Ðề: năm mới mà buồn quá!! năm nay ngựa đẹp đấy bạn, triển nhanh thôi, con gái cứ trước lúc chuẩn bị cưới là hay có tâm trạng như thế này lắm, lo này lo nọ, sợ sợ ko đâu, quyết nhanh, chốt hạ cái là ngon ngay
Ðề: năm mới mà buồn quá!! Cũng nên nói chuyện với bme, xem bme có ý kiến như thế nào ạ? nếu chỉ gấp quá mà chưa cho cưới thì cũng không phải lo lắm, có thể các cụ còn lý do khác thì sao ạ
Ðề: năm mới mà buồn quá!! thứ nhất chuyện việc làm, thứ 2 muốn bọn e ra ở riêng mà nhà người yêu e chưa sửa để cho ra riêng đc,huhu
Ðề: năm mới mà buồn quá!! đời làm gì buồn đến đâu lo đấy ai làm gì mặc xác cứ ngẩng đầu mà sống không nó coi thường
Ðề: năm mới mà buồn quá!! trước khi chưa yêu thì luôn mạnh mồm bảo k để bố mẹ khổ, nếu bị ngăn cản thì chọn bme, quyết lấy gần để vừa lòng bme, còn bây giờ thì đau đầu mệt mỏi, muốn hài lòng 2 bên
Ðề: năm mới mà buồn quá!! giờ kinh tế quyết định nhiều thứ mn ạ...........................................
Ðề: năm mới mà buồn quá!! thì thôi chứ có gì đâu em! chị nói thật đấy! Thà có chuyện ấy trước khi cưới, chứ sau khi cưới mà chuyển chỗ làm, phải lòng cô khác thì càng khổ hơn! Hôn nhân là nơi gắn bó thêm 2 người, chứ đâu ràng buộc đươc trái tim người khác!! P/s: có lẽ vì vậy mà chị và xã quen nhau đến 9 năm, Sau đó thời gian chuẩn bị cho việc cưới xin cũng ngót nghét 1 năm; bố mẹ em có con gái gả chồng, nên có lo lắng của bố mẹ em ah! Sau này em sẽ hiểu thôi! Chúc 2 em vượt qua được khó khăn này, mà có khó khăn mà mình vượt qua được thì tình cảm mới càng bền vững và trân quý nhau em ah!
Ðề: năm mới mà buồn quá!! vâng, ai cũng bảo e như chị vậy ạ, cơ mà e vẫn lo lắm, như ngồi trên đống lửa ý
Ðề: năm mới mà buồn quá!! Thì cũng coi như là một phép thử em ạ,biết đâu qua chuyện này mà 2 người thấy yêu thương và có trách nhiệm cùng vun đắp,xây dựng hạnh phúc.! Còn ở trường hợp khác thì cũng là cái may của mình khi chuyện xảy ra trước hôn nhân nên mình vẫn có sự lựa chọn tốt hơn. Bình tĩnh và vui vẻ em nhé.
Ðề: năm mới mà buồn quá!! cảm ơn chị nhé, e cũng do dự vì e ngẫm thấy k nghe lời bố mẹ thì sau này hối hận: cá ăn muối cá ươn, con k nghe lời cha mẹ trăm đường con hư chị ạ bố mẹ k bao giờ làm gì xấu cho mình mà chỉ muốn tốt cho mình thôi, k ai có dc tình thương như bố mẹ e hiểu nên đã đồng ý giãn thời gian cưới để làm thử thách cho 2 đứa, nếu e và người yêu vẫn duy trì đc thì có thể tạo được niềm tin cho bố mẹ, rằng e đã lớn và lựa chọn đúng để bố mẹ yên tâm
Ðề: năm mới mà buồn quá!! chị quyết định đúng đó chị, em ủng hộ "vàng thử lửa", nếu ty anh chị là vàng thật thì xa nhau thế chứ xa nữa cũng vẫn tốt cả thôi, mà giờ phương tiện liên lạc có phải thời trc đâu mà sợ hả chị, hằng ngày fb, sky, đt cho nhau thì cứ như ở gần nhau thôi mà. bảo xa thì chỉ sợ lòng người xa thôi chị ah
Ðề: năm mới mà buồn quá!! bọn e hiện giờ vẫn duy trì mối quan hệ, nhưng tự dưng e thấy lo lo khi lấy chồng xa, cũng muốn lấy gần lắm cơ mà chẳng yêu đc a nào ở gần cả
Ðề: năm mới mà buồn quá!! Mới đầu năm mà sao đã thấy mẹ nó kêu buồn rồi. Cuộc sống đôi lúc phải biết quên đi mẹ nó ạ. Chúc mn sớm tìm lại được niềm vui nha.