Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng hế hế, về căn bản thì mình cũng mấu mua lâu rồi, nhưng tiếc tiền chưa dám mua, thế mới nói là nhờ nhà ck mà mình có IP5 để dùng, chứ để tự giác mua thì chả biết bao giờ mới mua được. Với lại, kể cả không dùng, thì thanh lý nhanh cũng chỉ lỗ tầm 500-1tr, coi như một bài học cũng được Cơ mà vẫn tức, vẫn muốn nhắn với chồng một câu gì đấy, thật ngắn gọn, thật xúc tích, mà để ck hiểu được cái nỗi ấm ức của mềnh, mà ko gây xào xáo trong nhà... Sáng vào FB, định post cái status, nhưng sợ bị đọc được, nên lại thôi nên giờ cục tức nó chưa bay ra khỏi bụng được
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng ck e vô tư lắm ợ, cho lão ý vào đây, rồi chẳng may lão ý bô bô ra, đến tai người khác thì cả nhà vặt lông e mất @_@ e bị một lần nên rút kinh nghiệm, lần đấy chỉ post lên fb là "bị bắt nạt...", thế mà lão ý về mắng cả nhà xa xả "ai bắt nạt gì vợ con mà để nó lên fb tâm sự thế... blah blah"... dốt thế cơ chứ lị T__T
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng thế thì mẹ nó chat fb với chồng, ta tâm tình tí ti, vừa đảm bảo bí mật lại giải tỏa đc bức xúc, ké ké
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng Theo mình thì cứ y như tiêu đề topic mà làm , chồng bạn sẽ ko làm đc gì mà bạn có IP để dùng. Ko hủy cái sau nữa vì ngại nhưng sẽ trả dần vì chưa đủ tiền. Trả góp theo lương ý . Nếu chồng thắc mắc thì nói rõ đó là lỗi của chồng và nhà chồng, mình ko thể làm trò trẻ con là hủy được. Thế là bạn có để dùng dù hơi tốn tiền nhưng cái cao hơn là chồng bạn đã có được 1 bài học nhớ đời.
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng vậy là dù tốn tiền nhưng cũng chúc mẹ nó đã có IP dùng mẹ nó nha
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng Nếu không có tiền thì mẹ nó tl đi chắc cũng có nh ng muốn mua mà. Chịu thiệt hại 1 tí vậy.
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng Hahaha. Chúc mừng mẹ nó, được bữa bẽ mặt. chồng với chả con. những người nhờ vả mình có mất gì đâu, ko giúp thì lại bảo ko giúp, giúp thì thay đổi như chong chóng. Mẹ nó nói luôn : ko bao giờ có lần 2.
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng Dù sao có iphone 5 dùng là sướng rồi chị ơi, nhưng chị cũng hiền chứ phải là chồng em thì em cho tan xương, lúc mua thì đòi bằng đc xong hủy, nhà ck e hay có kiểu ấy lắm, nên ai muốn nhờ e mua gì sang tiền đã e mang đi đặt, hủy mất luôn $ cọc, trc e bị mấy lần mua đồ online, đặt rồi xong hủy, giờ e ko ngu nữa, ko có $ ko giao dịch
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng Rút kinh nghiệm lần sau bảo cái gì cũng phải đưa tiền hay chuyển tiền luôn, bảo là dịch vụ nó thế, nó mua hay bán đều phải làm thế hết chẳng ai cái kiểu trẻ con như thế cả
Ðề: Nhờ nhà chồng mà e có iphone 5 dùng Công ty em giao tiền mới giao hàng, phải học chính sách này từ công ty em .