Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hức, bh khó khăn thế đấy chị ạ. kể cả đi bán cá cũng là kinh doanh. cố lên c
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bố nó cố lên. Hum trc em nhìn Hải Tiến lại tưởng bố nó ở Nam Định cơ Em cũng đại học đây, Ngoại thương hẳn hoi nhé Giờ vẫn bán vịt bình thường Học cho cái sự yêu thích, còn ra trường mình làm việc vì cuộc sống trước đã Ah, chúc mừng bố nó mới chính thức lên chức nhé Chúc mẹ và bé khỏe :x
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. m ra trường cách bạn đến gần cả chục năm mà công việc cũng toàn làm tư thôi, ko ổn định, cố thôi bạn ạ, giờ cuộc sống là thế, học cứ học còn ra trường mạnh ai người đó xin thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. ôi, cảm ơn mn thật nhiều, em cũng sẽ cố gắng phục vụ các mẹ thật tốt, để các mẹ tin tưởng ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn thật nhiều, cháu khỏe chịu ăn chịu ngủ lắm mn ạ, đại học Ngoại Thương là gốc của kinh doanh rồi, mn hôm nào chia sẻ em một ít kinh nghiệm kinh doanh của mn nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, em cũng rất yêu thích công việc này mn ạ, được giao lưu học hỏi, được các mẹ động viên nhiều, em vui lắm
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Hihi nghề nghiệp gì ko quan trọng miễn là kiếm được những đồng tiền lương thiện mn nhỉ. Lúc đầu em cũng băn khoăn lắm nhưng đọc topic của mn và được nghe nhiều mẹ chia sẻ bh em càng có quyết tâm buôn bán mn ạ.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cố lên mn, em nghĩ kỹ rồi, ai cũng phải bán 1 cái gì đó, đi làm thì bán sức lao động cho ông chủ, bán cá thì bán cá cho các mẹ, em thấy bán cá cho các mẹ vui hơn vì các mẹ tốt bụng và thân thiện hơn
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hị hị, em lần đầu tập tành, dốt lắm anh ạ còn phải học hỏi anh nhiều ý chứ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cố lên em thời buổi khó khăn mà, chưa chết đói là còn cảm thấy còn đc sống, còn đc hp
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hic, nghe chị nói nghĩ đến cảnh năm 45 quá, thôi đành phải cố gắng chứ biết sao dc. thaks c](*,)
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Ko có việc cũng sốt ruột chị ạ. Em lại cực thích làm giáo viên nhưng ko bén duyên nghề giáo
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. 3,4 hôm nào 2 oder là tươm hơn lúc mình mới bán rùi đấy cứ phải chịu khó dần dần rồi cũng nhiều khách nào là khách mới nào là khách cũ sẽ thấy vui hơn khi nhìu oder nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hi hi, cảm ơn mn, nếu cứ đều đặn có khách thì tốt quá, em cxung đang ra sức đây, mn buôn bán đắt hàng nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. chị em mình học đại học cả mà tìm 1 công việc ổn định cũng khó quá
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hu, vì công việc chưa ổn định nên e ko dám nghĩ tới chuyện ck con nè ( òa òa Chúc chị đắt hàng nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. híc, khổ quá em à, thời buổi kinh tế khó khăn chả biết khi nào có tiền đâu em ạ, chán
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mình cũng chuẩn bị nghỉ việc để đi buôn, ko biết có liều không ? Thôi cứ liều 1 phen
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. chị em bằng giỏi ĐH XH-NV giờ bụng bầuở nhà may cho em học ngành kỹ thuật nên công việc ko lo chỉ lo lương lậu thế nào thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Tiếc nhỉ, bằng giỏi là phải năng lực tốt,phấn đấu rất kỳ công mới được.