Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, xã em cũng thường hay nói với em như vậy, đại học không quan trọng, nhưng ở cái tuổi 18 mà không đi học đại học thì sẽ rất nguy hiểm...
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cảm ơn mn, ý em là bây giờ lấy bằng về rồi mà cám cảnh không biết dùng vào việc gì thôi, chứ em chẳng sợ ai khinh cả, ở quê em mọi người cũng nghĩ thoáng hơn rồi mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em cũng định sẽ tìm việc làm thêm mn ạ, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có niềm vui trong cuộc sống !
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Hồi đang ăn bám bố mẹ em cũng đi làm thêm, nhưng vô lo vô nghĩ lắm, tháng nào lương đều đặn thì bố mẹ chẳng phải gửi đồng nào, tháng nào không đều thì điện bố gửi ra 1 vài trăm, nhưng giờ lập gia đình thì phải khác mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Nghe tiêu đề xong mà không thể không vào, bán cá cũng cần có chiến lược kd , kiến thức nên mn đừng nghĩ tiêu cực nhé , nhiều người thành công từ nghề bán cá đó mn , hi.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mình cũng 4 năm Học Viện Tài Chính đây,ra trường cũng đi làm dc mấy năm và giờ quyết định ở nhà bán giò,đôi lúc cũng buồn cũng nghĩ nhưng thôi kệ,mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền mà...dc cái ko phải đi thuê nhà nên đỡ bị áp lực nhiều trong các khoản chi tiêu.cùng cố gắng thôi mn ạ.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. con em mình đang băn khoăn vì sao mình bán hàn oline.Vào đây thấy nhiều mẹ giống mình quá.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mn ơi con mình khỏe mạnh đáng yêu là tốt rồi em cũng giống mn học Đh 4 năm mà h ra trường cũng chưa ra đâu vào đâu cả. Lúc đầu em lập topic cả tuần còn ko có ai ngó ý mn. Mình phải kiên trì thui mn ah mn đừng nản nhé.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ầy, buôn bán dần dần có khách quen cũng đỡ hơn đó mn ạ Vất vả nên cố gắng thôi. Quan trọng là vợ chồng thông cảm và thương yêu nhau là mọi chuyện cũng dần êm xuôi thôi ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hii, mới nghe cứ tưởng mà ngồi bán cá ngoài chợ cơ í ạ. em thì học xong ĐH, bây giờ đi bán quần lót!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng ạ, cảm ơn mn, em nghĩ công việc nào cũng tốt cả ạ, em rất ngưỡng mộ những người kinh doanh thành công, và rất mong được học hỏi kinh nghiệm mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hị hị, em cũng muốn ra chợ bán, cơ mà nghe nói phức tạp lắm, nên chỉ mong các mẹ ủng hộ thôi ạ, chẳng dám ra chợ nữa, hiu hiu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Đúng rồi mn, tiền thuê nhà luôn là thứ tiền đáng để đau đầu nhất, mn bán giò có tốt không? nhà mn ở đâu ạ?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ôi, mn sao đầy trên mũ thế rồi còn boăn khoăn ạ, em trông mà phát thèm lên í
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Vâng ạ, cảm ơn mn thật nhiều, đành cố gắng thôi mn nhỉ, có gì thì ủng hộ nhau mn nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ở diễn đàn lcm kỹ sư, cứ nhân và cả thạc sỹ cũng đang bán hàng đấy ạ Cuộc sống mà ko phải lúc nào cũng theo đúng lập trình !
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, tiền của đã khó rồi mà tình cảm còn khó nữa thì chắc chết mn nhỉ, được cái vợ chồng em hay khắc khẩu nhưng yêu thương nhau mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ôh, chắc bạn là member mới của diễn đàn nên chưa biết văn hóa của diễn đàn, lần này mình bỏ qua nhé, lần sau mình méc mod cho bạn out ngay
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. lập trình sao được hở mn? cuộc sống là 1 chuỗi các sự lựa chọn đấy ạ