à, em có một người bạn hỏi là có thể làm thử vài tin gây thu hut ko.,,em ko thích nói xuông....mà vào vài mục của diễn đàn tạo ra vài toppic thử luôn...và khi em đã chứng minh xong...em định sẽ đóng tất cả các toppic lại nhường sân chơi cho các bạn khác cần hơn,....vì em chưa bán hàng, nên ko cần thiết phải duy trì các toppic..hihi...nhưng nghe có vẻ lại chưa đc phép rồi nhỉ....hihi..
hihi...mình là nữ giới nhưng lại khá đạc biệt....nhiều sở thích như đàn ông ý....luâtj pháp, an ninh, chính trị, quân sư và bóng đá....mình đều yêu thích...
thế hơn tuổi mình đó bằng tuổi chồng mình mà nói thật VIỆT NAM ta thấp cổ bé họng ko đủ sức đánh dc TQ nên chủ yếu giải quyết bằng biện pháp hòa bình thui, chứ thật ra a mình trong kia nói nhà nước cho đi tập quân sự hết cbi tinh thần có địch là chiến mà
ừ... nói chung xét về toàn cục, VN ko thắng đc...thế nên mấy chị em đang hò nhau....nếu giặc đến nơi thì nên ôm cái gì theo để chạy...hih...
ối yêu nước thế....mấy đứa nhân viên trẻ chỗ mình nó bảo...nếu gặp mấy trăng trai đẹp TQ mặc quân phục...tụi nó cởi áo ra hàng luôn....chỉ sợ...nó ác, hàng nó cũng giết ý...vì dân số nó đông rồi mà...
ai bảo bên ý hiếm con gái nên nó lấy làm vợ hết thôi, quê mình ngày trc toàn bà chồng con rồi già xấu mà sang đó nó lấy hết đó hi2
nhưng như thế chỉ có nữ giới mình đc sống....thế còn bên nam thì sao....hay lúc đó thân ai người ấy lo à....thế nghe có vẻ ko ổn lắm...hihi..
Thôi mọi người chịu khó học tiếng Trung, nếu nam thì sang đó làm cu li, và đành chọn các cô xấu quá không có người lấy vậy. Và có lẽ dân tộc sẽ lại bị đồng hoá với người Hán vì người nam không còn mấy nữa.
hi2 mình thì lo cho hiện tại thui chuyện đó các bác khác lo nhưng vẫn hạnh phúc hơn những nước đang bị khủng bố mn ạ, chết ko biết trc
ko có xấu mà lấy anh ạ, bên đó sinh có 1 thôi ko dư đâu , e học tiếng trung rùi ít ra cũng nói dc wo shi TQ ren hi2
Khủng bố một năm một hai lần, chết chưa đến 100 người. Còn dân VN mình riêng ung thư đã hàng chục ngàn người chưa kể tai nạn,...
lại 1 chủ đề hót đấy a , nạn thực phẩm bẩn là nguyên nhân quan trọng nhất, thứ nhì là rác thải công nghiệp ko xử lý tốt ... sinh ra những làn ung thư là thế nên e sợ ở gần khu công nghiệp lắm
Chị ơi, đổi lại cái title đi chị Đang top đầu mà nhìn "Close" thấy hơi kỳ ! Em nghĩ dân tộc ta đã bị 1000 năm Bắc thuộc, người Nam mình hiện tại chắc không hoàn toàn là người Nam gốc đâu ạ. Không ít thì nhiều cũng bị lai hóa chút nào