Hii, hôm nay mình cũng thấy buồn... thấy mệt mỏi... Bỏ việc ngồi tham gia tất cả các hội có thể tham gia ah.
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Có cái gì là tự nhiên không nhỉ? Đến tự nhiên còn cần cả 1 quá trình để xảy ra 1 hiện tượng tự nhiên cơ mà. Trời chẳng tự nhiên mưa, nắng, gió, rét. Em chẳng tự nhiên muốn xa anh. HN lạnh quá!
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" tet gan sap den roi ,cang gan toi cang buon .buon vi minh dang co baby nen k duoc di dau choi het.ai ai cung co du dinh tet nay se di choi o cho nay ,o cho kia .minh thi bi o nha.buon
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Phải có lúc buồn lúc vui ,lúc thất vọng,lúc hi vọng..như thế con người ta mới có nhiều trải nghiệm ..mới thấy cuộc sống muôn màu chứ .Mà gần đây cả nhà đi đâu vắng quá .
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Em cũng xin một chân ná...Gần đây thấy mình cũng hay tự nhiên buồn.... Ngay lúc này đây cũng thấy tự nhiên buồn đây....14/2 nhận được tin một vài tin nhắn chúc mừng mà lại không phải của người mình mong đợi----> Buồn!!!!!!!!
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say.
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" em cũng hay hâm hâm tự dưng buồn, hay là có lý do để buồn nhg bản thân em ko thể phân tích nổi vì sao !
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Tự nhiên buồn thì sẽ qua nhanh nếu như vấn đề không tự nhiên thì khó lòng mà nguôi ngoai ..
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" hức, cho em xin 1 chân với ah, nhiều khi mặt ngồi đần thối ra => buồn, có lúc có căn nguyên, có lúc ko. mà mấy hum nay còn buồn hơn vì vụ nc nhật nữa chứ
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Lâu quá ko vào, suýt quên mất CLB này. Dạo này cũng hay buồn, cơ mà hình như chẳng có thời gian để nghĩ nhiều đến nỗi buồn nữa. Cuộc sống cứ phi ào ào, mình dừng lại để buồn là để tuột mất nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống. Nên học cách cười vui vẻ và hưởng thụ niềm vui cho hết thời gian để nỗi buồn chen vào.
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" hôm nay thấy buồn thật sự , muốn làm một có ích cuối cùng lại bị .................
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Mình cũng hay buồn đột xuất lém....Tham gia hội tìm hiểu nguyên nhân nhé.........
Ðề: CLB "Tự nhiên buồn" Mình thấy, thật ra chẳng cái gì là tự nhiên cả. Cái gì cũng có nguyên nhân hết. Mấy hôm nay buồn bực khó chịu ghê.