Hellu mn, mn thử tham gia mấy cái trang hẹn hò nc thử xem sao. Vừa tăng thêm tự tin khi nói chuyện cũng có thể tăng thêm cái mối quan hệ bạn bè nữa. Cơ mà với xã hội bây giờ 89 vẫn trẻ và xinh đẹp mn ạ Vui vẻ và tự tin lên nha!
Ah đấy là chị mình, còn bạn năm nay lên xe hoa thì sao, đời còn dài mà zai còn nhiều thiếu gì người phù hợp với mình đâu. chúc bạn sớm tìm được 1 nửa của mình
30 tuổi tìm gấu nhanh được rồi đó c, các cụ ngóng làm đúng rui. Chúc c nhanh tìm được người như ý nhé !
Rất vui được làm quen với mọi người ạ. Nếu mn có thắc mắc gì các vấn đề bệnh hô hấp trẻ em mn qua đặt câu hỏi tại: Tư vấn phòng và trị bệnh hô hấp trẻ em nhé. Em sẽ nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mn ạ.
đi đám cưới con bạn.đang xem album ảnh khen đẹp có ngay một a ra giới thiệu về nơi chụp ảnh cưới chỗ a ta.mình làm ngay câu tiếc quá lại có chồng rùi chứ k thì ra ngay chỗ a chụp.a ý không buồn nói gì thêm đi mất.chả thèm nv với mình nữa.hichic.công nhận mình ăn nói có duyên quá nên giờ ế là đúng...huu
cũng hơi sốt rồi bạn ah! hi chúc bạn sớm tìm được hành phúc nhé mình thì cũng đang hơi hơi hạnh phúc rồi
hôm nay khá là vui và bất ngờ vì ''lũ''học trò này, hôm trước sau khi thi học kì xong chúng nó về báo cáo kết quả và đã đòi cô tẩm bổ cho một hộp kem và cô gia hẹn nếu bị điểm thấp hơn 8,75 thì phải bị phạt gấp đôi. hôm nay chúng nó biết điểm đi học xong vào ngay nhà cô sung sướng khoe điểm cao mặc dù trưa nắng nhễ nhại, cái thu thì kêu may quá không mất tiền phạt vì chúng nó toàn được trên 9 còn có cả 10, cô cũng rất vui. tưởng thế là xong chiều chúng nó đến tặng cô món quà làm kỉ niệm đó là quyển sổ ghi chép, cô rất cảm ơn vì đã dành tình cảm cho cô nhiều đến thế, cô bảo chúng nó ghi cảm nhận vào đó để tối cô đọc rồi cô cho đi ăn kem.thế là chúng nó lại còn bảo cô ăn mặc đẹp vào ra đường cho người ta ngắm có khi chống ế.hic hic.đến giờ ngồi đọc xem lũ này viết gì nào...đầu tiên là học sinh giỏi văn vẽ hình có cô và trò ngồi học toán (chắc nó mới học nên chưa có cảm nhận gì nhiều), tiếp cũng là học sinh giỏi văn viết cảm ơn cô đã dạy dỗ em có tiến bộ, cô dạy rất tận tình mặc dù có lúc em vẫn chưa hiều....hi hi sau đó là chúc cô có chồng nhưng phải gần nhà,hic.đọc đến của em thu thì cô cười ra nước mắt:'' Chúc cô lấy được chồng trong năm nay, cô nhớ chọn cậu em nhé, bọn nó cứ chê cậu em hoài, thật ra cậu em FA lâu rùi và đang xây nhà cao tầng (em nó lúc nào cũng nhắc đến tiền hic hic) '' rồi cảm ơn cô vì đã dạy dỗ em, cuối cùng thì nó vẫn nói là cô hãy chọn cậu em nhé.hic hic, chúc cô 20 năm nữa không bị FA, rồi nó vẽ hình theo trí tượng tượng nếu cô FA.hi hi. một đứa khác thì lại chúc cô mãi FA để cô ở mãi bên chúng nó.rồi thì có em viết bằng tiếng anh nhưng bắt cô không được dùng google dịch.hi hi....cô rất vui khi các em dành tình cảm cho cô và cô không biết sẽ như thế nào trong tương lai, nhưng cô chắc chắn nếu còn ở lại đây cô sẽ dành thời gian để dạy các em nhiều hơn nữa...
30 chưa phải là tết mà em, Mấy em này là học sinh lớp mấy thế em ơi, dễ thương ghê. Em hãy cho cậu em Thu 1 "cơ hội" đi )
hi hi lớp 6 chị ạ.tại hôm trước e ra tối hậu thư là trong năm nay phải chống ế cho cô nên chúng nó tìm người mà kén chọn lắm.hihi.
Haha, chị bằng tuổi chị gái em, bà ấy cứ bảo cứ từ từ, mà mẹ em cũng nhắng lên rồi Chị lo gì, vẫn thoải mái đê