Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hjchjc, e cũng đã, đang và sẽ liệt kê đc cả rổ thiệt thòi vì k đi đc ô tô rồi mẹ nó ạ cơ mà cái dũng khí để .... rong ruổi xe bus của e nó vẫn chưa ... xuất hiện (((( mới nghĩ đến cái nỗi kinh hoàng ý thôi là e choáng váng hết cả đầu ......... hjchjchjchjchjc
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? bắt buộc phải đi chứ ko có sự lựa chọn nào khác í, 1 năm ít nhất cũng về quê ngoại vài lần, quê nội vài lần... nhưng giờ đang áp dụng cái này thấy ổn ổn nè... trước khi lên xe pha nước gừng nóng+ đường uống trước 1 tiếng, nhưng nhớ là gừng ta nhé! gừng tàu to to thì uống càng say... đi xe nội thành thì cứ ngồi ghế đầu, thò đầu ra ngoài hóng mát...đỡ mùi xe buýt thì ko dám thử vì nhìn mật độ đông đúc trên í là ra quyết tâm...thà đi bộ, xe ôm chứ ko đi xe buýt!!!hứt... đi tàu thì mua giường nằm rồi nằm vật vờ nghĩ đủ thứ trên đời, trừ say xe...hoặc mua ghế ngồi cứng rồi mở cửa tàu thông thoáng.... bố mình dạy lãi xe ô tô nên ông bảo say xe mà ngồi cầm lái là ko say nữa, vì lúc ngồi cầm lái tập trung tinh thần vào đấy rồi, ko nghĩ đến thì sẽ ko say đc... chung quy lại cũng do mình tk yếu nên sợ...hay nghĩ đến..nên say thôi! nhưng nghe mọi người bảo đi tàu mà say thì đi máy bay càng say tợn...hic..chưa dám thử vì nghĩ đi tàu xe còn nhảy xuống đc, đi máy bay thì...nhảy kiểu gì???hehe
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? mình cũng nghe nói, nếu mà lái xe thì ko say nữa nhưng mà m nghĩ đến đã sợ rùi, hix, thiệt thòi lắm các mẹ ạ, thấy bác sỹ nói đấy là do tiền đình mình kém và tâm lý sợ sệt. hihi
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Chỉ bằng cách đi nhiều bằng ô tô và tập thể dục nâng cao sức khỏe thì đi ô tô mới ko bị say mẹ nó ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hihi, nhưng đi xe ra ngoại thành có điều hòa ngta k cho...thò đầu ra ngoài thì phải làm sao hả mẹ nó e....sợ uống nước gừng, trà gừng e cũng k uống đc, vì e k ăn đc cay, chỉ cay tí tí thôi là e cũng chịu chết r
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hiuhiu, dây thần kinh yếu, sk k tốt, tâm lí sợ hãi (chưa lên đã run đủ thứ) thì k say k đc ý mẹ nó ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? vâng ạ, cũng phải công nhận là đề kháng của e yếu với cả hay sợ này sợ kia, 1 năm p việc j kinh lắm e mới mò lên ô tô chứ bt thì ....không bao giờ nên .... hjchjc
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Nếu nói tới say thì chắc các bạn cùng cấp 3 với mình chắc nản mình sát đất , đi chơi cuối cấp chia tay ở hồ Tây , cả lớp bơi thuyền , mình sợ , ngồi lên thuyền rủn rùn run , các bạn chuẩn bị ổn định chỗ ngồi , một hai thuyền đã ra khơi , thuyền mình đi cuối cùng , và khi các bạn ổn định chỗ ngồi thì em ọe ọe ọe , hịc các bạn mặt xanh như đít nhái hãi chết luôn , còn em chưa rời bến đã quay về đất liền , trùi ui cái cảm giác được vào bờ mới sung sướng làm sao , em tỉnh táo như sáo sậu , ngồi trên bến đợi tụi nó trở về , nhưng chỉ dám nhìn hồ Tây từ xa xa thôi , chứ mà lại gần nhìn sóng đánh là đã nôn nao rồi , thế nên chả bao giờ đi thuyền con vịt , thuyền chèo ....thấy sóng là mặt tái đi , nhợt nhạt vã mồ hôi @.@
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em 2 năm trước cũng say xe, cứ nghĩ đi chơi là fải mua cao dán ở đằng sau tai, đi thì ko sao nhưng về nhà là say nguội nằm trên giường cứ nghĩ đang ở trên ô tô. Say đi nhiều em ko dám dán cao nên có chút chia sẻ: Đầu tiên thì tâm lý: nếu hôm sau fải đi bằng ô tô thì tâm lý của em hay lo sợ bị say nên khó ngủ----> sức khoẻ sẽ ảnh hưởng nên tốt nhất ko nghĩ đến việc say xe, cứ ăn ngủ và nghĩ say thì nôn là cùng. Ăn uống: em cùng cơ quan mình say xe ko dám ăn j nên lên xe sẽ mệt. Mình thì khác say cũng ăn vì nếu ko ăn sẽ ko còn j trong bụng không có sức. Trước khi đi tớ ăn 2 đến 3 quả trứng vịt lộn và mấy lát gừng. Trên ô tô không nhìn xung quanh chỉ nhìn đằng trước và cố gắng nói chuyện để quên việc say ô tô. Hjhj giờ mình đi xe thoải mái thi thoảng nếu đi xe khách lái xe ẩu phóng nhanh fanh gấp sẽ mệt.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? MẸ nó chia sẻ đúng lắm ạ, nhưng trc khi đi xe e chỉ dám ăn đủ để uống thuốc thôi, k dám ăn nhiều như mẹ nó
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ôi thế mẹ nó bị say sóng dữ thế cơ ạ, em may mắn là k bị say sóng nên tàu bè đi ok, vướng mỗi vụ đi ô tô
Em chia sẻ với các mẹ tý.Nhà e cả hai mẹ con đều say xe.Em thì cứ lên đến xe gửi mùi oto là đã muốn xuống rồi.Lâu dần quen luôn với việc lên oto là đeo khẩu trang ko tháo ra cho tới khi xuống xe.Chả biết có phải con bé thừa hưởng cái gen này của em ko .Mà từ bé cho đến bây giờ đc 4t bé rất sợ đi oto nhìn thấy là đã khóc.Đi Cửa lò thì nôn từ Hà Nội vào đến Cửa lò.Nhìn con mà xót hết cả ruột. Quê chồng thì ở Quảng Nỉnh tận Vân Đồn mỗi lần về quê đúng là tra tấn cả hai mẹ con.Nhung trộm vía con bé dc bố rèn đi nhiều nên bây giờ đi ko nôn nữa mà chỉ khóc và nằm 1 chỗ. Với nhà e mà đi oto chắc sợ trước mấy ngày quá
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em chịu kho đi xe buýt một thời gian la ok ngay thôi ma c cũng thế đấy giờ thì ok rùi
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? e cảm ơn lời khuyên của chị ạ e cũng đang cố gắng thật cố gắng để đủ dũng khí bước lên xe bus đây hjchjc, từ nhỏ tới giờ nhìn xe bus là e thề k dám nhìn vào bên trong nó luôn ý nghe nhiều mẹ bảo lên xe bus luyện ...... e đang cố gắng để lấy đủ dũng cảm đây ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hjchjc, cố lên các mẹ ơi ..................................................
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? thế nên tớ chỉ đi taxi nội thành, về quê là đi tàu, dù từ nhà tớ ra ga hn gần 20km, mà cách bến xe có 7km thoai...có lần đi taxi ra ga, say taxi gần chết, vừa dừng xuống đã lên tàu ngay, mặt tái mét... anh xã đang đùa bẩu mai mốt sắm ô tô thì chở ai đi đây???hehe..tớ bảo ko có xiền thì đi xe máy, có thì sắm luôn cái mui trần đi cho oách!hehe..
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hihihi ^^ e công nhận đấy, đi mui trần cho nó thoáng mẹ nó ạ mỗi tội là đi mui trần thì thấy nó hơi .... khác ng xíu vì vnam mình ít ng dùng loại ý, nhưng phải công nhận là thoáng nên e nghĩ sẽ k say
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? bạn làm 1 cốc trà gừng trước khi lên xe cho ấm bụng,và lấy vỏ bánh mỳ cho vào khẩu trang và đeo kín miệng và mũi.nguyên nhân chính gây ra là do bạn hít phải khí điều hòa có lẫn với nhiên liệu của xe.( nếu đc thì mở cửa xe sẽ bớt say hơn nhiều )