Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bởi z người ta nói đại học đâu phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, em đây cũng đại học 4 năm mà công việc chẳng ra đâu vào đâu, thấy cũng nản. Cơ mà chị biết tập tành buôn bán vậy là tốt rồi, chúc chị buôn may bán đắt hihi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. thì em lấy đồ của chị về mà bán, cũng cùng 1 công chuyển ra, chị để lại giá gốc cho
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nàng dạo này buôn bán thế nào.nhà mình lập hội liên minh cá gà đi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. thời buổi khó khăn, kiếm việc đâu phải dễ bạn, thôi mình cứ nuôi trí lớn, rồi đợi thời cơ bạn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em thích nhất câu nuôi chí lớn của mn, cơ mà em chỉ mong có đủ cơm gạo nuôi cái tầu há mồm nhà em thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Vâng ạ, cảm ơn mn, mn ơi, sao hôm nay chữ ký của mn còn mỗi mấy dòng thế ạ?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. ôi, lần đầu tiên nghe đến cái liên minh cá gà ạ, nghe cứ giống liên minh huyền thoại ấy, tham gia liên minh thì được bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau phải không mn
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nghe các mẹ comment mà em đau bụng vì cười quá. Em cũng đang tập tành buôn bán mà nghe chậm quá, muốn mở rộng KD mà hok biết buôn bán cái gì nữa, ng thì cứ như ng cảnh suốt ngày ốm lên ốm xuống, chán quá các mẹ ơi. Thế hôm nay mn có nhiều OD chưa ah? Nhìn đồ nhà mn hấp dẫn mừ....................
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hic giờ đại học nhiều, mình cũng muốn buôn bán mà chả có duyên ý chứ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Có gì đâu mn. Lao động là vinh quang mừ. Có trí làm quan, có gan làm giàu. Ai kinh doanh cũng phải trải qua giai đoạn này thôi ạ. Mẹ nó cố lên nhé. Bi giờ mà nản là mất cả chì lẫn chài luôn đấy. Goodluck to you!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bánh Flan trái dừa nhà mn cũng hấp dẫn lắm, cơ mà em nghĩ các mẹ chỉ ăn cho vui thôi, nó không phải là mặt hàng thiết yếu mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nói thật nhưng sao mình lại mong không học đại học, thực sự học xong ra trường mất 1 tg dài mới xin được việc, công việc không đâu vào đâu, trước đó còn đi làm công nhân. Bố mẹ đau đầu vì con học 5 năm trời, bằng kỹ sư nhưng chẳng thể làm gì. Quá thiếu kiến thức thực tế. Tuy nhiên đi làm thì hiện tại không phải lao động chân tay, được ngồi bàn giấy nhưng lương trả tiền phòng trọ vs tiền ăn 1 tháng xong chỉ còn lại mấy trăm k, chưa cho bố mẹ đc chút nào chưa nói đến mua sắm thêm quần áo hay giày dép...chỉ dám mua những cái cơ bản mà không thể ko có. hiện tại có thể chịu đc nhưng tương lai thì sao? Liệu có thể được không. Vậy nên mn đừng lo, bây giờ muốn dư 1 chút mình nghĩ kinh doanh là hơn. Vô thương bất phú mà
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cố lên bạn ạ. Giờ tạm thời buôn bán nhì nhằng. Đợi con lớn rồi tính tiếp. Bán hàng thì không thể 1 chốc 1 nhát mà đắt hàng được ngay đâu. Cái này phải có thời gian. Phải tạo được niềm tin nơi các mẹ là hàng nhà bạn ngon, đảm bảo, giá cả hợp lý. Dần dần sẽ ổn thôi.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng ạ, em đang theo đuổi tiêu chí tươi, ngon, sạch, giá rẻ để các mẹ ủng hộ đây ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hôm nay em đọc được bài viết này trên vnexpress, em lại nhớ tới comment của mn, em gửi mn xem nhé http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...bang-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-3023673.html
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Làm gì cũng có cái vất vả của nó. Làm bán hàng là ngành vất vả nhất, tỉ lệ lợi nhuận thấp nhất, chắt chiu từng đồng, cố lên mn nhé.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. đúng rùi mn ạ, các bạn của em đi làm công ăn lương thấy thu nhập cũng khá lắm, cách ăn tiêu của họ cũng thoải mái hơn, cơ mà em không thích thời gian bị gò bó, hiu hiu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nghề nào thực ra cũng đều đáng trân trọng nếu mình làm ăn lương thiện. Đại học giờ ko còn là con đường duy nhất mở ra cánh cổng cho tương lai. Tất nhiên mình ko phủ nhận việc có vốn kiến thức tốt sẽ làm hành trang để chúng ta bước vững vàng hơn. Chỉ cần biết áp dụng chúng cho phù hợp thì Thành công sẽ đến. Mình dành 5 năm để học kế toán, ra trường với tấm bằng Khá nhưng cuối cùng mình lại lựa chọn con đường Kinh doanh, tấm bằng từ khi nhận đến giờ chưa lần nào dùng đến ^^ có thể mình may mắn vì nghề chọn mình, mình thích ứng được và thấy đam mê. Vì nó cho mình cuộc sống ổn định, ngoài ra mình cũng kinh doanh ol trên diễn đàn 1 fan để kiếm thêm thu nhập 1 fan để giao lưu với các mẹ ^^