Em vừa đọc báo thấy tình hình giá cả thị trường đắt đỏ quá nên đưa lên cho các bác nội trợ thông thái chi tiêu cho cân đối ạ: Cầm trên tay bó cải xoong và 2 bó cải xanh, chị Nguyễn Thị Lý, ở Mai Dịch (Hà Nội) than thở: “Khoảng hơn 1 tuần nay, rau tăng giá còn nhanh hơn thịt”. Bình thường, nhà có 5 người, chị Lý mua rau chỉ hết khoảng 10.000-15.000 đồng/bữa, nay cùng loại rau, cùng số người ăn, tiền dùng mua rau mỗi bữa có khi lên tới gần 30.000 đồng. “Rau gì cũng đắt hơn trước gấp rưỡi, gấp đôi. Hỏi người bán thì người ta bảo lấy buôn về đã đắt, nên không thể bán rẻ”, chị Lý chia sẻ. Nhiều loại rau tăng giá mạnh trong những ngày gần đây. Mức tăng phổ biến là 100-200%, nhưng cũng có loại tăng 400%. Ảnh: Kim Ngân.Tại các chợ ở Hà Nội, giá rau xanh tăng từ đầu tháng 3, nhưng tăng mạnh nhất khoảng hơn một tuần gần đây. Chị Hòa, bán rau ở chợ Mỹ Đình cho biết, các loại rau đều tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp 2-3 lần so với trước. Mức tăng tương đối phổ biến 100-200% như cải xoong từ 3.000 đồng/bó tăng lên 6.000 đồng, rau muống và các loại rau khác như cải xanh, cải mơ… cũng nhích thêm 2.000-3.000 đồng/bó, rau ngót 5.000 đồng/bó… Cá biệt, có loại tăng 400% như bắp cải trước chỉ khoảng 2.000-3.000 đồng/kg, giờ tăng lên 10.000-12.000 đồng/kg. Theo lời chị Hòa, gần như tất cả các loại đều tăng, từ chợ bán buôn về đến chợ lẻ. Chị Thắm, bán rau ở chợ Đồng Xa cũng cho biết, mỗi sáng đi lấy hàng lại phải cân nhắc xem sẽ lấy món gì. “Rau gì cũng đắt từ gốc, như su hào mua gốc 5.000 đồng/củ thì về bán 6.000 đồng, bắp cải 10.000 đồng về bán 11.000-12.000 đồng/kg. Lãi được 1.000 đồng thôi, nhưng đắt nên rất khó bán”, chị Thắm nói. Tuy vậy, cũng có những loại gần như không biến động giá là giá đỗ, khoai tây… Để dễ bán hơn, một số tiểu thương đã “xé lẻ” rau, bán theo cân. Rau muống đã bỏ gốc được bán phổ biến 20.000-30.000 đồng/kg, rau cải 30.000-35.000 đồng/kg…. Chị Thắm cho biết, bán theo đơn vị bó, với mức giá gấp đôi, ba ngày thường, người mua chê đắt, nhưng bán theo cân sẽ cho cảm giác rẻ hơn. Ngoài ra, nhiều người không dám lấy rau về bán, thay vào đó nhập nhiều củ, quả... vì mặt hàng này giá tăng không nhiều. Chị Thắm, bán rau ở chợ Đồng Xa cho biết, rau đắt nên chị nhập thêm nhiều loại củ, quả về bán kèm. "Đi lấy hàng, không biết phải lấy những loại gì vì hầu như tất cả đều tăng giá". Ảnh: Kim Ngân. Không chỉ ở nội thành, tại các chợ ngoại thành, vùng ven, giá rau cũng tăng lên đáng kể. Chị Hợi, nhà ở Tây Tựu (Từ Liêm) cho biết, đợt rét đậm trước đó, các loại rau trồng tại làng rau này đều bị ảnh hưởng. Sương muối kéo dài cộng với nền nhiệt độ xuống thấp khiến cho sự phát triển của rau củ bị ảnh hưởng. “Các loại rau lấy lá như cải xoong, bắp cải, rau muống… đều chậm lớn, lá bị sương muối nên xấu mã”, chị Hợi cho biết. Cũng theo chị Hợi, một nguyên nhân khác khiến cho rau củ đội giá trong những ngày qua là một số loại rau đã vào cuối vụ. Giữa mùa, một củ su hào có khi chỉ 1.000-2.000 đồng, nhưng cuối mùa bao giờ cũng đắt gấp 3. Tương tự, cải bắp giữa mùa bán tại ruộng chỉ 800-1.000 đồng/kg, đến tay người mua khoảng 3.000-4.000 đồng, thì bây giờ tăng lên 10.000-12.000 đồng. Rau bán ở chợ dân sinh tăng giá càng mạnh, rau siêu thị càng đắt khách. “Nguồn hàng nhập cho siêu thị vẫn giữ giá. Hơn nữa, một số loại rau đến cuối ngày còn được giảm giá, nên mấy hôm nay khách mua rau trong siêu thị rất đông. Có hôm chỉ đến trưa đã hết rau để bán”, chị Hiền, nhân viên một siêu thị trên phố Trung Kính cho biết.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% thịt thà cũng lên giá, gà thì dịch, cá cũng ngâm hóa chất, rồi giờ đến rau xanh đội giá, người nội trợ như mình điên đầu với vụ giá cả này luôn đấy, xăng lại vừa tăng nữa chứ, lương thì vẫn thế, nghĩ mà buồn
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Đúng rùi đấy bác ạ. Tất cả mọi thứ đều tăng "trừ lương". Đi ra chợ cứ đặt lên đặt xuống mớ rau mà cứ như đi giao dịch vàng. Đắn đo và cân nhắc. haizz. Nghĩ mà nản!
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Lương ơi ko tăng mà còn giảm nữa thì làm thế nào đây các báchttps://m.flickr.com/#/photos/rubbihp/12674699624/
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% chẳng có nhẽ về quê nuôi gà, thả cá, trồng rau vừa có thức ăn sạch mà đảm bảo
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Kiểu này có khi nghỉ việc văn phòng tính đi buôn thôi bác ơi. Phi thương bất phú. Làm công ăn lương thế này biết bao giờ mới giàu được.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Hic. Công nhận đợt này rau đắt thật. Em đi chợ mà động tới rau gì cũng thấy đắt. Mà nhìn rau bây giờ còn không ngon nữa chứ. Hix. Vậy mà vẫn cứ phải mua.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% ii Em sẽ bon chen ở thủ đô đến khi nào đuối sức ko còn chen lấn đc nữa sẽ về quê nuôi gà, thả cá, trồng rau. Giờ thì cứ tranh thủ về quê khuân gì lên được thì khuân bác ạ. Lần nào về quê em cũng khuân hết nào thì là gạo, nào thì là khoai tây, nào thì là su hào. Ối giời, mang hết các thể loại từ quê lên thủ đô. Hihiiiiiiiiiii
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Nhà m ăn rau tốn gấp 4-5l thịt cá 3 lạng thịt rang có khi ăn cả tuần mới hết, nhưng rau muống luộc 1 bữa phải 2 mớ >"< Rau giờ đắt khủng khiếp
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Ăn vẫn cứ phải ăn, mua vẫn cứ phải mua bác ạ. Bác nào chăm chỉ thiết kế thùng xốp trồng ở nhà. Cây nhà lá vườn, méo mó có hơn không bác ạ. Em tuần nào cũng nhờ bố mẹ gửi thực phẩm ở quê lên. Ở nhà rau dưa, thịt thà đầy ra ko ăn hết. Lại còn rẻ nữa chứ!
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Rau đắt, nhà em tự làm giá đỗ thế là có thêm 1 món rau rồi các mẹ ạ.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% ăn rau bây h vừa đắt mà còn chẳng biết có thuốc men j không nữa.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% mình có rau xanh ở quê gửi xuống cho nên thỉnh thoảng mới phải mua rau ngoài chợ.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Nhà bác cũng giống nhà em rùi. Nhà em cũng ăn rau dưa nhiều chứ thịt thà lại ít ăn lắm, chắc tại ngày nào cũng thịt nên chán. Em lại sợ béo bụng nữa nên ko dám ăn nhiều thịt, toàn ăn vã rau thui. Với lại ăn nhiều rau cho đẹp da bác ạ, HIHI!
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Tranh thủ lúc rảnh rỗi trồng rau sạch tại nhà đê bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% s Ôi. Bác thật là khéo. Em thích ăn giá đỗ nhưng mà ko bít làm. Chỉ bít ăn thui ạ. Bác có bí kíp trồng giá đỗ thì chia sẻ cho chị em biết ạ! Hihi
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Cố gắng cất lấy vài sào đất để trồng rau nhà cho yên tâm bác ạ. Chứ giờ mua rau dưa ở ngoài thật ko yên tâm. Thôi thì người sao mình vậy bác ạ.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Chợ đằng nhà em rau đắt lắm ạ. Bữa nào em mà mua rau ngoài chợ là cũng tầm 10k/bữa cho 2vc. Vì thế em thường vào oceanmark mua đồ 1 tuần/lần, mua những loại có thể để được lâu lâu tý. Rau trong này rẻ hơn ngoài chợ nhiều lắm cá mẹ ạ