nếu điều đó xảy ra...thì ko thình lình đâu,,,nó đều diễn ra ngầm từ lâu rồi...có điều ...uhm...nói chung cũng phải chuẩn bị tâm lý cho đỡ sốc...tìm xem còn hang núi bí mật nào ko...
hiha đừng đùa chị nghĩ em xấu vậy ạ , hic em nghĩ mình còn xấu hơn thế ạ , thế mới nhận chị làm chị gái hehe
các cụ nói em học chị mờ hehe, đức tính gì chị có thì em cũng có mờ , nhưng biểu hiện , thể hiện khascc nhau thui ạ haha
Trung Quốc định bắt nạt Philipines nhưng lại bị Mỹ mang rất nhiều tầu chiến và máy bay đến nên chưa chắc đã dám động đến Philipnes. Indonesia và Malaysia thì ở xa chỉ còn Việt Nam khá đơn độc không có đồng minh nên rất dễ bị Trung Quốc đánh kiểu bạt tai để doạ các nước khác.
Yêu nước là phải thương dân , thương dân là phải yêu nước , nhưng thiết nghĩ ko có trung quốc Việt Nam! Mình ngèo như lào campuchia...
Lào, Campuchia không nghèo đâu. Có thể nước họ dân thưa, thị trường nhỏ nên tính bằng $ thì ít hơn nhưng đời sống của họ thì cao hơn mình nhiều thứ. Đất đai rộng nên giá nhà rẻ, giá ô tô khoảng chừng 1/2 hoặc 1/3 nên rất nhiều người có ô tô từ lâu rồi.
Bác cứ yên tâm! Chúng nó giương cao, làm quá thế thôi chứ nếu bảo bắn ngồi giữa bản địa chúng nó cũng ngắm 1 phát tới thủ đô của mình mà. Cả thế giới này còn thì chắc không dám ngang nhiên! Chúng ta cứ tiền tuyến hăng say, hậu phương vững trãi thì ắt xây - giữ được lâu. Bao giờ có lệnh của cấp trên báo "chạy" thì đã thu vén quần áo bác ơi!