Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia sẻ cùng mẹ nó, giống mình đợt hỏng đứa con đầu quá, cũng ko có tim thai đấy, mình cũng cố gắng dùng thuốc đến tuần thứ 8 thì đành bỏ... Mẹ nó còn trẻ, con cái là cái duyên trời cho, mẹ nó lên bình tâm và nghe theo lời khuyên của BS để đảm bảo sức khỏe, còn có đứa sau mà......Mẹ nó cố lên
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia sẻ nỗi đau mất mát của bạn nhé, bạn thử ra BV đa khoa Hòe Nhai, phòng sản phụ khoa, mình thấy dịch vụ hút thai ở đó uy tín, sạch sẽ lại ko quá đông nhé
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? chia sẻ với mẹ cháu, em thì ko có kinh nghiệm gì cả mẹ nó xem ý kiến các chị rồi cứ cố gắng giữ con đến khi có thể, chúc hai mẹ con sẽ bình an.
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Mẹ nó cứ nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ đi, biết đâu lại có điều bất ngờ.
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia sẻ với mẹ nó. Lần đầu tiên m mang thai, cũng bị như thế, và rồi cũng p bỏ sau 1 hồi chiến đấu và hồi hộp chờ đợi. Mong bạn sớm lấy lại tinh thần, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt để cho bé sau. Bi giờ m 2 bé rùi, lần mang thai thứ nhất bị thế có thể là do bố mẹ chuẩn bị sức khoẻ chưa tốt. Sau khi hút 3 tháng thì m có thai lại. Trước đó thì m có uống thuốc bắc, và tăng thêm 3kg, sức khoẻ tốt; nên lần mang thai sau khá dễ dàng và k quá lo lắng như lần đầu. Vài dòng chia sẻ mong bạn vững tâm hơn và hy vọng nhiều hơn vào ngày mai..
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Ko thấy phôi thai mà lại có âm vang tim thai thì cũng lạ thật đấy, nhưng chúng ta có quyền hy vọng mà. Tốt nhất bạn nên vào BVPS đi, các địa chỉ khám tư chỉ để siêu âm và thăm khám thông thường thôi. Năm ngoái mình cũng bị như vậy đấy, phải hút thai ở tuần thứ 9. Nhưng sau 6 tháng mình lại có bé trở lại, giờ đc 4 tháng rồi. Chúc bạn may mắn và bình an!
Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? em cám ơn các mẹ đã động viên và chia sẻ với em thời gian qua. cuối cùng thì con cũng không ở lại bên em được nữa, em đau đớn lắm nhưng vẫn phải bỏ con ở gần tuần thứ 9, vì con đã không còn hi vọng sống nữa, em cũng đã thử HCG thì kết quả giảm dần, đi khám rất nhiều chỗ mà chỗ nào cũng kết luận thai ko phát triển. đau đớn lắm các mẹ ạ. em hiện giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, thể chất sẽ hồi phục nhưng tinh thần sẽ đến bao giờ hả các mẹ ơi? Em cầu chúc cho tất cả những người mẹ sẽ sinh con khỏe mạnh và không bao giờ, ko bao giờ phải chịu sự đau đớn này!
Ðề: Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? chia sẻ với bạn... chúc bạn sớm mạnh khỏe và luôn gặp nhiều may mắn
Ðề: Re: Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Mình cũng từng bị như mẹ nó nè! cũng đau khổ mất 1 thời gian, nhưng giờ có lại trộm vía bé nhà mình khỏe mạnh mình đang bầu được 30 tuần rùi mẹ nó ạ! chúc mẹ nó sớm vượt qua nỗi đau và đón niềm vui mới, à con bạn thân nhất của mình cũng vừa bị lưu ở gần tuần thứ 9 giống mẹ nó í, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng...
Ðề: Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia sẻ với em, điều quan trọng nhất đối với em bây giờ là giữ gìn sức khỏe, con cái là duyên trời cho em ạ, mình đã làm hết sức rồi con vẫn không ở lại thì đành chịu chứ biết làm sao. Chúc em khỏe mạnh....
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia buồn cùng mẹ nó. Mình mới bầu đứa đầu được 3 tháng nên cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng mình cũng khuyên bạn nên đến bệnh viện lớn, ít nhất thì ở đó người ta cũng có đủ thiết bị và đội ngũ bác sĩ, y tá hỗ trợ khi cần thiết.
Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? em cảm ơn các mẹ đã động viên em thật nhiều ạ. giờ em đang cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc bắc, hi vọng sẽ sớm hồi phục. em chúc các mẹ luôn hạnh phúc
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia sẻ với mẹ nó nhé thôi con cái cũng là cái duyên với mình. Chúc mẹ nó mau khỏe nhé!
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Cảm thông với chị, cố gắng sống vui chị nhé. Đó là điều không ai muốn mà, vả lại chị đã cố gắng hết sức mình rồi, con sẽ không trách chị đâu. Ở thế giới bên kia bé vẫn sẽ mỉm cười và tự hào về chị ạ.
Re: Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? uh, chị cảm ơn em, chị cũng hi vọng và cố gắng vui vẻ. chúc em cuộc sống đầy niềm vui nhé
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Xin chia buồn với chị về sự mất mát này. Hãy mạnh mẽ lên chị nhé, hãy để thời gian làm lành vết thương. Hãy giúp mình tự vượt qua bằng cách sống lạc quan, luôn hy vọng. Đừng để mình có nhiều thời gian suy nghĩ về quá khứ, hãy cố gắng làm nhiều việc mình yêu thích để tạm quên đi, nếu có thể hãy đọc sách, nấu nướng, xem phim, làm những gì chị thích...Rồi điều kỳ diệu sẽ đến với chị lần nữa. Chúc chị mau vượt qua nhé.
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Đừng buồn nữa Mẹ nó nhé, hãy tịnh dưỡng sức khỏe, con sẽ trở lại với Mẹ. Mình nói theo khoa học một chút: Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, thai có bất thường gì đó sẽ bị xảy, đây cũng là quy luật của tự nhiên. Lần sau con sẽ quay lại với Mẹ là một em bé khỏe mạnh, xinh đẹp!