Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Vạn sự khởi đầu nan mn ơi. KHó khăn chung mà, đi làm lương 3 cọc 3 đồng chả bằng đi buôn đâu ạ. Hàng chât lượng và có chính sách tốt thì dần dần tìm đc khách thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mình 2 bằng ĐH mà giờ cũng ở nhà bán sữa đây này, mình thấy thoải mái mà
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em cũng sắp giống chủ top rồi, còn 1 năm nữa thôi là chỉ có đi bán dầu dừa ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em yên tâm phải từ từ mới có khách được bây giờ buôn bán khó khăn nên mình phải kiên trì thôi biết đâu về sau nhà em lại đắt hàng nhất mọi người mua đồ nhất là đồ ăn luôn luôn phải tươi ngon đảm bảo vệ sinh mà quê em vùng biển thì chị nghĩ vấn đề đó lo gì kiểu gì em cũng đông khách thôi chúc em đắt hàng mẹ con khỏe mạnh nha
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bình tĩnh em ơi, đâu có đó... chị 5 năm học đại học, 1 năm cao học, giờ đi cõng chữ ký thuê nè :-\"
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Học đại học cũng chỉ để đi làm kiếm tiền thôi mà. Cứ cái gì mang lại tiền thì bán thui ah.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em cũng nghỉ việc bán hàng trên mạng và bán cửa hàng riêng, nhưng làm ăn khó cũng chả bán đc, phá sản rồi, bán trên đây ra Tết cũng chậm lắm. giờ e bầu bí chắc chả xin đc việc gì, thôi thì ở nhà bố mẹ nuôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, em cảm ơn mn, em cũng đang cố gắng lên đây, mà thấy nhiều mẹ đi buôn quá nhỉ?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. năm nay mình thấy chồng mình và mọi người ai cũng kêu kte khó khăn quá, khó trụ dc, chắc ko biết đến bjo cho khá lên dc
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, nhà mn bán túi xách đẹp quá , chúc mn bán đắt hàng nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mn đừng nôn nóng, kinh doanh là phải tạo tiếng tăm và cơ sở lâu dài, cần kiên trì mn ạ. Chúc mẹ và bé phát triển khỏe mạnh
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. đọc tâm sự của chị có vẻn vẹn 1 dòng mà thấy bi đát quá đi, chắc em đang còn may mắn hơn,,,,,,,,,,,
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng chị, em thấy phấn khởi rồi, chắc phải cố gắng lên nhiều rồi, hi hi, chúc chị đắt hàng ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Tặng em gái nhé: Có một anh thanh niên trẻ đã trúng tuyển vào một công ty phần mềm máy tính với vị trí "Nhân viên trực điện thoại" . Tại phòng giám đốc của công ty: - Thưa ông! Đây là kết quả phỏng vấn và thử viêc của tôi. - Kết quả phỏng vấn và thử việc của anh rất tốt. Tôi đồng ý nhận anh vào làm nhân viên trực điện thoại cho công ty - Cám ơn ông ! Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu công việc ? - Ngay ngày mai ! Nhưng trước khi bắt đầu công việc anh hãy để lại địa chỉ Email để chúng tôi tiện liên lạc. - Thưa ông ..! Công việc của tôi thì cần gì phải có email ạ ? - Ồ ! Để hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi cho anh mọi thông báo trong ngày và mọi yêu cầu về công việc của anh - Nhưng...Tôi không có địa chỉ Email ạ ! - Ồ ! Tất cả mọi hoạt động của chúng tôi từ thấp đến cao đều được lập trình sẵn bằng hệ thống phần mềm tự động. Có thể với công ty khác một nhân viên trực điện thoại thì không cần phải có Email, nhưng với công ty phần mềm như chúng tôi việc một người không có Email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Rất lấy làm tiếc..Nhưng tôi không thể nhận anh được... Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn 50.000. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 5kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại. Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời. Anh lại làm như vậy nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân . Từ đó anh chăm chỉ làm việc . Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công . Trong năm năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà . Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống . Rồi đến một ngày nghĩ đến tương lai và gia đình anh quyết định đi mua bảo hiểm . - Thưa ngài ! Hợp đồng bảo hiểm của ngài đã xong. Xin ngài ký dùm. Và ngài cho xin địa chỉ email vào đây nhé - Cô nhân viên ở công ty bảo hiểm nói với anh - Tôi không có máy tính và không có địa chỉ email - Anh mỉm cười đáp lại - Thật vậy sao ? Ngài là giám đốc của một công ty lớn như thế mà lại không có máy tính và địa chỉ email là sao ? Ngài thử nghĩ xem...Nếu ngài có máy tính ngài sẽ có thể làm được bao nhiêu thứ nữa ? - Ồ.. chính bởi tôi không có máy tính và địa chỉ email nên tôi mới có ngày hôm nay. Nếu tôi có email thì cách đây 5 năm tôi đã trở thành nhân viên trực điện thoại của công ty phần mềm máy tính rồi ! - Thật vậy sao ??? - Cô nhân viên há hốc mồm vì ngạc nhiên "Đôi khi 1 sự thiếu sót hoặc không may mắn của bạn lại chính là nhân tố giúp bạn có được cơ hội khác tuyệt vời hơn. Vì vậy đừng vội nản lòng khi gặp thất bại.."
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mn ơi, dầu dừa bôi vào đùi bị rạn sau khi sinh có dc ko mn????//?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bôi dầu dừa khi bầu là tốt nhất còn sau sinh thì nó bị vết rạn rồi khó hồi phục lắm
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em ơi phải kiên trì mới thành công , từ từ giao lưu rồi các mẹ biết đến sp nhà em .... mới có nhiều od
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn chị, câu chuyện sâu sắc quá....................................