Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? ôi, chuyện này cũng khó xửa nhỉ? rút kinh nghiệm bạn ạ.
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? Nhưng đáng nhẽ mẹ nó bán rồi thì thui chứ.
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? thôi thì khỏi bị chồng mắng, rõ mặt hàng xóm thì đành nhăm smawts bị mất tiền ngu thôi mẹ nó, kiềng mặt cái cô hàng xóm đó ra coi như mình mất tiên fngu
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? đúng thật là muốn khóc mà k khóc đc vì ấm ức thật,là bài học cho mình vậy đừng làm ầm rùi mình mang tiếng
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? Là hàng xóm thì thôi tránh đc lời ra tiếng vào là hay nhất
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? nói chung là im đi cho xong nàng ạ. chẳng giải quyết đc vấn dề j, dù sao mụ ý cũng dùng rồi
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? Chia sẻ với chị, đúng là hàng xóm ra đụng vào chạm khó ghê........................
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? gặp hàng xóm kiểu này đúng là ấm ức quá
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? ủa sao bà chị hàng xóm này cũng buồn cười nhỉ, nhưng mn cũng tốt tính quá. Đã bán rồi thì thôi, nhưng dù sao thì cũng đã lỡ lấy lại rồi mà bâyh lại sang đôi co vì dùng nhiều hay dùng ít cũng khó, đúng là khó xử thật
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? Thiệt tình là ai cũng có cái sai cái đúng Mn bán rồi lại đòi lại là 1 cái dở, dẫu lý do nào đi nữa cũng ko hay lắm Còn hàng xóm của mn cũng ko phải loại hiền lành, chân chất. Nói chung là mn ko nói đc đâu, cũng đừng ấm ức làm j, coi như biếu hxóm 1 ít Tức bụng mãi khéo lại đầy hơi, rồi nhăn nhó mặt mày. Xởi lởi trời cho mà, cứ tâm liệm thế đi mn ơi
Ðề: các mẹ ơi tư vấn giúp mình khẩn vụ này, ức không chịu được. Làm gì đây? Chia sẻ đủ rồi. Cảm ơn các mẹ đã đọc và comment. Xin phép xóa topic