c dâu b đúng là ich ki. mà a bạn cũng nhu nhược ko nói đc vợ. phải người khác thì cho rụng răng rồi, giám hỗn với nhà chồng mà chưa làm đc cơm cháo gì. cho 1ty là nhìu đây, khoe giầu thế thì ko cho nữa, giỏi thì kiếm tiền mà mua nhà hn
hic, phải chồng em thì chắc tát cho rụng răng rồi Cơ mà chị diễn đạt hơi dài và liền tù tỳ 1 mạch Em nghĩ chị rủ anh trai đi ăn hay đi cafe nói chuyện với anh trai c xem sao, xem ý anh thế nào khi vợ anh láo toét thế. Ko được thì đúng là như bố mẹ chị - bán nhà, cho anh chị kia ít mua nhà rồi chấm dứt ở chung luôn. Mà ko chị dằn mặt cho con chị dâu 1 trận đi, nói cho 1 trận thỏa lòng, về phía gia đình chị là em chồng thật, nhưng cũng có thời gian trc chơi với nhau mà.
Hai bạn cùng là phận dâu mà. Cũng chả việc gì phải xử lý ai. Con dâu - ai tốt, ai xấu bố mẹ chồng đều biết thôi. Chị dâu bạn thích khoe mẽ thì kệ chị ta. Ở đời cho người ta cái này k đòi đòi ng ta trả cái kia, người biết điều sẽ mang ơn bạn nhưng người k biết điều thì lợi dụng lòng tốt bạn. Tuy nhiên lợi dụng k đc bao lâu vì bạn nhận ra đc. Bây giờ bạn hạn chế ảnh hưởng của chị ta để mình đỡ khó chịu và bực bội trong lòng thôi. Chỉ cần chăm sóc gia đình nhỏ của bạn và BMC là tốt rồi. Nói thật không phải rủa ai nhưng với những người như thế hạnh phúc niềm vui không đc lâu. Mà em dâu cũng k nên nói chuyện riêng với anh chồng nơi quán xá đâu--với ng chị dâu như thế tránh hiểu lầm trong mọi tình huống là hơn hết. Phận em, phận con bạn chỉ nghe lời BMC, chồng, anh chị ấy, trong trường hợp này cả nhà biết chị dâu k ra gì thì bạn có thể nghe hay không đều ok tùy trạng thái lúc đó mình vui hay buồn chắc k ai trách.
em nên nhìn nhận ở mặt của mình mà thông cảm cho chị dâu chứ nhỉ? cứ coi chị dâu như chị gái thì chẳng sao cả em ah.
Mỗi 1 câu là nhà bạn có điều kiện nên cô kia mới được voi đòi tiên chứ phải nhà khác thì thôi nhé lượm ơi... mình ghét nhất kiểu đã ăn hại lại còn hoang phí
cám ơn b đã đọc và hiểu được ý mình muốn nói. cả nhà mình đều biết chị ta mà. bố đẻ mình rất không thích mặc dù ông là người hiền lành không nói chửi mắng ai bao giờ. theo mình cuốc sống của anh chị ấy cũng chả kéo dài được lâu đâu
Ông trời không để ai thiệt đâu chị. bây giờ chị ý cứ sống theo kiểu đó có được mấy năm 5 năm, 10 năm hay 20 năm liệu lúc nào cũng có thể như thế không. Chị cứ bình thường là được.
e cũng cảnh làm dâu nhưng ko sống chung với nhà ck và em ck nên ít va chạm ạ. thỉnh thoảng về vui vẻ bt. trôm vía chưa có va chạm gì lớn.
cũng không thể trách anh trai bạn được vì người ở giữa rất khổ vì không biết cách nào để giải quyết ổn thỏa không phải ai cũng làm được điều đó. Theo mình quý thì thường xuyên tới ko thì thôi thi thoảng tới người xưa có câu: "Xa thơm gần thối" mình đã thực hiện cách này rất hiệu quả đó bạn ạ. Chúc bạn thành công!
Nghe bạn kể thôi là thấy hại não rồi. đúng là thứ dâu không chấp nhận được, hỗn láo, cứ bỏ mặc đừng quan tâm nữa xem bả dám lên mặt không.