Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Tớ làm đúng ngành học rồi mà vẫn phải kd online thêm thu nhập đây. Lương 8tr mà vẫn đói!!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Hn mn có nhiều od không? May cho em là học ngành kỹ thuật nên k sợ k có việc, chỉ là lương bèo bọt quá thôi! hic
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. à, bạn học đh với mình, ngành kỹ thuật ra trường k xin được việc, chuyển 1 phát sang làm kế toán cty xuất nhập khẩu cho công ty liên doanh ở Hải Dương, và có bạn chuyển sang làm nội thất.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. đồng cảnh ngộ với mn, em h đang bán tủ nhựa, cố gắng lên :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Đọc cmt của mọi người mới thấy cuộc sống này vất vả ghê ấy, không riêng mình em, em cũng long đong trên con đường tìm việc, nhưng có lẽ vẫn may mắn vì bây giờ đang tìm được 1 công việc khá ổn, lương hơi thấp nhưng biết bao nhiêu cho đủ ạ. Các bạn cố gắng nhé, có niềm tin rồi thành công sẽ đến các bạn ạ.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Học là 1 việc, ra trường có tìm được công việc như ý không lại là 1 việc khác.Cty mình mấy hôm trc cũng có 1 bạn TN ĐHSP ra xin vào vị trí công nhân phổ thông. Mn cố lên nha, sau cơn mưa trời lại tạnh ráo mà
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mình cũng làm trái nghề, giờ đi xin việc khó thật, đòi hỏi rất nhiều thứ nào là kinh nghiệm rồi tiếng anh. Bao giờ mới thoát nghèo đây.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vì thế chú em ở quê vẫn quyết tâm đầu tư cho con đợt tới học FPT ạ, so với các trường khác hơi tốn xèng nhưng hy vọng họ đào tạo ổn cả tiếng anh và chuyên ngành để bố mẹ đỡ lo khoản xin việc của con.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nhiều lắm mn ạ, em có quen đứa em tốt nghiệp ĐH lao động Xã hội loại khá đi làm công nhân gấp giấy. xin việc nộp đơn k chỗ nào gọi.hix. so với công bỏ ra học hơi lãng phí và hơi buồn cho bố mẹ đã chu cấp mấy năm học, Điều an ủi là công việc chân chính, tự lập tài chính, không có ngành nghề nào xấu và đáng hổ thẹn.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hic, chẳng biết mọi thứ nó cso sáng sủa hơn ko, đành phải cố gắng thôi mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. khổ thế đấy mn, em lại còn nghe có chỗ nói tuyên công nhân họ ko tuyển bằng dh cơ, đúng là cơ văn cực
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. xin việc gì bjo cũng tiếng anh và kinh nghiệm, nản quá đi mất
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Buôn bán thành công cũng là một cái nghề vững mà mn, mỗi ng mỗi định hướng thôi. Còn học chỉ cho ta cái nền kiến thức để ta biết cách mà thành công, dù là con đường nào.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hn mới biết topic này của mẹ nó. Kiên nhẫn là đức tính cần thiết trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. Cái gì cũng phải từ từ mẹ nó nhé, nhất là mẹ nó lại học sư phạm, ko có kỹ năng về marketing và bán hàng thì càng cần phải kiên trì hơn. Chúc mẹ nó đắt hàng
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cố lên c ạ, lúc đầu bao giờ cũng khó khăn mà. Vui vẻ cho e bé ra đời mạnh khỏe xinh xắn. E sẽ bookmark topic bán hàng của c để có nhu cầu thì ủng hộ. Hihi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn,đúng là mình học sư phạm nên buôn bán ko dc giỏi lắm, mà đọc chữ kí của m buồn cười quá,hiiiiii.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bán gì cũg là kinh doanh hết. Mà kinh doanh thì mới giàu được mẹ nó ạ. Chứ cứ mang tiếng đi làm nhà nước lương 3 cọc 3 đồng thì khó mà khá được
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Vâng ạ, thế mẹ ngo-hoai đã kinh doanh gì chưa? mn cứ thử xem, trên lamchame các chị cũng ủng hộ nhiệt tình lắm mn ạ