B hãy nghĩ đến bố mẹ của mình nếu khi bạn muốn chết. Bạn chết có nghĩa là cuộc đời bạn kết thúc nhưng nỗi đau còn mãi cho những ng thân của bạn. Nên đừng nghĩ đến cái chết "ích kỷ" như vậy. Hãy mạnh mẽ lên bạn vượt qua và sống tiếp để xem còn cuộc đời mang đến điều gì tồi tệ hơn không?
Tu được thành kiếp người khó lắm. Nên khi được sống hay tôn trọng chính bản thân mình. Nếu chán vì ck thì bỏ ck thôi tại sao phải chết.
Hihi, mn ơi lạc quan lên, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Em thấy cắt 1 bên vòi trứng vẫn sinh con bình thường mà. Bạn em bị tắc vòi trứng, cũng cắt 1 bên, giờ đẻ 2 đứa rồi này. Mẹ chồng em bị u nang, còn phải cắt nguyên tử cung, vòi trứng cơ. Mọi thứ vẫn đẹp. Cố gắng tìm niềm vui cho bản thân nhé, chết chỉ làm những đứa mình ghét thấy vui, người thương yêu mình thì đau khổ. Cố lên!!!
Cố gắng là tất cả những gì bạn phải làm, cho dù kết quả có thế nào chăng nữa. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Hãy nghĩ rằng chuyện gì cũng có giai đoạn bắt đầu diễn ra và sẽ đi đến kết thúc. Nỗi buồn của mình cũng vậy. Mình đã nhiều lần đau khổ muốn chết đi nhưng cuối cùng cũng đã qua. Họ đối xử tệ bạc với mình thì họ cũng sẽ không sung sướng gì được đâu. Đó là quy luật rồi. Chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ vượt qua nhé. Sẽ hết đau và trở lại bình thường mà.