Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, em nghe lời mn, khó khăn thì mình càng phải cố gắng mn nhỉ (u)
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em thì chỉ buồn 1 nỗi là k có tiền cho bố mẹ thôi. nghĩ mà buồn.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Vâng, em BG đây mn ạ, có mn ạ nhưng mới ý định vậy chứ chưa đâu vào đâu, tại em thất nghiệp mãi chưa xin được việc
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Thực ra muốn có việc làm để gọi là có việc làm thì cũng không khó lắm, cơ mà muốn có việc theo ý mình thì mới khó mn nhỉ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ui, mn nói thế. 4 năm đại học đi bán TPCN đây ạ, quan trọng là mình kiếm tiền chính đáng, ko ăn cắp ăn trộm của ai là được thôi.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Chia sẻ với tình hình của mn nhé! Nhưng thú thực là, mình đã ngưỡng mộ mn rồi í. 3,4 hôm 2 order í ạ. Hihi. Mình bán trên lamchame khoảng tháng rồi í chứ. Chưa có order nào í chứ. Chỉ có order từ face thui. Thế nhưng vẫn phải tự động viên là cố cố cố... quá cố! hihi Chúc mn đắt hàng nha!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cảm ơn mn đã động viên, vợ chồng em cũng thường bảo ban nhau làm việc, công việc nào cũng tốt cả mn nhỉ?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Học xong xin được việc hay không còn phải cần sự may mắn nữa
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Có lẽ là do từng mặt hàng mn ạ, nhà em thì là đồ biển tươi trong ngày, các mẹ ủng hộ thì cứ hết lại mua, hết lại mua, là sản phẩm ăn uống hàng ngày nên sẽ có nhiều order hơn, sản phẩm của mn không được xếp vào danh mục các mặt hàng thiết yếu nên sẽ chậm hơn (u)
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em chồng m cũng học đh 5 năm giờ ra trường 2 năm vẫn chưa ổn định
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. sao thế hở mn, mn dự định như thế nào cho nghề nghiệp rồi ạ?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. đại học bây giờ mới ra trường khó xin viêc lắm mn ạ, vì kinh tế suy thoái, người ta chỉ giữ lại những người đã có kinh nghiệm thôi, hic
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, cảm ơn mn, thôi đành ru lòng mình vậy, cố gắng, cố gắng
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hihi nhà em thì bán gạo đây, thôi cố lên mn ah, tự động viên mọi việc rồi sẽ ổn.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. đứa em em học y ra bjo lại đi bán gạo vs cám con cò, kết hợp tiêm phòng cho gia súc gia cầm, hic
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. chia sẻ với mn, mn học bằng giỏi thế mà tìm được đúng việc thì sẽ phát triển rất tốt, mình đánh giá rất cao những người bằng giỏi, không phải là vì kiến thức của họ, mà vì họ làm gì cũng chuyên chú, đến nơi đến chốn