trời đất, giải tán ngay và luôn mn ơi e chả phải ném đá đâu, cơ mà tính e k có cam chịu bao giờ, cứ chịu nhịn chịu khổ chịu nhục là e k bao h tán thành!
lần sau bị đánh bạn vớ bất cứ cái gì đánh lại để rằn mặt tên chồng cho nó chừa nhé. Giải tán thì cũng chưa vội cái bát còn có lúc xô nhau. Nhưng cứ phải đáp trả đừng để nó đánh mình, lần sau nó lại tiếp tục đánh nữa.
B sai ck b cũng sai. Ck b bảo b ở nhà còn a ấy vẫn muốn đi. B là vk chứ đâu phải là mẹ, đôi khi mẹ cấm đi chơi vẫn đi như thường. B nóng tính dễ bực ck b cũng v.
hix, mn như thế là tự mua cái bực mình vào người. nếu chỉ là đi chơi với bạn bình thường thì có sao đâu, chỉ nhắc uống ít rượu chè đi xe cộ cho yên tâm. Bạn không đi thì không thể bắt chồng cũng k đi trừ khi có lý do j đó đặc biệt.
m.n ơi, cái này nó cũng chả to tát gì, nhưng mà nó đánh mình nhiều khi mình cũng p làm to lên chứ. Nó đánh được 1 lần là nó đánh tiếp được lần nữa đấy
Nhiều khi làm to chuyện lên cũng chả được việc cơ. Thôi mẹ nó cứ chiến tranh lạnh 1 thời gian vậy. Vì ở chung với nhà chồng cũng phức tạp.