Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. ôi nghe các mẹ tâm sự mà e cũng thấy sốt ruột quá e xác định lên LCM bán cũng chỉ là phụ thêm và chủ yếu là phải có cái công ăn việc làm ổn định ý ạ.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Chị cũng là cử nhân hóa học, giờ đang bán rau bán thịt đây em ơi. Nhưng được cái đây chị là nghề tay trái còn vẫn được làm chuyên môn chính mình đã được đào tạo (tuy lương thấp và phải cách xa trung tâm).
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. dù sao mn cũng có thêm 1 khoản lương nữa cũng đõ lo hơn mn ạ, lương thấp nhưng có việc thì cố gắng lên mn nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em thấy chẳng sao cả, làm ăn lương thiện.... sao phải nghĩ.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cố gắng lên bạn, giờ thời buổi khó khăn, có bằng đại học ra trường cũng chẳng làm được gì
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em thấy buồn vì chưa đc order như các mẹ thôi mà......................
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ủng hộ ý kiến mn ạ. Em may mắn tìm được cv đúng ngành học. Có khoản chắc chắn. Phụ thêm chút ít khi tham gia kd trên diễn đàn ạ. Chúc chủ top mọi điều thuận lợi nhé, suôn sẻ nhé!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em cũng 4 năm dh bay giờ bán bánh đa, măng tây hĩ hĩ. thực ra thì xu thế nên thời đại giờ kiếm ra tiền chi phsi là đc m.n cố lên
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, em cũng đang cố gắng đây, sáng tới h nhiều mẹ động viên quá, thấy hăng say hẳn.. hi hi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. m thì nghĩ đơn giản lắm. cái gì có tiền thì làm. m học lấy bằng ĐH rùi có con ở nhà luôn. sau con đi lớp rồi làm gì thì làm miễn là lương cao
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em cũng nghĩ làm gì trái nghành mà có thu nhập cũng dc, nên em mới đi bán cá, mong kiếm tiền, mà buôn absn ế ẩm nên em hơi buồn thôi ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. lúa mình từ Huế ra HN, biết là sẽ sinh con luôn nên đi xin việc bán hàng cho nhẹ nhàng, có thời gian nghỉ ngơi, Ba mình hỏi, 4 năm Đại học và 3 năm làm quản lý vất đi đâu rồi hả con. Mình cười trừ Sau khi hai con ra đời, cái bằng đại học chính thức xếp xó, kinh nghiệm quái gì cũng xếp xó nốt. Giờ ta làm dân buôn bán dầu, bán buôn bán lẻ gì đủ cả..... chồng mình mới vui, Nếu đếm bằng đại học và chứng chỉ, có lẽ gấp gấp mấy lần của mình, từng là một thời nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên ngành, ko ai ko biết, giờ đi....xem tử vi cho thiên hạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Đấy là cái sai lầm khi set up hệ thống đào tạo, lãng phí nguồn lực, thời gian bởi vậy sao VN nghèo! Cuộc sống mà ai cũng phải lăn lộn thôi. Mn đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng em bé. Sông có khúc người có lúc. Buôn bán không phải ai cũng bon chen được. Phải yêu thương chú tâm vào nghề thì nghề mới đem lại lợi ích cho mình bạn ạ!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. ôi, đọc tam sự của mn mà em buồn cười quá, haizzzz. chồng em cũng 2 bằng dh, 1 bằng cntt,1 bằng dh xây dựng, cuối cùng chẳng dùng cái nào về cviec bây giờ là tư vấn dinh dưỡng, haizz
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, mình cxung đang cố gắng học cách như các mẹ chia sẻ, mong nhanh thoát khỏi giai đoạn này
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. oh, tư vấn dinh dưỡng, nó ko liên quán gì đến cái bằng cảu xã nàng ha, đúng là khéo
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, cũng chả liên quan gì đến 2 cái bằng dh kia, chông em còn bảo, sau này nhà mình có mấy cái bằng đó đem đi bán ko dc nổi cốc trà đá. hi hi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Thời buổi bây giờ đi đâu cũng ĐH, CĐ nhan nhản mà mn! Cung thì ít mà cầu thì nhiều! Thôi cố lên bạn ạ! Ai biết sau này sẽ thế nào! may còn có chồng có thể dựa dẫm vào nhau lúc khó khăn ntn!