Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống mẹ nó đây. Con mình mới được có 15 tháng thui, 2 tuần trước cho con về quê với ông bà để cai sữa. Đến lúc 2 bố mẹ về thăm con, nhìn con đen nhẻm đi, lại ốm nên chỉ muốn rớt nước mắt. Con nhìn thấy mẹ mà ríu rít, cứ ôm lấy mẹ mà ko dám bỏ ra sợ mẹ lại đi mất. 2 vợ chồng lại quyết định cho con lên Hn nhưng bà chỉ lên trông được 1 tuần thui, tuần sau con lại theo bà về quê rùi. Lúc con về quê ra đường nhìn thấy trẻ con lại càng nhớ con hơn, thương con vì phải xa bố mẹ. Nhưng do hoàn cảnh cả thui mn ạ, mình cũng chỉ cho con về quê với ông bà 2 tuần rùi lại lên HN với bố mẹ 1 tuần. Qua tết đón con lên cho con đi lớp, dù có thế nào thì con cũng có bố mẹ bên cạnh con sẽ vui hơn.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? e cũng thế đây chị ơi, càng nghĩ càng thấy sợ xa con quá , ô bà nội cũng dang bắt cho con về quê di học vs ở nhà cho ô bà đỡ buồn đây đọc tâm sự của các mẹ mà e ko cầm đc nc mắt, thg co sao chịu nổi đây các mẹ ơi
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Hix.... Thương mẹ quá, em cứ đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ mà cũng thấy pùn. Cố lên mẹ ạ, Rùi mọi chuyện sẽ ổn thui, có ông xã ở bên cạnh động viên rùi cuối tuần cả nhà đoàn tụ. Chúc mẹ nó sớm được gần bé nhé
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Chia sẻ với mẹ nó, buồn thật. Nhưng cũng phải cố lên, riêng em dù thế nào thì con e vẫn phải ở với e. Ngày bé, ông bà nội nó cũng đòi cho nó về đấy ở, rồi bố mẹ đi đi về về (tầm 20-30km) đấy ah, hoặc là để nó ở đấy rồi cuối tuần vợ chồng về. Nhưng e không đồng ý (e nói với chồng thôi) cộng thêm vài lý do khác nữa nên chồng e cũng đồng ý với e. Vất vả vì phải tìm người trông con lắm, nhưng vẫn cố được, giờ qua rồi, thấy sợ. Dù sao e vẫn thấy rất vui vì đã làm được.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? mình thì cho thêm tiền mình cũng ko thể xa con được vì lới có 1 mụn con thui
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Trông đáng yêu quá mẹ nó ah. Thôi nhớ con nhưng mà ngắm ảnh con đáng yêu thế cũng là an ủi 1 phần rồi.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? hihi, cảm ơn mn nhé, cuối tuần này tớ được về thăm con rồi, tuần này là 3 tuần rồi, chồng tớ thì là tuần thứ 5 rồi. hic
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? tớ cũng mới có 1 tiểu thư này thôi, thật sự thì ai không thể thì mới phải xa con mn ạ, chứ tớ mà cố được thì tớ cũng k để con về
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Hè vừa rồi mình gửi cu con về ông bà nội trông, nhớ lắm! Cố gắng đợi hết 1 tháng để mau chóng về đón con!
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? nhiều lúc nhớ con quá thì quay ra trách xã, nghĩ tại xã mà phải xa con, xã thì bảo em còn có anh mà trách chứ anh chẳng biết trách ai, tớ cố gắng phấn đấu để đưa con bé lên, cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã chia sẻ với tớ
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? hihi, phải như chị em mình mới hiểu được cảnh xa con mn nhỉ
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Mình cũng giống hoàn cảnh như bạn nhưng quê mình ở xa hơn tận hà tĩnh với lại chi phí đi lại cũng tốn kém nên 1 tháng em mới về thăm con được 1 lần.Nhớ con lắm nhưng cũng phải chịu các mẹ ạ.Con em được 18thang rồi may mà có ông bà chăm lắm nên cũng đỡ.Con em ở với ông bà quen rồi nên cũng đỡ lo hơn,mà do con đang ít tuổi nên cũng chưa biết đòi lên với mẹ .Ngày nào em cũng gọi điện về bé đã biết nói mẹ em vui lắm.Nhưng hoàn cảnh ko cho phép nên đành phải để con ở nhà chứ ko ai muốn thế đâu. Nhiều lúc cứ nhìn ảnh con là khóc thôi vì nhớ mà nhưng rồi cũng phải chịu thôi.Vì em nghĩ đưa ra phòng trọ thì bé lại nóng nữa,bố mẹ thì đi làm suốt mà con đang bé ko muốn cho đi gửi trẻ.Nên trông cho nhanh đến lúc con đi học đc mẫu giáo là cho ra.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? tớ thì 2 tuần thôi, lần nào nhỡ thì 3 tuần, đến lúc con biết nói rồi mới nhớ và thương con, thấy tội nghiệp con nữa mn ạ. suốt ngày mẹ cho con lên với, mẹ có về không, mẹ có nhớ con không? con hỏi thế nghe mà như đứt từng khúc ruột mn ạ, mn cũng cố gắng lên nhé
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? chia sẻ tâm trạng các bà mẹ gởi con ở quê, nhiều lúc nhìn những đứa trẻ khác mà nhớ đến con , đau từng đoạn ruột
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? tớ sợ nhất là cảm giác ngày thứ 7, chủ nhật mn ạ, cuối tuần k đc về thăm con, ra đường lại gặp các bố mẹ đưa con đi chơi nhiều càng buồn
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? ngày trước con bé mình phải gửi con cho ông bà ngoại thời gian đấy lo làm ăn nhưng thật là trống vắng lắm