Hiểu cái khó của mẹ nó. Nhg mẹ nó đã thử hòa mình cùng e chồng, cùng sinh hoạt với các cháu 1 lần xem sao. Trừ phi mẹ nó gặp nhà có e chồng chuối thì ko nói làm gì. Nhg mình kể đây trường hợp của mình để mẹ nó thử xem thế nào nhé. Dưới góc độ của 1 người e chồng. Hii, mình lấy chồng cũng gần nhà mẹ đẻ lắm. 3km thôi, nhg ko được về thường xuyên đâu. Chỉ có cuối tuần mới xin được về. Mà mỗi lần xin BMC ông bà đều có vẻ ko thích. Nhg kệ, mình ở nhà chồng bị săm xoi xét nét cả tuần rùi. Cuối tuần về nhà đẻ xả stress tí có sao đâu. Nhg nhà mình lại có bà c dâu cực chuối. Nói chung là nhiều chuyện nên h chị e chẳng muốn nhìn mặt nhau. Nhg nhà mình mình cứ về thôi. Nhg nói thật mình xác định về chơi với bố mẹ chứ nhìn cái mặt xưng xỉa của bà c dâu vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Nhà mình thì ngược lại với nhà bạn. Mẹ con mình về chơi ông bà rất vui, con của a trai cũng thích xuống chơi với cô. Nhg bà c dâu khó chịu suốt ngày la mắt chửi con ầm ầm. Như kiểu giận cá chém thớt í. làm moi người trong nhà ai cũng bực mình. Nhg vì muốn nhà cửa yên ấm nên mọi người cứ coi như bà í ko tồn tại. Ông anh trai mình quý e quý cháu cũng chửi mắng bà ấy nhg chứng nào tật đấy, vẫn thế ko chịu thay đổi. Mà anh trai mình lại rất yêu vợ nên mọi người đành chịu bảo thôi kệ vậy. Thế đấy bạn ạ. Đứng ở mỗi góc độ mỗi người có 1 cách cảm nhận khác nhau. Nhg người c dâu mà mình kể trên thì chắc rách giời rơi xuống. Nhỡ rơi phải nhà mình nên nhà mình đành chịu. Có mỗi ông con trai nên thế. Mà lỡ ông í yêu vợ nên chịu. Hic, nghĩ cũng khổ thân bố mẹ mình phải chịu đứa con dâu mất dạy nhg biết sao được. Ông bà muốn con trai hp nên cố chịu. Thôi kể 1 lúc chắc mọi người chẳng hiểu nổi vì chuyện nhà mình rất phức tạp. Chỉ nói ở đây thêm 1 khía cạnh nữa để bạn có thêm 1 cách nhìn nữa về e chồng thôi. Chúc bạn sớm tìm được hướng giải quyết của mình
Mình thật lòng xin lỗi bạn vì chưa đọc hết để hiểu hoàn cảnh cụ thể của bạn. Mình chỉ đọc qua và đọc vài phản hồi ủng hộ bạn. Mình không muốn ủng hộ cho 1 trào lưu không đúng - gét cả gia đình nhà chồng chỉ "ko gét chồng mình". Hầu như ai cũng vừa làm dâu vừa làm bà cô bên chồng cả. Nếu nhà bạn có 1 chị dâu có suy nghĩ như bạn thì bạn sẽ hiểu thôi. Dù sao cũng xin lỗi vì lúc đó mình hơi nóng.
Xin tiếp thu ý kiến của bạn! Mình được cái cái gì mình sai thì mình xin nhận và rút kinh nghiệm. Mình cũng thành thật cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành của bạn. Mình đứng ở giác độ con gái xót xa bố mẹ vì gặp 1 người chị dâu ko tốt (sống ở trong nhà chồng nhưng lại ghét cả gia đình chồng) để nhìn nhận. Bạn đứng ở giác độ con dâu hiếu thảo để nhìn nhân sự việc. Dù sao nhìn nhận sự việc ở nhiều giác độ khác nhau thì sự việc sẽ rõ ràng hơn thôi. Mình cũng chỉ muốn mọi người nhìn nhận trên những khía cạnh khác thôi chứ ko muốn nhìn nhận sự việc theo 1 khía cạnh duy nhất, cho dù khía cạnh đó có đúng đi nữa thì giải pháp đưa ra cũng ko thể hoàn hảo được.
Cảm ơn bạn, thực ra bạn ko có lỗi gì đâu, ai chẳng xót thương bố mẹ mình? Con gái, con trai thấy bố mẹ mình có mâu thuẫn với chị, em dâu thường đứng về một phe thì e là khó giải quyết vấn đề lắm, bạn cũng đi làm dâu, bạn sẽ hiểu ko phải tự dưng mình ghét BMC hoặc ngược lại, bản thân bạn cũng ko phải là người xấu thì chị, em dâu bạn cũng vậy thôi. Người ta cũng được bố mẹ người ta nuôi dạy tử tế, giống như bạn, chứ có phải là họ ko biết gì đâu?. Có thể chị, em dâu bạn theo bạn đánh giá ko tốt bằng bạn nhưng chưa chắc họ đã phải là người xấu. Họ cũng có nhiều người nhận xét họ là người tốt đấy chứ. Vấn đề ở đây chỉ là mối quan hệ MC-ND mà thôi, ko ai chịu biết điều một chút, ko ai chịu nhịn ai, con thì ko muốn nhịn và càng ko chịu nhịn mẹ chồng, mẹ chồng nghĩ là mình là mẹ thì càng ko chịu nhịn con dâu. Vậy mình là người ở giữa mình nên nhìn nhận một cách khách quan và hòa giải bạn ạ. Làm sao để cho chị em dâu mình thấy là họ đối xử với BMC như thế là ko tốt, mẹ mình thấy đối xử như thế với con dâu như thế là cũng ko được, mỗi người đều có 1 cái lãnh địa của riêng mình được giới hạn trong khuôn khổ mà ko được phép vượt qua giới hạn đó, con dâu thì ở trong khuôn khổ của con dâu, MC làm sao cũng chỉ loanh quanh trong giới hạn của MC, nhìn nhận vấn đề để cùng nhau rút kinh nghiệm, đấy mới là cách giải quyết tốt nhất. Chứ mỗi người nhìn nhận một khía cạnh và bảo vệ ý kiến của mình thì chỉ có cãi nhau thêm thôi, mình nghĩ là như vậy. Mối quan hệ xã hội nhất là mối quan hệ MC-ND ko phải là 1 bài toán mà đáp số nhất định phải bắt buộc chính xác tuyệt đối, do đó ko thể hoàn hảo theo ý ai, mà là sự thông cảm, hiểu biết, nhìn nhận của 2 bên giữa con người với con người để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn mà thôi. Bản thân mình cũng làm con dâu người ta, cũng có em dâu, cũng làm chị dâu, sau này cũng sẽ làm mẹ chồng, nên mình đi học hỏi nhiều lắm, sau này rút kinh nghiệm cho mình, đỡ phải đi tìm trung gian hòa giải, hihi
c chủ top chắc cũng chỉ lo cho con bị ảnh hưởng bởi những lời nói tục thôi a. Đi làm về mệt mỏi mà nhìn thấy đống quần áo bẩn thỉu bừa bộn, nghe những lời chướng tai thì bức xúc lắm chứ a.
Chia sẻ với chủ top. Nếu là mẹ nó thì em góp ý luôn. Không những thế phải tác động từ MC và chồng nữa. Em thấy như nhà mẹ nó còn hay đấy chứ nhà em thì mọi người câm như hến luôn, chẳng thấy nói chuyện với nhau , nói ra chỉ tổ cãi nhau. Chán lắm ạ. Chỉ có 2 vc em nc với nhau thui. Em ân hận khi không tìm hiểu kĩ. Em mà sống lâu chắc trầm cảm mất. Hy vọng sớm có tiền để ra ở riêng. hưc..
mình cũng giống mẹ này, quả thật rất ân hận vì không tìm hiểu kỹ. Mình thì khổ nỗi cho dù có tiền cũng chẳng được ở riêng vì nhà mình là con một. Bây giờ nhà mình đang có chiến tranh lạnh, mấy hôm mình thái độ với mấy cô em chồng lập tức chúng quay ra chảnh.hực, mình thây luân.
chính chị cũng suy nghĩ là muốn về nhà mẹ đẻ, đó là do chị ở xa ko về được chứ nếu có thể về thì có thể chị cũng làm phiền đến vợ chồng em trai chị các em chồng chị cũng chỉ nghĩ là về nhà mẹ đẻ thì thoải mái hơn thôi. việc ồn ào cũng khó nói, còn nếu mà đến chơi bày ra mà ko dọn dẹp thì chị phải nói
Ít ra thì bạn và các em chồng cũng có điểm tương đồng đấy chứ. Nghĩ thoáng chút đi bạn cho đỡ stress, nếu trưa không muốn về thì cứ ở lại cơ quan ý.
Lấy chồng rồi cũng phải điều chỉnh mình 1 tí để hòa nhập với nhà chồng (ko hòa tan là ok ). Vì mình sống với bên đó cũng cả đời luôn, còn nhiều hơn sống với nhà mình mà. Chuyện trẻ con cũng dễ giải quyết thôi. Chuyện người lớn thì giải quyết đc chuyện trẻ con sẽ dần dần giải quyết đc. Chúc chủ top sớm nhẹ đầu
uh, ai cũng biết thế, nhưng cũng phải có giới hạn thôi chứ, đàng này 10 ngày đến cả 10.chịu được một tuần, 2 tuần thôi chứ, đằng này tháng nọ , sang tháng kia đều thế cả.
lấy chồng cứ như mấy cô em chồng mình thì có thể nói là lấy chồng cũng như không? vì ngày có 24 tiếng thì chúng nó chỉ ở nhà chồng lúc chúng nó ngủ, còn lại thì kéo nhau sang nhà mẹ đẻ. Nhà mình ở xa chứ nếu ở gần mình cũng chơi trò như thế, thì chắc bọn nó lại bảo suất ngày chỉ sang nhà mẹ đẻ, hi, lúc đấy mới có cái cớ mà nói chứ?
Hai giặc bên NGô nhà em, hai bà chị chồng thì đúng là không biết nói thế nào cho hết! Cả hai bà đều chẳng phải đi làm dâu ( MC ở xa nên lấy chồng là có nhà riêng luôn) nên có lẽ mong họ hiểu đi làm dâu là thế nào cũng khó! Đợt nhà bà chị cả không có Oín( bé con nhà bà ý được 2 tuổi) bà ý còn về đây ở luôn với lý do không có osin. ( bà ý không đi làm) mà phải đợi đến 3t mới cho thằng cu đi MG được! mà bà chị cả nhà em thì đúng là ngàn người chưa chắc đã có 1! bà ý kỹ tính khủng khiếp! bát đũa người lớn lấy xuống cũng phải tráng nước sôi! thế là gần 1 năm bà ý ở nhà em là suốt ngày ca cẩm em lười, ở bẩn, rồi còn xui MC em " mẹ đuổi nó đi cho khuất mắt...vv ( osin nhà em mách lại) Em thì mặc kệ! em đi làm từ sáng đến chiều! thằng bé nhà em thì đã có Osin trông! thế là MC lại ầm ỹ nói em là cô xui Oisin chỉ trông con mình không trông con chị! rồi" đây là nhà của tôi nên chị nó sang ở thì làm sao mà cô đi về không hỏi han chị nó 1 câu....v...v) Mặc dù em vẫn rất nhẹ nhàng với bà ý và chả bao giờ có thái độ gì!! nói chung là mặc dù không muốn hiểu thế nhưng đúng là "khác máu tanh lòng!) Mình có muốn sống hòa hợp được cũng khó lắm!
hi, đúng là trong hoàn cảnh mới có thể hiểu được. Mình thấm thía cái câu: : Một giọt máu đào hơn ao nước lã" . Phận làm dâu, mình mãi mãi chẳng thể hơn nổi " Ao nước lã" trong mắt nhà chồng.
Con bạn em hồi mới lấy chồng cũng rơi vào tâm trạng y như thế, có khi stress hơn ấy. Em chồng vô duyên đến nỗi 11h đêm còn nằm xem tivi trong phòng vợ chồng nó. hic. Rồi cứ cuối tuần thì kéo cả nhà gồm chồng cùng 2 đứa con đến ăn uống rồi ngủ, tiện thể ở luôn 2 ngày cuối tuần. Sợ luôn. Giờ gặp lắm người oái oăm vô tâm.
Đồng ý với bạn này. Bạn serenade ko thể nói đấy là nhà của bố mẹ bạn mà bạn muốn làm gì cũng được, phải tôn trọng những người đang sống ở đấy chứ.