Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Học gì cũng chỉ để sống có ích thôi, em thích nhất câu này của chị
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bán cá mà kiếm tiền còn hơn đi làm công ty mà lương bèo bọt mn ạ? chúc mẹ nó buôn mya bán đắt.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. he he he, thì mẹ chồng em cũng đang bảo em về làm công nhân ở khu công nghiệp đây, từ nhà chồng em lên khu công nghiệp chỉ khoảng 3km thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cơ mà em vẫn kiếm được ít xiền, như vậy là không giỏi, hiu hiu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bố nó cứ ship pro như thế là tốt rồi, mỗi ngày 20 đơn chạy mệt nghỉ luôn bn nhỉ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nhà mẹ nó nhiều loại cá tươi ngon quá. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nhiều lúc tiếc công học hành lắm nhưng thôi phải gạt bỏ đi để lao vào làm cv chả liên quan để kiếm tiền đã. Chúc mn đắt hàng nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Đấy là trong giai đoạn mn nằm ổ thôi, sau con lớn tí rồi tìm việc mà làm mn ah.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bán cá cũng là cái nghề mn ạ, đâu phải ai cũng bán đc đâu, mn cố lên
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. ai bắt đầu kinh doanh đều gặp khó khăn mà. làm lâu sẽ có nhiều kinh nghiệm. mn cứ bình tĩnh
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mẹ nó có ở HN ko, nếu mà ở HN thì dạy gia sư em thấy kiếm ác lắm ý, chứ đâu càn phải dậy ở trường nào đâu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. thực trạng chung của VN mình bạn ạ, người có tài, có đam mê thì bị gạt ra và thay vào đó là COCC, nên nước mình mãi vẫn dậm chân tại chỗ thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cố gắng học thêm các kỹ năng, khả năng và kiến thức để làm international staff thôi chứ nếu không thì chẳng còn con đường nào để thoát khỏi những bế tắc khi xã hội ngày càng đi xuống.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. haha, mẹ nó vẫn còn may mắn ấy chứ, mình còn thấy nhiều anh chàng, cô nàng 8x mà lang thang việc làm ko ổn định, lương bèo bọt không chấp nhận được mà họ vẫn sống tốt đó thôi! Mình thật khâm phục họ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Hoàn cảnh của mn cũng giống nhiều bạn khác. Trong đó cũng có em Em hơn chút là đi làm hành chinhs nhưng lương lậu thì chẳng khá khẩm gì. Em hiện có bán thêm bánh gato, bánh ngọt theo yêu cầu. Nhưng em không có duyên hay không biết cách bán hàng mà cũng không có nhiều người hỏi thăm lắm! ( Chúc n buôn bán đắt hàng nhé!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hẻm sao nàng ơi, kinh doanh có kinh nghiệm cũng là làm việc mà. cố lên nhé, mai kia mở nhiều nhà hàng bán đồ hải sản
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Em thì đi làm đc 4 năm rồi, chồng đang bảo nghỉ việc vì lương thấp, cho ở nhà buôn bán