em chào các mẹ tuổi tý ah.Cho em tham gia với với ... Em xin được tự giới thiệu em là Ngà - hiện đang ở Hoang Hoa Thám. Vợ chồng em đều là dân 84 cả ah.hôm trước có bạn Shop rùa vào nói chuyện và bít đến hội Tý nhà mình.Em nghiêng mình ngả nón để được tham gia vào hội Tý hiiii .Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần ý nghĩa ah.
Tuần trước ku nhà tui tiêm Viêm Não Nhật Bản B, hnay vừa tiêm xong mũi Viêm Gan B... mỗi lần tiêm xong tui lo lắm í. Hok bik mai mấy h các bà đến?
tomy cũng vừa tiêm viêm não tuần trước.mai đi tiêm mũi thứ 2. sao lại tiêm cả viêm gan b hả bà?tui tưởng hồi bé tiêm 3 mũi rùi thì thôi chứ
Thì đúng là như thế, nhưng từ hồi có vụ xảy ra năm 2006 về Viêm Gan B í, tui hok cho tiêm, mãi đến hnay mới nhắc lại mũi 3 đấy. Mà tui chả cho tiêm nữa đâu, tiêm thể thui.
ừ,tui thấy nhiều người tiêm quá.tui cho tiêm hết các mũi từ hồi 9 tháng.bg tiêm viêm não,rồi tiêm thuỷ đậu và quai bị là xong.k tiêm cúm hay các mũi gì khác đâu
Uh, tui cũng thế, xong hết thủy đậu,sởi, quai bị rùi. Bg quyết hok tiêm j nữa. Ah bà ui, tui hỏi hơi ngố tí, mai là HC chỉ có ẩm thực hok thôi ah? hay còn có quần áo j nữa? hì
bà này khéo có khi là hàng xóm mình roài, hi hi, nhà mẹ đẻ tôi ở HHT, nhà chồng ở Thụy Khuê, cấp 1 - 2 đều học Ba Đình đây. he he.
tôi vẫn cho thằng Min tiêm cúm đấy. bác sĩ hẹn hôm nào đến tiêm là tôi cho đi tuốt, ko sót mũi nào luôn. cẩn tắc vô áy náy các bà ạ.
Tui tiêm năm ngoái, nên bg ko nhớ rõ bà ah, hình như hơn 200k 1 mũi. hè hè, vừa làm xong cái í rùi nhé. @ tiêm nhiều tui sợ lắm, mỗi lần tiêm xong lo lắng, gầy người í.
Hôm nay mới nghía sang đây thấy cả nhà mai rủ nhau đi hội chợ mà tiếc quá vì không đi được. Ấy không biết tớ đi xem AVATAR mà còn hét lên cái đoạn nó nhào vào người mình cơ,giật cả mình,hehe.
bà này giống y như tôi, muốn ngồi máy tính đọc tin tức rồi vào diễn đàn 8 với các bà mà tôi cứ ngồi 1 lúc là hoa mắt chóng mặt, cảm giác mệt mỏi, thi thoảng phải gục xuống bàn nhắm mắt lại 1 lúc rồi lại chiến đấu tiếp, có những lúc cảm thấy bị nôn nao ko chịu đựng được tôi phải đứng lên đi loanh quanh mới hết, chả hiểu bị làm sao,:sad:
khiếp vài ngày ko vào lạc hậu quá, tiếc ghê, biết được sớm các bà rủ nhau đi hội chợ tôi cũng đi, chán thế, cn mình lại ru rú trong nhà,hic.