hôm cưới là lần đầu tiên chị trang điểm.... "són phân" xong ai cũng kêu khác....không nhận ra....Trông tươi tắn, xinh xắn hơn mừ...hự hự.....
Hii, thì mới nói ngày cưới thì cô dâu nào chả rực rỡ nhất mà c. À mà trừ e ra nhé Nói thật e ngại make up lắm. Nếu có thì fải làm sao cho nhẹ nhàng tự nhiên. Chứ make up mà ko nhận ra mình nữa thì thôi. Nghỉ cho khỏe. Ngày xưa chỗ cơ quan e làm có c hnào đến vp mà c ấy chưa kịp make up là c ấy chạy 1 mạch lên fòng make up xong thì mới xuống 8 thế nào thì 8. Botay luôn
Mình cũng ngại make up kinh khủng, bạn mình thì khác, rất là chăm chỉ. Nó còn bảo là ra đường mà không make up thì mất tự tin kiểu như k mặc gì đi ra đường , keke.
Hihi, nói đến make up thì em cũng là dạng siêu lười. Vậy mà em lại làm ở bên mỹ phẩm mới chớ trêu chứ. Chỗ em toàn các chị chân dài, da trắng, biết make up. Em trở thành vịt trong đàn thiên ngay. Khổ quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
èo, thế thì bó tay thật. Chị cũng chỉ thích make up nhẹ nhàng. Nhưng mùa này mặt mốc nên đánh vẫn bị lộ. thứ nhất là do mình chưa học qua khóa đào tạo nào... Thứ 2 mặt mình xấu sẵn.....
Đúng rồi chị ah, bg đi đám cưới này, đi sn này, đi chơi, đi làm này mà không makeup thì không lịch sự thật.... Tại ở đó mọi người đều như thế mà riêng mình khác kiểu.........Dưng mờ em vẫn toàn mất lịch sự thé thôi.......tại da em xấu.........ghét cái da em........thành ra e ghét cái mặt em..........hí hi hí
Hờ hờ...bác giống e. Toàn mất lịch sự thế thôi. Chứ e mà make up thì còn mất tự tin hơn ấy chứ. Hnào đẹp giời phải làm 1 khóa cho pro mới được bác nhỉ. Có hứng thì ới e nha
hí hí. Chị qua cty em học make up 1 buổi free nhá. Các chị ở chỗ em nhiệt tình lém. Có 1 em học make up tân HQ 4 năm về làm ở chỗ em nó làm chuyên nghiệp lắm. Ko chê vào đâu được. Chỉ tội nếu học xong mà ko mua rì thì cũng hơi ngại tẹo.hiihihi
mụ này định chém gió ai đấy chả biết. Chả có cái mẹt ngay ở gian mặt tiền :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Mờ rể tôi đang ôm bóng yêu quá bà ơi, cái mỏ con chu lên nhìn ghét quá! Càng nhìn càng thấy giống bà quá thể đáng. Khổ thân anh Bảo quá anh Bảo ơi, anh đi nhân giống thuê rồi :mrgreen:
He hê chít cười với chị mất thôi. Dạo này Chíp thế nào ạ, cháu ngoan ko có ốm đau gì ko ạ. Cu con nhà em đang sụt sịt, hơi ho ho tội thân quá.
Thời tiết này trẻ con đứa nào cũng rứa mà e. Trộm vía ku Chip dạo này ngon lành cành đào lắm. Up tặng cả nhà cái ảnh mới nhất của con zai này
Tự nhiên thấy buồn và mệt quá. Mấy hnay cứ chóng mặt buồn nôn chả biết sao. Vớ vẩn dính e nữa thì toi. Hic... Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ nha. Rảnh thì lên lịch tuần sau off tí cho vui đi