Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Em cũng chỉ mong dựa vào sản phẩm chất lượng, uy tín và giá hợp lý để tạo dựng được 1 hệ thống khách hàng bền vững thôi mn ạ (u)
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mn có chồng có con là hơn em rồi ah, em chưa có gì trong tay hết
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mẹ nó cố lên, cứ dần dần sẽ ổn thui, mình cũn sắp sinh rùi, sắp ở nhà ăn bám chồng đây, chỉ bán thêm cám gạo làm trắng da với áo gia đình cho các Mẹ, nói chung là cũng túc tắc thôi cơ mà ngày nào mình cũng vui vẻ, vì đơn giản mình nghĩ có nghĩ tốt thì mọi thứ mới tốt đc
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mình cũng đang muốn bán hàng online đây nhưng thấy nhiều mẹ kêu nên nản quá. hic.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nàng ui, ko phải riêng gì nàng, có mình đây cg đại học nhưng rùi lm gì khi cũng phải đi buôn kể ra mà bùn hôm qua đi ship hàng đổi tiền anh xe ôm,a ta phán ngay 1 câu xanh rờn: Trông nhếch nhác này mà nhìu tiền nhỉ, nghĩ mà bùn ck thì lm công chức nhà nc, quần áo là lượt, mình thì,,,,,,,,,,,,
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Tớ cũng SPNN đây, đi làm thuê các kiểu, đi dạy học, rồi giờ cũng đi buôn. Được cái tớ sắp tới vẫn muốn gắn bó với chuyên ngành đại học một tí thông qua 'đi buôn' tiếng Anh nên cũng cảm thấy an ủi ít nhiều. Mẹ nó vào chắc cùng thời điểm với tớ đấy. Cố lên, tớ tham gia diễn đàn 1 tháng sau mới có order đầu tiên đấy.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. híc híc, phụ nữ là khổ thế đấy mn, ko công ăn việc làm, sinh con đẻ cái, ko tiền nong, nghĩ mà buồn, lại thêm cái khoản xuống sắc nữa thì die luôn, hu hu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, mình cũng đang chăm chỉ cày cuốc kiếm order đây, mn còn siêu tiếng anh chứ mình gọi là mít đặc cái khoản đấy mới đau khổ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. làm gì đâu quan trọng miễn là mình kiếm được tiền chính đnags nuôi sống bản thân và gia đình mẹ nó ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hiiii, mn đừng buồn, nhưng mn cũng chú ý hình thức tý vì chồng mn vẫn quần là áo lượt mà (cái này em làm văn phòng cũng mua các loại mỹ phẩm chăm sóc da dẻ nhưng năm thì mười họa mới nhớ ra.hix) chồng em dân công trình đi nắng gió nên vc em nhìn k lệch tông nhau lắm.hi Đi buôn k có gì mà buồn ạ, kiếm tiền chân chính cả. học đh ra trường k đi làm đúng chuyên môn nhưng cách suy nghĩ và cách hành xử tất nhiên vẫn hơn là k wa trường lớp mà. Chúc mn đắt hàng nhé.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. M 6 năm y đi làm gần 2 năm mà giờ ở nhà kinh doanh và phiên dịch cho ks đây bạn ạ . Quan trọng là bạn có thời gian cho gia đình con cái . Còn sự nghiệp thì đâu phải ai học ngành nào là nhất định theo ngành đo đâu . Nghĩ tích cực lên bạn nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. E cũng 5 năm đh bằng bây giờ sau này dọa con cho trí thức thôi, chứ làm cv chả liên quan gì đến học thế mới hài, giờ bằng để cho gọi là có văn hóa thôi.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nhiều người như thế mà. Tớ thì cho rằng thành công trong trường đời mới là thành công thật sự.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Sau này buôn bán đông khách có khi sau này chị lại bảo hú vía may mà đi buôn thì mới có ngày hôm nay !!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Làm nghề gì không quan trọng, học đại học cũng chỉ vì mục đích ra kiếm công việc nuôi sống bản thân thôi ạ, nếu ko có duyên với nghề ta xoay hướng khác, miễn sao ko ăn bám và vui vẻ là được. Cuộc sống là vậy mà các mẹ, chẳng có nghề nào là thấp hèn cả, mồ hôi công sức mình bỏ ra chẳng thua kém ai hết. Em đây vừa đi làm hành chính, vừa bán hàng, có lúc còn làm cả shipper, xe ôm ( khi nào tiện đường về ợ) mà có sao đâu. Em đi giao hàng cho các mẹ khác chứ ko chỉ mình hàng nhà em nhé, nhiều mẹ còn ngạc nhiên hỏi em con gái mà cũng làm ship à. Em chẳng thấy có gì là xấu, miễn sao mình vui là được
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Thât sự rất khâm phục suy nghĩ của chị. ai cũng lạc quan vui vẻ, tự tin như chị thì cuộc sống tốt đẹp biết bao. em nghĩ cuộc sống phải linh động và tích cực lên mới tốt các mẹ ạ. chị em mình còn may mắn hạnh phúc hơn ối người ý.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mình 6 năm đại học đây (học tận 2 trường). Cũng vất vả lắm, k thành công như các bạn cùng học. Nhà mình còn buồn hơn nhà chủ top cơ. Vì chồng mình cv không ổn định, thu nhập k đủ nuôi thân nên cả nhà k có tài sản j.