Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( Em nghĩ bản thân chị cũng đã tự có câu trả lời rồi.
Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( chị cứ ăn mặc thoải mái, ăn nhiều, xinh tươi, kiếm việc làm thêm nữa thì tha hồ mà bận rộn, ko có thời gian mà nghĩ tới việc buồn tình đâu. đó là cách của em từng làm, hihi.
Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( cảm ơn các mẹ...nhưng thật sự khó quá cơ...em cũng đã cố gắng lv bù đầu k có time nghỉ rồi...cố gắng k nghĩ đến bất cứ thứ gì..haizzz...hy vọng time sẽ xóa đi tất cả nhỉ...
Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( Thời gian chưa chắc đã xóa đi tất cả em àh,nhưng cố lên nhe.Trong TY có ai muốn mình là người thứ 3 bao giờ.
Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( cảm ơn mẹ heo sữa...em sẽ cố gắng...người thứ 3 buồn lắm mẹ ơi...hy vọng sẽ không có ai như em nữa..
Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( Yêu đơn phương khổ lắm......bạn hãy tâm sự và chia sẻ với mọi người để trút đi nỗi buồn đó như thế lòng sẽ thấy nhẹ nhàng và chóng quên hơn.Mình tặng bạn câu thơ này: Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...
Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( Mình nghĩ bản thân bạn nên có những quyết định tình cảm cho mình. Đành rằng bạn là người đến sau, nhưng không phải là người anh ấy lựa chọn. Vậy thì lưu luyến làm gì nhỉ? Khi mình không được lựa chọn???? Người đàn ông nào cũng nói: yêu em lắm, nhưng anh không bỏ vợ đc vì còn con, vì.....đủ lý do. Rốt cục, bạn lãng phí thời gian, tuổi trẻ vào cái việc vô nghĩa này! Ngta chuẩn bị lập gia đình rồi. Bạn nên nghĩ rộng ra và nghĩ cho bản thân mình đi. Khi họ không cần mình thì bạn còn giữ lại bóng dáng đó làm gì??? Sẽ không đơn giản để quên. Nhưng mọi người có an ủi cũng không bằng được việc tự chính bản thân bạn mạnh mẽ với chính mình, yêu thương thân mình! Cố gắng lên bạn nhé!
Ðề: các mẹ chỉ giúp em cách quên đi 1 ai đó trong tim với ạ(( cảm ơn các mẹ....đúng là dù có an ủi cũng chỉ có thể vơi đi 1 phần nào đó chút buồn thương...nhưng trong tình cảm không ai có thể nói ai đúng ai sai... thực sự em cũng muốn mình cứng rắn, muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể thật long mỉm cười chúc cho ngừoi ta hạnh phúc...Thực ra dù biết mình nghĩ cho bản thân mình sẽ tốt hơn tất cả nhưng thực sự điều ấy không dễ dàng gì vì tình cảm không dễ vứt bỏ như thế...Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em nhé!