Close

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi innguyen, 21/3/2017.

  1. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đang ở với ông chồng tồi tệ vô trách nhiệm, các mẹ bảo nên chấp nhận không
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi innguyen
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,875
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Mn nói cụ thể xem tồi tệ , vô trách nhiệm đến mức nào thì mọi ng mới ý kiến đc chứ .
     
  3. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    bạn phải nói rõ tình hình thì mng mới đưa ra đc giải pháp chứ
     
  4. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nào ô ấy cũng đi từ sáng đến đêm mới về, có hôm 2-3 h sáng. hơn 1 tháng nay k về ăn cơm với vợ con vì khi về thì vợ con đã ăn xong rồi. Con ốm vợ bảo về đưa di khám thì nhắn lại ok nhưng đêm mới về đến nhà. Công việc thì làm nhà nước luong bằng 2/3 lương vợ nhưng đi suốt ngày. mùa hè thì bảo nắng k về được, mùa mưa thì bảo mưa k về đc, vậy sao vợ về được?? hichic quá chán rồi
     
  5. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    vợ bảo làm gì thì bảo đến 10 lần cũng k làm, nhưng hẹn hò ăn uống nhậu nhẹt thì nhớ lắm chẳng quên vụ nào, hichic
     
  6. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    nghe mn kể thì m thấy a ấy chỉ vô tâm thôi chứ có gì mà tồi tệ đâu, nghe mà nặng lời quá
     
  7. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    ck mn bao nhiêu tuổi rồi mà tỏ ra thiếu trách nhiệm thế? bản tính này có từ trước khi cưới hay cưới rồi mới thế?
     
  8. Ngathuy84

    Ngathuy84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Thế là quá tội tệ em ạ. Con ốm vợ nhắn về đưa đi khám mà còn không về. Có con mới thấy nó quan trọng hơn sinh mệnh của mình. Nó chỉ cần hắt hơi, sổ mũi thì mình đã lo lắng rồi. Các anh ở công ty chị con ốm là liên tục gọi về hỏi con đỡ hay chưa? tình hình con thế nào? chồng chị đi làm vợ chỉ cần nhắn "con sốt rồi" là xin nghỉ sớm về ngay.
     
  9. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Như thế nào mới đc chứ? Nhiều mẹ ck chỉ đi nhậu về muộn 1 hôm đã quy vào cái tội tồi tệ rồi thì sống sao nổi.
     
  10. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Công nhận là quá tệ. Chị tìm hiểu xem đi như vậy có khi lại có bồ. Đi nhiều vậy lương nhà nước chắc cũng ko đưa cho chị được mấy để nuôi con ấy chứ.
     
  11. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    con ốm con đau k biết đấy là đâu, hqua vợ cho con đi nạo VA cũng 2 mc đi với nhau, về chồng cũng k biết sáng nay biết cũng k hỏi thăm câu nào, đêm qua lại tiếp tục 1h30 sáng. con học trường nào cô nào, ngày lễ 8.3, 20.10, tết có đi cô chưa và đi bao nhiêu cũng k biết, tên cô dạy con cũng k biết, lịch sinh hoạt tình hình ăn uống của con cũng k biết. mỗi lần con ốm có ăn đc không, có uống thuốc được k, uống thuốc gì đi khám ở đâu cũng k biết k quan tâm k hỏi han. 2 mẹ con tự bắt xe hoặc tự đi xe máy đưa nhau đi khám.tóm lại chỉ về ngủ và ăn rồi đi làm đi chơi hết
     
  12. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    uất lắm rồi. hồi vợ bầu 39 tuần 5 ngày 10h đêm chok nhắn cho vợ "mai a về nhé" -nếu là các mẹ các mẹ sẽ thấy như thế nào, kết quả là đêm đấy 1h30 đêm thì đau đẻ và 2h40 phút là sinh ở bv phụ sản ha nội . chồng như vậy đấy
     
    Sửa lần cuối: 22/3/2017
  13. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    thế có đưa tiền ko, đưa bao nhiêu tiền 1th, nếu đưa hết lương thì thôi chấp nhận đi kệ ông đi đâu thì đi, còn ko đưa tiền thì khỏi nấu cơm, khỏi giặt quần áo ông cho xong, về bảo sao bảo con ở cũng phải trả lương nó mới làm đằng này ko lương lại ko trả tiền ăn ai mà làm
     
  14. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    tiền thì ô ấy k đưa cho mình nhưng cũng có 1 số chi tiêu khác. nhưng bảo đi nhiều có thêm nhiều tiền thì k có. tài khoản ô ấy cầm và giấu giếm, đt thì đặt mật khẩu nên mình k biết tăng giảm ở tài khoản ntn
     
  15. Ngathuy84

    Ngathuy84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Mn nên ngồi nói thẳng với chồng 1 buổi. Tại mn hiền và đảm cứ tự lo cho mình cho con nên ông chồng mới vô trách nhiệm tồi tệ thế.
    Mn nói 1 tháng nhà mình sinh hoạt hết ...x tiền trong đó các khoản...a..b...c
    Vậy nên tối thiểu anh phải đưa em y...tiền để lo cho con và gia đình.
    Em không chấp nhận được việc anh về muộn quá 11h đêm, con ốm không quan tâm, một tuần tối đa 1 buổi về muộn còn không giải tán. Có chồng cũng như không thì có làm gì mua thêm bực mình vào thân.
    ......
    mn hãy cứng rắn lên con bạn thân mình 3 năm trước chồng nó làm bộ đội gần nhà cũng toàn hết giờ ở lại thể thao la cà về muộn, chưa đến nỗi như chồng mn chỉ 7-8h tối đến bữa cơm mới về ăn cơm. Vợ chồng cãi nhau ông ý xách luôn xe vào đơn vị ngủ. Thế là có hôm nó điên quá nó gọi taxi rồi gọi điện bảo:
    - Anh có về không hay để tôi bế con vào đơn vị anh ngủ cùng. Taxi đang chờ đây rồi, sợ mất dép về ngay không vợ mà vào thì còn mặt mũi nào.
    - Rồi nó quy định luôn tuần chỉ được về muộn 1 ngày, phải về sớm trông con hoặc nấu cơm....
    Giờ chồng nó đảm đang, ngoan và có trách nhiệm. Còn về sớm trồng tưới được vườn rau cơ.
    Mỗi lần con ốm thấy lo lắng và thương con kinh khủng. Có chồng bên cạnh thấy yên tâm được bao nhiêu. Có vào viện khám mình bế con chồng chạy mua phiếu khám đóng tiền.
    Thấy mn con ốm mà 2 mẹ con ôm nhau đi khám thế thấy rất thương mn!
     
  16. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    mình có nói chuyện tử tế rồi, cãi nhau rồi, đánh nhau cũng có rồi. nhưng k thay đổi được vì bản tính con người ham chơi la cà k thay đổi được. mình ít nhất 5 lần vào viện điều trị trầm cảm nhưng ô ấy cũng k thay đổi và k có ý định thay đổi
     
  17. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    đưa vợ đi khám thai ô ấy dừng ở cổng xong bảo "e vào đi a ngồi đây uống nước hút thuốc" pó tay luôn. có đợt nghi ngờ con bị sốt xuất huyết cũng chỉ có 2 mc bồng bế nhau đi lấy phiếu xét nghiệm chờ đợi, cũng k hỏi han 1 câu xem ntn. nói thì mặt cứ trơ trơ k tỏ thái độ gì cả. bao lần "hứa, thề" xong ngủ qua 1 đêm thì hứa với thề bay đi mất luon
     
  18. Ngathuy84

    Ngathuy84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Vậy sao mn không tự thương lấy bản thân mình và con. Trầm cảm rất nguy hiểm đến lúc tự hại mình, hại con mà cũng không biết ý. Rất nhiều trường hợp rồi, bạn hãy giải phóng mình khỏi ông chồng đó và sống 1 cuộc sống thật vui vẻ, ý nghĩa cùng con. Ly hôn không phải là chuyện gì đó quá đáng sợ đâu bạn ạ. Mình cũng có 1 đứa bạn thân chồng lô đề bao lần không thay đổi cứ suốt ngày vay tiền trả nợ đậy cho chồng. Ly hôn xong 3 mẹ con nó sống vui vẻ, thoải mái. Thằng chồng cứ hối tiếc suốt ngày xin quay lại.
     
  19. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    khó lắm mn ạ, còn con nữa nếu k có bố cũng khổ nó nữa , bế tắc :(
     
  20. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Cái này giống ck e nè. Ko biết vk khám thai ỏ đâu, hôm 38 tuần lai vk đi thì ko vào. Đêm hôm e đau đẻ thì 1h sáng mới về xong ngủ như chết. Giờ con 2 tuổi đến nơi. Nhưng ko biết con uống sữa j, đi lớp nào. Hôm con vào viện cấp cứu e chả buồn gọi cho lão.
     

Chia sẻ trang này