c đã nói rồi mà, người thứ 3 luôn có kết cục như vậy, dù vợ ng ta là xấu xa thì cũng là vợ, nếu đứng ở góc độ ng vợ, chồng e có bồ, e có dễ dàng bỏ chồng e k? Hơn nữa giờ e bảo ng ta bỏ vợ để đến vs e, thì ng ta có bỏ k? dù mình đúng nhưng mình vẫn là ng chen ngang 1 cái hạnh phúc của 1 gia đình, còn con cái ng ta nữa. Còn việc a ta có bỏ vợ hay k thì để sau hẵng nói, giờ e muốn a ta bỏ vợ cưới e này ngay, k thể nào, còn nếu anh ta k làm thế thì e khuyên bạn này bỏ quách anh ta đi à, thế lại dại, tiền đâu mà nuôi con, dại gì, giờ muốn giữ đứa con thì chấp nhận là n chưa có bố danh chính ngôn thuận ngay bây giờ, và k việc j phải bỏ cả, anh ta phải có trách nhiệm chu cấp cho bạn này, vì anh ta là bố của đứa bé, vì bây giờ bạn ấy nuôi con 1 mình thì khó khăn tài chính. Đấy là muốn giữ con, còn nếu k thì bỏ, nhưng c k muốn bạn ấy bỏ, con cái là trời cho, k nên làm thế. Còn ng đàn ông này tốt hay xấu chị k bàn, vì e gái này đang là ng thứ 3, thì khó nói lắm, thông tin của anh kia có thể thật cũng có thể giả, quan trọng là e gái này và con e ấy thôi.
thì mình chỉ khuyên đc đến thế thôi, còn cái phần hy vọng hay gì gì, mình khuyên sao đc, cứ bảo ng ta k hy vọng nữa nhưng lòng ng ta vẫn hy vọng thôi, c nghĩ e hiểu mà.
thế mới là phụ nữ mà :v, nên là nhiều ng họ khổ, họ thiếu lý trí, có những ng họ khổ họ vẫn chịu, biết là k tốt vẫn lao vào, c k bjo bàn tán, k bjo rèm pha, chê họ dốt, họ dại, vì c biết, là con gái, ai cũng có những lúc như thế, và biết đâu chính mình cũng sẽ có lúc như họ, nên c k dám nói họ, và k bjo lôi về nhà kể vs chồng là cty e có con bé n dại, n dốt, n thế nọ nó thế kia, c sợ c chê họ rồi có ngày c bị thế lắm, hì, nên thôi. cứ sống vui vẻ, đồng cảm vs mọi ng
e ạ, k thể có cách vẹn cả đôi đường đâu e, cuộc sống là vậy, chỉ có 1 mất 1 còn, chỉ có đánh đổi, chứ k bjo có vẹn cả đôi đường e ạ. Chuyện của e cũng như bao chuyện của ng thứ 3 khác, sai 1 li đi 1 dặm, lúc yêu đương thì thề non hẹn biển, nhưng khi cần giải quyết thì lại trốn tránh, ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đó, đời còn dài. Cố gắng e ạ. Chẳng biết nên khuyên e ntnao, chỉ biết chia sẻ vs cảm thông cho e thôi.
dù thế nào thì bạn cứ giữ lại đứa bé, mình nghĩ bạn có thể nói với ông bà ngoại, bố mẹ luôn yêu thương con cái, đừng vì xấu hổ, sợ hãi mà ko dám nói. có sự hỗ trợ của gia đình sẽ tốt hơn cho bạn, con của bạn cũng sẽ đỡ khổ hơn khi bạn chật vật 1 mình. Hãy nghĩ đến con và làm những điều tốt đẹp nhất có thể cho con, ngay cả sự hi sinh. Mong bạn vững tin!
chẹp, thực tình e nghĩ giống câu in đậm đấy ạ. nhg cái gì mình cũng cứ phải chắc chắn hãy kết luận, c phải tự tìm hiểu thôi. và đừng nghĩ là hết nghị lực sống, c ạ, vì cuộc sống là của mình, k phải của a ta hay ai khác. trải qua đau khổ và sai lầm thì mình sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn về sau, tin e đi!
nghe tình hình thì đúng là đi xa khỏi điều tiếng ạ, nhg 1m vất vả lắm, nên đến chỗ nào mà có người thân hiểu chuyện hoặc bạn bè để nhờ cậy ấy c ạ