Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Thế chị làm giải pháp nào để hết được thế ah.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Mẹ này nói làm mình buồn cười chết đi đc. Đúng là nghĩ đến cảnh có con giun trong nhà tắm ghê chân thật đấy. Mẹ nó thử rắc vôi rồi chát chít xi măng vào xem nhé
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Hiện tại em có rắc chỉ được lúc đó thôi chị ơi, hôm sau lại thấy nó ngoi lên chị ah
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây ÔI giun nó giống như đỉa ý. Đốt xong gắp bùn vẫn phát triển mà lại thanh nhiều con hơn. Chỉ có cách cho vào cái hố vôi tôi nó mới chết hẳn. Chứ đốt dội đi nó lại thành nhiều hơn. hay cho thuốc tẩy toilet vào cho nó chết nhăn răng ra nhỉ
Hic chuyển nhà cho lành em ơi! Chắc nhà ẩm thấp quá đây mà. Lúc nào thấy lũ giun em cho ấm nước sôi xem sao hihi.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Eo, chị sợ giun kinh khủng nghĩ đến tình cảnh của em mà sợ quá! Nát nền là phương pháp hữu hiệu nhất em ạ. Nhưng cũng tính chuyển đi nơi khác là vừa. hic...
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Làm sao nó lại phát triển thành nhiều hơn được chị nhỉ.
Ðề: Re: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Đúng là do nhà ẩm thấp quá, em cũng đáng tính chuyển mà chưa tìm được nhà phù hợp
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Lần trước em cũng nói với chủ nhà lát lại nền rồi mà họ không làm chị ah, thế mới chán
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây eo, mình đọc cái tiêu đề rùng cả mình.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Đúng là em cũng không tưởng tượng nổi ở Hà Nội mà có tình trạng như này.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây lạ nhỉ, mùa này giun lên hay sao í, hôm qua chủ nhật về nhà mẹ (nhà mẹ tớ ở mặt đường nhé) cũng kều là nhà vệ sinh có giun, chả biết làm thế nào nhỉ
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Ơ. Thì giun giống con đỉa ý. Bạn mà chặt nó ra là các khúc lại phân chia tế bào thành 1 con giun mà. Con đỉa và giun đốt xong gặp bùn vẫn sống mà.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Ô thế ah chị, hôm trước đầu tiên có 1 con, em mới đốt nó, xong rồi em ung dung đi làm, về nhà đã không thấy nó đâu nữa rồi,
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Chắc có thể do mùa hay sao ý chị ah, em ở nhà này mấy tháng rồi giờ tự nhiên mới thấy ah
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây sàn nhà mẹ nó làm bằng gì mà lại có giun đất thế ạ, hay mẹ nó nhầm với con cuốn chiếu thế ???
Ðề: Re: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây dọc topic của bạn rùng cả mình , nếu chưa tìm được thì mình giới thiệu nhà bác mình cho bạn nhé , ko biết có phù hợp ko Cho thuê 1 phòng diện tích 19m2 , vệ sinh khép kín . Ưu tiên thuê nhà là nữ đã đi làm , hoặc sv nữ . Địa chỉ số 4 ngõ 72 , ngách 7 phố Hoa Bằng ,Cầu Giấy , HN Nhà chỉ có 2 bác đều là giảng viên đại học hiền lành dễ tính , nhà mới xây được 2 năm Liên hệ : Bác Nga 0935.464.123 Giá rẻ
Ðề: Re: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Cám ơn chị, nhà đó hơi xa so với chỗ em làm ah
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây Sàn nhà em lát gạch hoa, loại gạch hoa cũ ngày xưa ý chị.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em, tình hình cái phòng tắm nhà em lắm giun quá phải làm sao đây ko làm cách nào được bạn ạ, sau đó mình chuyển nhà khác huhu