Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! e cũng bùn quá hoàn cảnh của e y như chị nè,lắm lúc e mệt mỏi vô cùng trong đầu lúc nào cũng tiền tiền hic
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! tiền nó cũng chỉ là giấy sao mình phải khổ thế chứ. ước gì được như em ngọc trinh ".một ngày của trinh là:ngủ, xem phim, làm đẹp và lên mạng đọc thông tin về mình" khà khà
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! mình là mình chẳng dám ước làm ngọc trinh đâu. Ước đc như chị Hồ Ngọc Hà đc rồi. hì, vừa giỏi giang lại vừa cứng cỏi trước dư luận ^^
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hix. nhà em còn tính 27t mới cưới vì giờ cưới sợ vẫn sớm, sợ cưới xong tiền lương hàng tháng 2vc hok đủ tiêu thì lại khổ
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hello các mẹ trẻ. chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé..... cuộc sống không nhìn lại được mà, cứ nhìn vè phía trươc sống thôi các chị em ah
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! đúng là giờ cũng chỉ biết giá như, biết thế, nếu.....mình không lấy chồng sớm
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Hihi, cứ lạc quan mà sống chị, đâm lao thì theo lao có khi khổ trước sướng sau lo gì chị . Cưới muộn chắc gì đã sướng
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! khà khà, lại giống mấy ông cơ quan mình suốt ngày trêu. "biết thế này em lấy chồng sớm hơn"hjhjjjjjjjjjjjj.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! muộn hay sớm thì đều khổ rồi nhưng mà nếu muộn thì mình còn nhiều time dong chơi tận hưởng cs độc thân trước đó, khà khà. đâm đầu lấy chồng sớm thì khổ sớm................... " chồng con là cái nợ nần thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm"
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! như thế còn hơn chứ chị, nếu anh chị xác định lấy nhau thì quyết luôn. chứ chưa lấy nhau tiền ăn tiền chơi, tiền hẹn hò còn quá...............
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Lấy muộn cũng ko sướng đâu bạn ạ vì trong khi bạn bè con cái đuề huề, chỉ lo làm với ăn thì mình lại cứ lăn vào bột với cháo. Nói chung lấy chồng sớm hay muộn là do cái duyên. Còn khổ hay sướng là do cái ...số. Hjhj.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! đúng rồi. Mà thời đại này nuôi con còn nhàn chán vì cái j mình cũng học rồi. Nhưng mà cũng có cái khó là vì biết nên thành ra cứ lo cái này, sợ cái kia... e là e thấy cứ thả nó ra đường như ở quê có khi nó còn ... Trâu đất hơn. hì
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Mẹ nó nói chính xác! Lấy muộn con cái nó lớn muôn, về già vẫn fai lo, Nói chung sướng khổ do sô 1 phần. Có cái lấy sóm quá lắm khi chưa xd đc cs gia đình là ntn, thì có thể sẽ có lựa chọn sai lầm. Đấy chính là cái khổ....
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hì hì, lấy chồng sớm thì lúc con mình lớn rùi, nhìn lại lại thấy mình sướng đấy .
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! em chỉ chán là mình tí tuổi đầu đã lao vào cuộc sống kiếm tiền mưu siinh. mệt mỏi ơi là mệt mỏi ý.nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi............ rồi lại nhìn con............lại cố gắng
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! buồn làm j mẹ nó.... cứ suy nghĩ nhiều lại... già giống mình bây giờ. hì hì 1 tháng nhà mình mất: - 5.5tr/th tiền nhà - 1.4tr tiền sữa Dielac cho ku Bo ( 1 tháng cháu chơi 7 hộp 900gr ạ) - 300k tiền bỉm cho Bo - 500k tiền ăn cháo + sữa chua + váng sữa + lặt vặt ( giờ thì không tính nữa vì giờ thuộc thành phần của nhà trồng được vì nhà mình h làm quán cà phê) - 1.5tr tiền điện nước - 2tr/th tiền ăn uống hàng ngày vợ chồng mình rất cố gắng tiết kiệm ( tính ra là > 50k/ngày thui ạ) - 500k tiền xăng xe máy - 285k tiền wifi 1 tháng - 280k tiền K+ 1 tháng - 2tr tiền gửi trẻ ( hiện h bà nội cho tiền này nhưng đến tết là bà cũng cắt luôn ạ) - 500k cho các khoản phát sinh...các khoản cưới xin, đám ma, tiệc mừng, đi chơi hiện giờ là cắt coi như 90% vị chi 1 tháng nhà mình chi tiêu hết 12.265.000 VNĐ ạ Tính ra 1 ngày vợ chồng mình phải cầy 408.833 VNĐ ^^! 1 con số quá là kinh khủng cho 2 vợ chồng 9x như mình bạn ạ... Nhưng cuộc đời mà, biết làm sao?? h phải cố thôi chứ biết làm sao đây... Mình vẫn cười, chồng mình cũng vẫn phải cười vì giờ mà cả 2 vợ chồng mình k cười nữa thì con mình chết đói. Cứ nghĩ thế là lại đâm đầu vào mà làm thôi bạn ạ
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! đọc hết các bài của các mẹ comment... Em cũng là 9x ( 91 ), em bé thì được 14 tháng.Nhưng vợ chồng em ly thân lâu rồi, cũng đang chờ luật sư làm thủ tục để ly hôn. Tất cả cũng chỉ quay quanh 1 chữ TIỀN mà thôi. Chẳng cái dại nào bằng cái dại nào, thành ra cũng chẳng nên so sánh, cũng chẳng nên tính toán thiệt hơn làm j đâu các mẹ ah ! ( Phải mượn nick của chị gái em, nick cũ của em là Me_kico ! Chẳng hiểu làm sao, nhà có 2 chị em gái, có 2 cái máy tính, nhưng chung đường dây mạng. Cùng tham gia vào diễn đàn, thế mà MOD banned nick em vĩnh viễn :-< ) Chẳng nhẽ, muốn tham gia lại diễn đàn, nhà e phải lắp thêm đường dây mạng mới ???
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Đồng cảm với bạn. Người yêu đầu tiên của mình nay cũng có con gái lớn 4 tuổi rồi bằng tuổi bạn đấy. Mình giờ 24 ngoài rồi vẫn còn đang nài lưng dặm trường. Có lẽ cuộc sống của bạn từ " nhung lụa ra ruộng đồng " nên hơi cực 1 chút hãy cố gắng hoàn thiện nhé sẽ ổn định thôi