Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hì hì, chẳng phải giỏi j đâu chị. Cái duyên cái số nó cứ vồ lấy nhau chứ nào phải thích lấy sớm đâu. E là em vẫn cứ ngỡ 26 e mới lấy cơ... nhưng đùng 1 cái yêu ông xã có 3 tháng thì cứ nằng nặc đòi cưới
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! nhập hội với các mẹ, giờ thì các bạn cùng trang lứa của tớ giờ cũng cưới hết rồi. Nhưng tớ cũng buồn mất mấy năm vừa rồi hic. thấy ban bè nó vui vẻ quá mà..
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hì hì, ai khổ thì vẫn khổ còn ai sướng thì vẫn sướng mà. Sao phải tự an ủi trong khi mình có thể tự phấn đấu, vượt lên số phận ạ. ^^
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Đọc topc này thấy vui quá, may mà mình còn độc thân. Đúng là khá vui vẻ Chẳng có j khiến mình bận tâm. Trái tim vốn đã ko khỏe thì ko nên ép nó yêu...hihihi
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! úi trời. Chẳng có ai có thể ép trái tim yêu... chỉ có trái tim tự tìm đến trái tim và trói chặt nó vào nhau mà thôi
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! mình 87 lấy chồng đc 2 năm rồi, mà đến cty mới làm ai cũng bảo lấy chồng sớm thế, căn bản ở cty mình ai cũng hơn 30 tuổi mới lấy chồng, có 1 chị 40 2 tuầnn ữa mới cưới, còn vài người 3 mấy vẫn ế chỏng. lấy chồng sớm mình thấy hối hận lắm, bạn bè cùng trang lứa vẫn tưng tửng, còn mình thì lo toan đủ thứ. tốt nhất nên 28 29 tuổi mới cưới, cưới sớm khổ sớm
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Đúng thế ạ, Mình 87 mới lấy được nửa năm thôi mà đến cơ quan mọi người toàn kêu sớm quá, Mình cũng thấy dại thật, đang tuổi ăn, tuổi chơi, về nhà được bố mẹ đẻ chăm lo từng tý một, đùng cái lấy chồng hết ăn chơi nhảy múa, suốt ngày lo tiền với nong, con với cái, lại còn lu bu một lo các việc của nhà chồng nữa, Khuyên các bạn trẻ đừng có lấy chồng sớm, lấy sớm chẳng sướng sớm đâu ạ, cuộc sống gia đình bước chân vào thì hết đường ra, cứ vô tư mà sống độc thân đi, hối hận quá (
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Chuẩn girl ) Mẹ trẻ con trẻ tâm lý hơn..gần gũi hơn dễ dạy hơn. có điều kinh tế gia đình k vững thì mệt đấy
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! kể cũng sớm nhỉ, nhưng chị nghĩ bây giờ em chịu khó chịu khổ tí để mấy nữa sướng em ạ chứ nhưng chị sắp 30 rồi mà mới có 1 chồng sắp có con thôi, thấy mình còn nhiều vất vả quá, hic. Biết thế lấy chồng sớm còn hơn.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! ầy dà, hôn nhân ko phải là màu hồng như nhiều người lúc yêu vẫn tưởng. Cuộc sống gia đình có quá nhiều thứ phải suy nghĩ lo toan, nghĩ mà hoảng, giờ thì mình đã trải qua giai đoạn khủng hoảng ban đầu, cũng đã đi qua muôn vàn cung bậc của cảm xúc, thấy hôn nhân có nhiều thứ thật đáng sợ, mà đáng sợ nhất là chuyện tài chính. Mọi thứ sẽ êm đẹp nếu cả 2 cùng có 1 công việc ổn định, gia đình 2 bên đều êm đẹp, nhưng đời lại ko thế, oái oăm lắm cơ.... hic hic.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Hôn nhân có tốt đẹp hay k cũng là do tính cách của 2 vợ chồng nữa. Chỉ cần người này nhịn 1 tí, người kia im lặng 1 tí thì tất cả dường như dễ dàng hơn,... kể cả là tài chính khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết. Ng ta có câu đàn bà k phũ mồm thì đàn ông k vũ phu. ^^
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! e 89, vừa lấy chồng năm ngoái, e nghĩ là e lấy chồng sớm mà có mấy bạn còn sớm hơn. Nhưng các bạn trẻ giỏi ha, chứ e thấy mệt mỏi và cũng thấy buồn nhiều lắm. mới cưới đc nửa năm mà khóc suốt thôi. chồng e thì tốt bụng và rất nhường nhịn e (a ấy hơn e 12 tuổi mả) nhưng lại sống như hồi độc thân ấy.Ra ngoài thì giao tiếp rôm rả lắm nhưng về nhà thì chẳng nói chuyện gì với vợ con cả, Nói mãi vẫn không thay đổi tí nào nên buồn lắm các chị ạ. mà lấy chồng vào phải lo bao nhiêu chuyện nghĩ cũng tủi thân với bạn bè. =>nên e nghĩ là không nên lấy chồng sớm.........hichic
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! uh, mình phải công nhận nhiều lúc phũ mồm thật, cứ có chuyện j xì choét là y như rằng mình nghĩ mình không lấy chồng sớm thì có đâu như này, giờ đang dong chơi, rùi lại lôi cái sọt đựng xì choét là ông xã ra chút vào.nghĩ nhiều lúc tội nghiệp hắn thật. cơ mà ngoài chồng ra thì chút giận vào ai, người ta oánh cho vỡ mẹt.hjhj
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! bạn cứ nói thế chứ tớ là tớ thấy bình thường lắm. Trc nghĩ phải 26 mới xuất cảnh nhưng ai dè đc là 19 đã lên xe hoa. Đấy là còn tự nguyện chứ chẳng có lão bác sĩ nào ép cưới đâu nhé. Hôm cười còn rất tự hào mặc quả váy cưới ôm sát từ ngực xuống bằng voan + 1 đôi guốc 9 phân rất hoành tráng ( cơ mà vẫn lùn hơn lão nhà mình quá nhiều)... ^^, mình là mình có cái tính việc j đã làm là k hối hận, thành ra mọi việc đều phải tỏ ra bình thường và k hối tiếc
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! ôi sao lại có cả chuyện này nữa ạ,nhà đẻ lại không tốt bằng gd chồng đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! ơ sao chồng bạn lạ nhỉ sao về nhà lại không nói năng gì với vợ là sao???bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng xem thế nào chứ có khi có tâm sự gì chăng.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Nói k phải chứ bạn nên kiểm cha lão này đi. K phải tớ nghĩ lung tung chứ k khéo lão này có vấn đề về giới tính... yêu bạn và lấy bạn k khéo là do k muốn cha mẹ buồn. Giờ cũng nhiều trường hợp như vậy mà. Toàn ra đường chém gió thành bão nhưng về nhà k dám ho he vì sợ lộ mình là Unisex. ... đùa chút cho vui thôi. hì, bạn thử hỏi xem anh ý có tâm sự j không?... hoặc giả do công việc nhiều quá, khiến a ý bị stress nên khi về nhà chỉ mong đc tận hưởng hơi ấm gia đình, k muốn nói nhiều. Đàn ông nói ít làm nhiều là ng rất chu đáo bạn ạ. ^^
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! có cách nào test bít ai là 7 vía không mấy chị. em đang nghi 1 ông ở cq em.gần 30 zui chẳng thấy vợ con gì,mông cong ngực nở, thỉnh thoảng em để ý còn nhìn đàn ông đắm đuối cơ
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! đơn giản mà. Thông thường đàn ông k ra đàn ông có 3 loại. Loại 1 là vợ con bình thường, chu đáo với gia đình nhưng... có nỗi thầm kín tự giấu kín trg lòng k cho ai biết. Loại 2 là loại nhất định k cưới đàn bà, tối đến là có zai đi cùng đúng nghĩa 1 cặp yêu nhau, đẹp zai, tử tế và đặc biệt rất là lịch lãm. Với loại 2 này thì 1 số động tác mình có thể phát hiện như là tư thế đang ngồi ở ghế, vắt chân chéo.. khi đứng dậy thì giống hệt đàn bà mình khi đứng dậy. ^^!... ngoài ra động tác tay và các cười cũng như các biểu hiện cảm xúc thường rất mãnh liệt và rõ rệt. Còn loại 3 khỏi nó cũng biết, loại này là nặng nhất, mặc đồ con gái, cử chỉ con gái, xà vào zai đẹp... và rất thích khen xinh.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh, sướng hay khổ thì cũng do suy nghĩ của mình thôi các mẹ trẻ ah. Cố gắng lên vì chính bản thân mình ý ..........