Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng chị, em sẽ cố gắng, hi hi, sáng đến h nhận dc nhiều lời động viên của các mẹ em cũng phấn khởi hẳn, hi hi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nhiều người giống bạn lắm, cuộc sống bây giờ là vậy mà, mình cũng từng học đại học, tốt nghiệp bằng giỏi, học thạc sĩ nhưng bây giờ cũng đang kinh doanh thời trang. Ngày xưa đi học chỉ ước tốt nghiệp xong làm một công việc nghiên cứu hoặc giảng dạy cho yên ổn, nhưng cuộc sống không như mình mong muốn, đồng lương eo hẹp, bon chen, thế là mình quyết định bỏ tất cả đi kinh doanh.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Chúc em thành công nha. Chị cũng thích kinh doanh thêm nhưng thấy bắt đầu khó khăn quá.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cái này nếu có đầu vào tốt và bán giá tốt, thì dần sẽ có nhiều khách quen. khi ấy chắc đắt hàng lắm
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mình cũng từng học sư phạm và thấy khó xin việc lắm! không thân không quen không có kinh tế
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hoàn cảnh như mn thì trên này nhiều lắm. Cố gắng lên sẽ thành công thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ai cũng có cái khó mà, mn phải vui lên mà sống thôi...hihi!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vài năm nay kinh tế khó khăn nên học đh ra toàn vất vưởng nhiều lắm mẹ nó ạ. vui lên cho con sau này nó vui vẻ, hoạt bát
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. chia sẻ với mn. cố lên mn! CS k dễ nên mình phải càng cố gắng!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. đọc nhiều chia sẻ mới thấy, nhiều mẹ còn học cao hơn em, cviec cũng khó khăn rất nhiều, mn cũng cố gắng lên, chúc mn buôn may bán đắt nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, mình cũng phấn chấn lên nhiều rồi............hi hi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hi hi, được mn an ủi thế này thì tốt quá, cũng cố gắng tạo dựng uy tín cho các mẹ dần dần, buôn bán lâu dài mà mn,
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Lương mình thấp mà áp lực công việc cao nên nhiều khi chán nghề lắm, ai làm trong ngành giáo dục mới thấy ngành giáo giờ chán thế nào. Nhưng nghĩ đến cảnh trong mình chán nhưng bao người đang muốn có việc như mình nên đành tự nhủ phải cố.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cũng học đh 4 năm bên ngoại ngữ quốc gia,nhưng may hơn mn 1 chút là e được đi dạy tiếng anh,nhưng vẫn buôn bán 1 chút,túc tắc kiếm đồng rau đồng cỏ,giờ khó khăn,biết làm sao bây h,đh giờ như con lợn con,đầy đó các mẹ ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Chị ở cty mình còn ví giờ thạc sĩ nhiều như chó con cơ mn ạ, nói gì đến cử nhân.hì. Mình thì lười đi học thạc sĩ lắm
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mn ơi đừng buồn, em cũng học 4 năm miệt mài ra giờ cũng chẳng đâu vào đâu vào đâu nữa...........cố lên mn nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, cũng là vì cơm áo gạo tiền nên lo nghĩ thôi mn à. bjo cũng phải cố gắng vì con vì cuộc sống thôi, chúc mn cxung bán hàng đông khách nhé(u)