Chào các mẹ, em ngồi buồn và suy nghĩ nhiều quá nên viết vài dòng tâm sự với các mẹ đây. bố mẹ cho em học 4 năm ở trường DH SPHN, một trường cũng gọi là có tiếng, ra trường rồi chẳng xin dc việc, em đi lấy chồng, xong có em bé ngồi ở nhà, lại bầu bì sắp sinh, kinh tế đều do một mình chồng em cán đáng. vì con sắp ra đời nên nhièu khoản phải lo, thấy eo hẹp quá, em quyết định tập tành buôn bán với các mẹ mong kiếm thêm đồng ra đồng vào, dư dả cho con, vì nhà em là ở quê miền trung sát biển, nên em quyết định khai trương bán hải sản tươi, vậy mà được 3,4 hôm rồi dc có mỗi 2 order các mẹ ạ, em buồn thối cả ruột, lo cho con quá. hu hu. thấy các mẹ buôn bán nhộn nhịp mà em thèm. Có mẹ nào hoàn cảnh giống em ko? (
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Đừng buồn mn ạ, kinh doanh trên lcm mn phải kiên trì, đừng nản chí nhé, em thấy hải sản nhà mn tươi ngon và giá rổ cũng hợp lý đấy ạ, mn xem nếu được thì kết hợp thêm một vài hình thức khuyến mại cho hấp dẫn, và quan trọng nhất là chịu khó đi giao lưu với các nhà khác nữa. Chúc mn đắt hàng
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em cũng 4 năm học đh mà giờ cũng đã vào được chỗ nào đâu, hic vất vưởng mãi chán
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Hiii, vui tươi lên cho con khỏe chủ top ơi. Mang bầu cũng là một công việc và trọng trách quan trọng, nặng nề đó. Mỗi lần làm một việc quan trọng là tốt lắm rồi. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Chúc đắt hàng nhé.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bán hải sản tươi vất vả lắm, phải có nhìu od thì chuyển hàng lên nó mới tiện chứ 1-2 od tiền lãi không đủ tiền xe. Thui cố gắng từ từ vậy c ah, chứ các mẹ trên này buôn bán cũng lâu rùi mới đc như vậy chứ ko phải một phát đã đông khách đc đâu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn nhé, chắc phải học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ trên diễn đàn thôi, để mình xem nên km những gì, hiiiiiiiiiii. thkas mn
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn đã an ủi, khổ nỗi là ở cái đất hn này cái gì cũng tiền nên làm mình đâm suy nghĩ lo lắng thôi, híc híc
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mình cũng 4 năm đại học đây,cv bây giờ cũng đã ra đâu vào đâu đâu.Toàn phải dựa vào chồng mình thôi.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. úi nàng ơi,thế có kỹ sư nào đi bán gà ko,nhà mình được cả hai đấy,cuộc sống bây giờ là thế mà.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. đúng rồi mn ạ, hải sản chuyển từ quê ra mất tiền cước, phí vận chuyển, nếu ko nhiều oder thì cứ xác định chịu lỗ thôi, mong là tình hình cải thiện lên tý, ko thì nản quá........
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bạn ơi cố gắng lên nhé, Mới bán bao giờ cũng ít order mà. Bạn chịu khó lên diễn đàn tám với mọi người cho có nhiều người biết đến bạn hơn thì số order sẽ tăng lên mà. Cố lên cố lên
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bây giờ học đh ra đi buôn nhiều lắm ,lên mn ko phải nghĩ sẽ ảnh hưởng đến bé,rồi dần dần quen khách sẽ đắt hàng thôi.vạn sự khởi đầu nan mà
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, các mẹ cũng chia sẻ kinh nghiệm lên diễn đàn đi dạo vòng nhiều, chắc em cũng phải đi giao lưu nhiều với các mẹ thôi ạ.](*,)
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, em cũng nghĩ lo nhiều quá sợ con cũng bị ảnh hưởng, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn lo mới chết chứ, hu hu . chắc phải cố gắng nhiều thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mẹ nó ơi, cố lên nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mình cũng học đại học ra, cũng cố gắng bán vài thứ của nhà trồng được để kiếm ít tiền mua sữa cho con thôi như là mật ong với bột sắn. Nên mình hiểu suy nghĩ của mẹ nó lắm. cố lên mẹ nó nhé. Cố lên, cố lên. Khi nào mình có nhu cầu, nhất định mình sẽ ủng hộ bạn.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. híc, đọc lời động viên của mn mà cảm động chảy cả nước mắt, chắc dạo này bầu bì rồi nên cứ suy nghĩ lung tung vậy đó mn ạ. chúc mn buôn bán cũng tốt đẹp, đông khách nhé (u)
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nhiều trường hợp học xong có bằng đại học cũng làm việc lao động tay chân, có khi không có việc chị ak! Chị cứ thoải mái lên, coi như là tập tành bữa đầu! em nghĩ cái gì cũng có khởi đầu cả, sau này sẽ được nhộn nhịp như các mẹ buôn bán lâu năm trên lcm mà! hì. Chúc chị và bé luôn khỏe nha!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hihi, chị còn có chồng để dựa vào, em một thân một mình nè hihi, nhưng thôi, không sao hết đâu chị cuối cùng cũng qua mà, em học tài chính đó, bây giờ đi bán xúc xích hehe
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn em, được động viên của mọi người, chị cũng đang cố gắng tự an ủi bản thân đây....
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hi hi, vậy em lấy chồng đi, lấy chồng để dựa vào xong lại 1 thằng cu, con cún tòi ra như chị ý, sáng được order nào chưa em?