Mỗi thời lại thích ngồi 1 khu ấy ạ. Hồi đó có đứa bạn ở gần khu đó. Giờ em hay lên Giảng. Em thích Trứng Rum ở đó.
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Cafe Giảng thì nghe nhiều rồi nhưng chưa được thưởng thức trứng rum. Bạn hay uống ở Nguyễn Hữu Huân hay Yên Phụ? Phải thử mới được. Nghe nói Trứng Rum dù cho đá vào cũng không có vị tanh của trứng?!
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Dạo này không thấy chủ top vào đây nữa nhỉ? Chắc là không còn cảm giác tự nhiên buồn nữa rồi hả?
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Hiii, có CLB này lạ mắt quá. Em thì cũng chẳng bao giờ tự nhiên buồn cả, buồn cái gì cũng có lý do hết á