Chị ở gần hồ Tây cơ, đi làm thì ở khu Đền Lừ. Em bầu bí mấy tháng rồi mà đã nghỉ, làm xa quá nên nghỉ hả em?
hehe e còn làm sáng thứ 7 cơ, vẫn hì hụi mất 2 tiếng cả đi lẫn về, trưa về còn nắng nóng. Cũng gần gần chỗ em, hôm nào đi cà fe nha chị
Chị toàn đi làm 1 mạch đến tối tầm 6g mới về đến nhà thôi. Chị đi làm toàn đi qua đoạn Tân mai đó, mỗi tội sáng thì đi sớm, chiều thì về muộn. Hic...
Hôm nào tranh thủ buổi trưa thôi ạ hehe đi với hội xả thì chị ko đi được, nhưng hôm nào chị em mình hẹn hò ở Tân Mai chị đi ngay
Nay em cũng làm thứ 7 các mẹ ạ,hic, cái tư tưởng chẳng muốn làm gì. Đi làm chán thế chứ, chỉ được cái sử dụng điều hòa ở cty không phải lăn tăn thôi ạ.
Trưa thì ít khi chị đi được lắm. Vì nhiều khi không chủ động được giờ trưa ntn. Nhưng xem chừng hôm nào t7, em và snow làm sáng t7 xong mà mấy chị em hẹn hò buổi trưa cũng đc, nhưng hôm nào đỡ nóng tý.
Ngại mn nhỉ. Mình thì chẳng ra đến ngoài, trừ khi đi công tác. Từ sáng đến chiều về, ngồi văn phòng điều hòa suốt, cứ nhìn ra ngoài thấy nắng mà sợ. Hôm nào thấy cây cối đung đưa thì còn đỡ ngại, chứ cây cối cứ đứng im thì thôi, chả bước chân ra đến ngoài. Mn về trưa nắng, hic, nhưng thôi bù lại được ở nhà nửa ngày. Cũng an ủi hơn là làm cả ngày.
Đàn đúm ăn uống gì thì chị đi chứ karaoke thì thôi em ơi. Có biết hát đâu mà karaoke, karaoke thì phải hát mới thích đi.
Ô thế giờ ở đâu rùi e? Công nhận giống em, chịu cái khoản hát hò. Nhà bán đồ âm thanh mà suốt ngày ck trêu mở con cò bé bé với con gà gáy...cho hát, bực ơi là bực . Không biết hát quả là thiệt thòi