đêm hwa mình nhận được tin nhắn " em là người con gái duy nhất anh đã từng yêu, nên anh vẫn muốn được quan tâm em" Đã quyết định buông tay sao còn quan tâm thế nhỉ, như thế làm mình lại càng ko thể quên Ko bên cạnh nhưng lại ko để cho người ta quên mình, như thế có quá tàn nhẫn ko?
hình như đang tự kỉ, không gì hết, không đi chơi, không có hứng, không bạn bè.không mún tiếp xúc, không mún nói chuyện.chỉ thích một mình.không với được, mà không phải là với mà là đợi đợi tự đến, sao mà được. không được đợi, không được nữa.cần phải thoát ra...làm thế nào đây, không mún cứ thế này mãi,để làm gì để làm gì, những giọt nước vô nghĩa...
Em ơi,cuộc đời còn rất nhiều thứ để quan tâm đấy.Nhưng trước tiên em hãy quan tâm đến mình và tìm niềm vui sống nhé.Có một câu "Khi ta thay đổi,thế giới thay đổi",nên em hãy bắt đầu từ chính bản thân mình và hãy tin mà còn hơn cả tin nữa,gọi là tâm niệm rằng mình là người con gái tuyệt vời,đáng yêu,tốt bụng.Rồi một ngày sẽ có nửa kia nhận ra và trân trọng mình đấy em ạ.Nếu có điều kiện thì vào nhà sách tìm cuốn " "Khi ta thay đổi,thế giới thay đổi",sẽ có nhiều điều bổ ích đấy em ạ.Chúc em vui khoẻ,yêu đời và năng động nhé.
giữa thành phố và nông thôn sống đâu tốt hơn ? ở nông thôn an lành yên bình, có tình làng nghĩa xóm, có thể sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên luôn có tình cảm, có làng xóm láng giềng. còn phố thì nhà nào biết nhà đấy, đông đúc chật chội, phải sống nhanh, sống vội, không biết ai và ai.chỉ có công việc, kiếm tiền. được cái là chỗ ăn chơi giải trí thì thoải mái chỉ sợ không có tiền,và cái gì cũng đắt đỏ.làm bất cứ việc gì cũng phải tính toán hơn thiệt. một tg cũng hưởng thụ cs như vậy và thấy không thíc.chỉ có điều ở nông thôn ý thì quan tâm giúp đỡ nhau lúc còn tình nghĩa làng xóm.ngay cả miếng cơm cũng có thể giúp nhau , nhưng yêu nhau lắm cắn nhau đau nên khi có xích mích thì k còn nghĩa tình gì hết. lôi đủ thứ ra để chửi nhau cho hả lòng hả dạ, rồi bêu rếu nhau lôi đủ thứ ra chỉ để nói xấu nhau và chứng minh mình đúng.thật là buồn.cứ như thành phố lại hay. thì cũng đúng thôi yêu nhau đến mấy cũng bỏ nhau dc, lấy nhau rồi vẫn li dị đc nữa là người dưng nước lã, chỉ có tình làng nghĩa xóm . chỉ trừ tình cảm gia đình k thể bỏ được, cho dù có thế nào. rút cục là vẫn k biết ở đâu là tốt.
hơi buồn và thất vọng quá đi....thật sự không hy vọng một chút gì, nhưng cảm thấy thật sự rất thất vọng..và đáng xấu hổ
Hi hi. Cái này y chang những gì mình phân vân vài năm về trước, nhưng cuối cùng chỉ cần một chút lý trí là có thể lựa chọn cho mình hướng đi, chưa biết nó thành công hay thất bại nhưng ít nhất đó là lựa chọn của mình và mình có động lực phấn đấu vì nó. Theo mình thì: Nếu bạn từng học tập và làm việc trên thành phố một thời gian ko quá dài, hiện tại vẫn ở quê và bạn chịu sự chi phối các mối quan hệ xã hội, bạn có sự giằng buộc về gia đình, bạn bè, công việc..v..v tương đối nhiều thì bạn định hướng phát triển ở quê sẽ tốt hơn, vì bạn đang có sẵn rất nhiều thứ. Ngược lại nếu bạn đã học tập và làm việc trên tp một thời gian dài, và hiện tại vẫn đang ở tp, trong khi các mối quan hệ về gia đình bạn bè công việc ở quê không quá nhiều thì bạn định hướng phát triển trên tp tốt hơn. Ở đâu cũng có mặt lợi mặt hại của nó, quan trọng là phải biết lấy cái này bù vào cái kia để cho mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, ví dụ nếu ở tp thì ở chỗ nào đó mà nó gần giống với quê ấy, nếu ở quê thì cố gắng tự phát triển bắt kịp văn minh với thành thị. Nói chung tùy từng hoàn cảnh mỗi người mỗi gia đình mà có sự lựa chọn phù hợp. Chúc vui
nốt hum nay thôi.lần cuối nhé làm được không..từ mai sẽ phải khác phải khác.đừng như vậy nữa..có đáng không...
chuyện ở quê hay ở phố lúc nào cũng phân vân nhỉ, mình thì có công việc ổn định trên này, có nhà be bé ở trên này, cũng chuyển hộ khẩu lên trên này rồi, nhưng vẫn chưa thấy sự ổn định thật sự