mấy ngày nghỉ lễ mọi người đi đâu chơi đấy? nhà tớ chỉ chơi loanh quanh ở HN thôi mà chỗ nào cũng đông thế chứ Tối qua vừa cho 2 chị em đi xem phim
Ôi, em thích có con gái lắm, vừa tình cảm vừa đáng yêu. Nhiều người vẫn nặng phong kiến quá nên hay khổ. Bác em lấy chồng được 3 đứa con gái, nhà chồng ép có con trai nên đẻ cố thì may mà được đứa 4. Giờ bác em 50 tuổi, vừa phát hiện ung thư vú xong trong khi 4 đứa thì 14, 9, 6 và 5 tuổi.. Ông chồng thì chẳng ra gì,vợ ốm mà chỉ suốt ngày rượu và rượu. May mắn được mấy đứa bé đều ngoan và chăm chỉ nên đỡ đần được mẹ nhiều việc.
hi mn đẻ cách nhau nhiều phết nhờ, nhà tớ cách nhau có 30 tháng thôi, giờ chăm 2 đứa nhàn rồi, hết thời sữa bỉm rồi
Bạn lớn nhà tớ 6 tuổi, năm nay đi học lớp 1 đây Trộm vía là vẫn ngoan, ko dám cãi mẹ, nếu ko đồng ý cái gì chỉ xị mặt xuống tý thôi