Nguy hiểm nhất là các thẻ Visa, chỉ cần biết thông tin trên thẻ này thì sẽ nhiều giao dịch trên internet có thể thực hiện.
ừ....nhưng cũng phải thừa nhận mấy cái bọn hacker nó giỏi thật....bây giờ lại thích dùng internet để giao dịch....đến khổ...giờ trộm cắp xuất hiện đủ mọi hình thức....
Đúng rồi chị, phải nói bọn này nó giỏi. Em cũng toàn hay dùng internet banking để giao dịch, chỉ dám thực hiện trên máy tính của mình thôi.
Mình nghĩ là trước tiên chị ấy bị lấy cắp tài khoản qua một website giả mạo vietcombank, gọi vắn tắt là Fishing, nghĩa là tạo 1 trang web giao diện giống của vietcombank rồi dụ chị đăng nhập vào, như vậy sẽ lấy đc username và password của chị. Khi lấy được username và password, ng này đã đăng nhập vào hệ thống vcb, trong khoảng thời gian đó, ng dùng vcb có thể thêm hoặc xóa sđt nhận APP OTP, như vậy là ng đó đã lấy đc 500tr của chị ấy. Sau vụ này thì vcb đã ko cho thêm sđt nhận APP OTP nữa r.
ừ...nhưng giờ nhiều khi có nhiều đường link lằng ngoằng quấy rối lắm...nhiều lúc mình cũng vô tình bấm phải ý.....cũng may là chỉ bị 1 vài người....chứ ko cảm giác thật hoang mang..
ừ....bọn nó cứ ăn rồi và nghĩ ra những cách chiếm đoạt tiền của người khác....mà mình là người thường nên khó tránh lắm...
bạn cùng chuyển thành mua đô rồi à...hôm qua cũng thấy mấy đứa bạn mình hò nhau đổi sang đô...mình cũng có ít trong thẻ nên cũng cứ để....vì nhiều khi còn dùng cho chi tiêu...
Tiền Việt mình trượt dài dài mẹ nó ui. Nên nhà mình tích ngoại tệ mạnh chứ kg tích vàng. Mua vàng nhà nước độc quyền khi bán lại cũng mệt mỏi, không thì mất 1 cây vài triệu. Sau vụ 500 củ của mẹ kia bị mất thì mình rút gần hết..chỉ chừa vài củ.. Không biết ngoài vcb ra thì mấy bank khác có an toàn không nữa... Chán thặc.
thấy bảo có cả BIDV, Đông á… nhưng bị ít...nên ỉm đi nhanh...nhưng nặng nhất là VCb...mình cũng ko giữ vàng....mình hay để sổ tiết kiệm và đô....nhưng cũng có thói quen để thẻ....
Đúng là Ngân Hàng đang cố gắng để đổ lỗi cho khách hàng. Lỗ hổng là do hệ thống bảo mật của Ngân Hàng, nếu cứ đổ do khách hàng truy cập trang này web nọ thì thật không công bằng và thiệt thòi cho khách hàng dù thật sự có điều đó xảy ra. Mấy tên hacker này cao thủ thật! Em vô sản trắng tay nên chưa lo lắng, nghĩ ngợi lắm về tính an toàn của việc cất giữ/gửi tiền. Nhưng thế này thì quả đáng báo động về tính an toàn, bảo mật của các Ngân Hàng
trường hợp chị Hương mất là kích hoạt vào 1 trang wed giống VCB, hăcker đã rút tiền từ Malaysia. ko phải mất mã ở cây...