Uhm, chuẩn chuẩn. Keke. Nhưng cái lúc đang chán thì ko nghĩ được thế. Hoặc giả có nghĩ được cũng ko làm được.
Khứa khứa, cái slogan trên yahoo của bác đang để XÁ GÌ MỘT NẢI CHUỐI XANH NĂM BẢY NGƯỜI GIÀNH CHO MỦ LẤM TAY Hay hem!?
Mình vô tình biết được câu nói nghe cũng hay hay, chia sẻ với mọi người hen. Nỗi buồn khi chia sẻ sẽ được vơi đi 1 nữa, Niềm vui khi chia sẻ sẽ được nhân đôi Nghiên cứu xem có đúng ko cả nhà nhé.
mình còn buồn hơn bạn đó.hôm nay tự nhiên mọc 1 cái mụn ở chán,2 cái mụn ở bên núm đồng tiền,bị muối đốt ở mũi (mũi sưng vù rùi)............buồn quá
hi, vào nhà điểm danh cái nhỉ. Sáng nay tự nhiên trời trở lạnh nhỉ. Mọi người nhớ mặc thêm áo ấm nhé, ko kẻo bệnh đó.