Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Bình tĩnh mn ạ, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi...
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy hjc... ngay trong lúc này đây, mình cũng rất muốn đc biến mất muốn trở thành ng vô hình .... muốn chui vào vỏ ốc cho tĩnh tâm trở lại
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Vâng e cảm ơn mn. e cũng đang cố gắng lấy lại tinh thần đây ạ : )
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Vâng, e cảm ơn mn nhiều ạ. Mong sao cái khoảnh khắc này mau qua
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Vâng, e cũng mong thế ạ. Cảm ơn mn đã chia sẻ cùng e.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy E cảm ơn mn nhiều lắm. e cũng suy nghĩ như vậy, cũng cố gắng để vượt qua, mong sao cái khoảng khắc khó khăn này mau chóng qua đi. Mình cũng cầu mong mẹ nó và gia đình luôn có sức khỏe vàg gặp nhiều thành công. Cảm ơn mn .
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy vâng cảm ơn mn, e đang cố gắng lấy lại tinh thần đây.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy vâng, e cảm ơn mn. e cũng thấy e quá sai, khi cứ ôm việc vào mình
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Hic, chia sẻ cùng mn thật sự cái cảm giác này quá đáng sợ nó như giết ng k dùng đao kiếm ấy mn nhỉ :'(
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Không những kt khó khăn mà còn rất nhiều vấn đề nữa bủa vây mn ạ nhìn 8 hướng chỗ nào cũng k thấy mặt trời :'(
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Năm nay là năm con ngựa, nghe bảo làm việc gì cũng vất vả hơn những năm khác mn ạ còn tuổi tác thì e k để ý ... nhưng mới sang năm nay đc 2 tháng, mà e thấy .. :'(
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy thôi cả nhà mình cùng cố gắng với nhau vậy :'(
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy E cũng mong thời gian sắp tới sẽ :tỏa sáng" hơn thời gian này
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy cảm ơn mn nhiều, mình đang cố gắng tĩnh tâm lại đây : )
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Cứ từ từ làm từng việc thôi mn ak,,, mình nhiều khi việc nó đến nhưng cứ mặc kệ nó,,, tự nhiên chán lo nghĩ lắm rồi...
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy chắc mẹ nó có nhiều dự án lớn nên stress đó ạh,,, mình nhiều khi cũng thế.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy vâng, e cũng đang chán lắm đây, có khi từ bỏ dần cho nhẹ thân, tính e bị mn nói là hay ôm việc vào mình hjc .... từ bỏ những thứ mình yêu thích thật sự rất khó khăn ... nhưng k còn cách nào khác, có lẽ từ bỏ sẽ nhẹ nhõm hơn
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Thú thật cũng k có gì lớn lắm đâu mn ạ nhưng những thứ mình dự định và chăm chút cứ bị yếu tố bên ngoài phá cho tan tành, e thấy k đành lòng, ấm ức nên sinh ra cái tình cảnh như này hjc, bản thân cố gắng xây dựng rồi đổ sụp, cố gắng cheò chống nhưng .... h nặng quá, 1 tay e k giữ nổi thôi thi bỏ từ từ... cho nhẹ nhõm
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy cứ bình tĩnh mình ah.,..........sức tới đâu làm tới đó,....... mẹ nó chỉ ngồi chỉ huy cũng đc mà,......có đầu óc lo ghì,................hi............. -đc xã an ủi ,tâm lý là tốt rồi,........... -mà có bầu hay khó chịu ,bực bội mà,......................