Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm mn à! em lấy chồng cách 70km đây vấn đề em còn là con 1 nữa cơ hồi đầu trước khi cưới thấy quyết định của mình làm khổ bố mẹ quá ( thuyết phục mãi bố mẹ em mới đồng ý) được cái bjo cả 2 vc làm ở hà nội, nên cố gắng tháng về bên nội 1 lần, bên ngoại 1 lần đôi khi thấy tủi thân thật đấy cơ mà cứ tự an ủi mình là hơn những ai lấy chồng gần là có lâu lâu mới đc về thì cũng đc ở nhà mình đến mấy hôm ( còn đc ngủ với mẹ chứ) còn chồng gần thì hay đc về thăm nhưng chả nhẽ bảo về ngủ với mẹ được chắc?@@ thôi, 60km là gần r mn ạ!
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm nếu đã yêu nhau thì có duyên có số rồi đâu thể chọn lựa được đâu bạn, tớ cũng lấy chồng xa, cách nhà hơn trăm km nhưng mà lúc lấy nhau cũng ko tính toán đến khoản xa hay gần, vì thực ra tớ cũng ko thích lấy chồng gần lắm vì lấy gần quá dễ nhiều chuyện, nhưng mà đúng thật bây h mới thấy lấy chồng xa quá thiệt thòi thật, bố mẹ đẻ cũng ko được nhờ cậy, mà mình cũng ko được nhờ bme lúc đẻ hay lúc có chuyện buồn, nghĩ cũng tủi thân lắm
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm đúng là quyết định của mình làm khổ bố mẹ mn ạ, giờ cũng thương bme lắm, nhưng bảo chia tay thì e k làm đc, thấy phục những người có thể bỏ tình yêu đc để vui lòng bme, e muốn hài hoà 2 bên sao mà khó quá
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm cũng biết là gần thì tốt nhiều lúc e cũng tủi thân lúc sinh đẻ thì k nhờ cậy đc ai, nhưng mà giờ e cũng k biết ntn, k bỏ ng y đc,híc
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm yêu thì cưới thôi em ah, nhưng lấy chồng xa sẽ thiệt thòi nhiều cái, yêu nhau thì tập chấp nhận thôi
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm e cũng biết vậy nhưng mà lăn tăn quá, cũng sợ xa thì khổ nhưng hiện giờ chưa thấy khổ nên cứ ham hố, sợ sau này hối hận thì k kịp
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm e cũng có bảo như thế cho bố mẹ e yên tâm, mà bme e cứ bảo lấy xa có sướng, có khổ bme e cũng k biết, lấy gần sướng khổ bme còn giúp đỡ,híc,
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm giờ trẻ thì còn đi lại đc, sợ sau này già rùi chẳng đi lại đc, bme e còn bảo xd là mất con ý,híc
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Hihi tớ cũng hơn 200km đây nhé! Xa hay gần mỗi cái đều có cái hay ciá dở riêng, quan trọng là bố mẹ quan tâm, thông cảm và tạo điều kiện cho con cái là t ốt, sống mà xét nét quá thì khổ lắm
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm nang ơi 60km thì xã gi mình cũng lấy cw 60km đây vẫn về ngoại thường xuyên công vc nhỏ nào cũng có mặt hết quan trọng lấy được người cw thật tly và biết nghĩ về nhà đè mình nàng ah!chúc nàng hp
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm vẫn về thường xuyên đc hả chị? đi xe máy thì mất tầm tiếng rưỡi về tới nhà
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Mình thấy 60km quá gần, như mình lấy chồng cách 60km 2 bên nội ngoại đều mừng vì lấy được gần. giờ 60km 2 vợ đi vèo 1 tí là về đến nhà ngoại. ngồi lên xe 50p là từ nhà nội về nhà ngoại rồi.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Nhà mình từ ngoại về nội đi oto riêng nên toàn 50p - 1h là về đến nhà ngoại.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm 60km là gần rồi, đi mất 1,5h là về đến nhà, giờ đường xá thuận tiện, không như ngày trước nữa.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm lấy chồng 60km cũng đâu có xa lắm đâu, m thì lấy chồng gần nhưng 2vc đi làm kte xa cả nội lẫn ngoại
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm 60km mà mẹ nó đã kêu than rồi. Mình xa 350km đây, ox lại còn có tính ghen tuông vớ vẩn, nên chẳng dc đi về thăm ba mẹ nữa cơ. Giờ thấy hối hận lắm. 60km thì vẫn chạy về chơi dc mà.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Đồng cảm với chị lấy chồng xa như em. Tủi thân, nhớ nhà, rồi thì cũng qua. Chỉ sợ lúc ba mẹ đau yếu mà mình ko dc ở gần để sớm hôm kề cận, chăm sóc thôi.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Em còn lấy chồng xa cách 160 km có sao đâu.Quan trọng là nhà chồng và chồng thế nào thôi. Khoảng cách thì cũng có ảnh hưởng nhưng theo em là không quan trọng lắm. Sống có hạnh phúc vui vẻ không mới là quan trọng. Hơn nữa theo em lấy chồng nó là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau rồi. Như em đi xem từ bé thầy đã bảo số phải ly hương và lấy chồng xa.