Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Kinh nghiệm của e đây, đi nhiều, đi nhiều và đi nhiều. Lúc đầu e say kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến mai lên ô tô là e say luôn từ hôm nay, buồn nôn, ợ lên toàn nước, chóng mặt, như tụt huyết áp. Cả là do sức khỏe nữa, đang mệt mỏi rất dễ say xe. Bây giờ e đi xe khá tốt, vì có đợt làm ở cty cũ phải đi nhiều, có ngày đi về trong ngày gần 400 km, nhưng vẫn không thích ngồi xe gầm thấp, xe bốn chỗ, rất nhanh chóng mặt, cũng không uống được thuốc chống say, chỉ chống nôn được thôi còn người thì lơ tơ mơ, một ngày sau mới bình thường trở lại. Mọi người có mẹo dùng gừng, ngửi bánh mì, ăn kẹo cao su nhưng mấy cái đó đều không hiệu quả với em. Nhiều người phải ăn mới đỡ mệt, còn e nhịn ăn, ăn vào thể nào cũng nôn, trừ đi tàu, còn máy bay thì chịu được 2h
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình trước bị say xe kinh khủng luôn. Sau đó đi làm hàng ngày đi xe công ty dần cũng quen, rồi xe gì cũng đi được và khỏe re. Bây giờ không làm ở đó luôn, cũng ko hay đi ô tô nữa lại bị say xe như ban đầu. Nản luôn.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? kiểu này chắc ngày nào cũng phải đi xe buýt chắc rèn hết say xe mất
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Từ ngày có bầu mình nhạy cảm với mùi .Ngồi xe chồng thì không sao, leo lên taxi là choáng váng rã rượi luôn .
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hjchjc, cố gắng rèn luyện tâm lí đi mn ạ e cũng đang cố gắng rèn đây (
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? vâng, cảm ơn chia sẻ của mẹ nó, e cũng đang cố gắng đây, cơ mà gian nan quá (
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hiu hiu, mn đi máy bay cũng say cơ ạ e có khi chỉ sợ cái mùi ô tô thôi nên có khi là bánh mì sẽ có tác dụng với em, nhưng cũng do tâm lí với sức khỏe nữa :-s
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? có khi là đi nhiêu tiền đình ổn định, h ít đi nên lại .... lung tung mẹ nó nhỉ :-s
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? có khi là đi xe gia đình mình quen rồi nên đi xe ngoài (k xe nào giống xe nào) nên bị thế mẹ nó nhỉ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? chị giống e rồi.e 2 tháng trời ngồi xe ròng rã ngày nào cũng ngồi.n chỉ ngồi nguyên 1 vị trí thay đổi vị trí là lại say xe đi đâu e toàn phải uống thuốc thôi.uống thuốc thì lại phải uống vỉ 4 viên đó ko loại khác thì lại say.khổ lắm
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hjchjc, nghe mẹ nó nói mà mình nản quá ( mẹ nó ngồi ròng rã 2 tháng mà còn ..... thế này thì .... chẹp chẹp, có khi tích kiệm tiền mua 1 con mui trần cho thoáng khí mất :-s hiu hiu
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Em thấy cách hiệu quả nhất vẫn là đi bus các mẹ a. Thời sinh viên em say xe vật vã luôn, chỉ cần ngửi thấy mùi xăng, mùi máy lạnh là người đã nao nao rùi>.< . Vậy mà chỉ cần 1 tháng đi xe bus là hết luôn say. Cái quan trọng là phải kiên trì, đi mãi rồi cũng quen thui. Mẹ nào mà không chịu đc thì trước khi lên xe bus cứ uống 1 viên thuốc chống nôn nhé!
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? rất cảm ơn lời chia sẻ của mẹ nó e cũng đang cố gắng "vượt rào" đây ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? đi nhiều sẽ hết mẹ nó ah em hồi trc cũng say xe lắm, giờ đỡ hẳn Mà đi xe thì nên ngồi đầu, nhìn thẳng đường ý em toàn đeo tai nghe nghe nhạc thui trước khi đi đừng ăn đồ ngọt. Nhiều mẹ đi xe say mùi, say điều hòa ... mang theo quả quất or chanh, nó sẽ taọ ra vị mát mát, thế sẽ đỡ say hơn
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Đúng là tâm lý với sức khỏe, lúc e say dữ ak, đi tàu còn chóng mặt, đi máy bay thì chịu được 2 tiếng thui, há há, cũng ko lo say máy bay lắm vì có phải lúc nào cũng được đi lâu
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Trời ơi, mẹ này giống e quá, nhưng nhà e chả có điều kiện đi như thế, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất e đi Yên Tử - Quảng Ninh, ko say tí nào, đi ròng rã 2 nagfy liền trên ô tô đến nơi này nơi kia mà về chả đau đầu, ko hiểu tại sao hay do đi lễ các cụ phù hộ . hehe